“Rô-bốt” điều khiển giao thông ở TP.HCM

- Một “rô-bốt” biết cử động và điều tiết giao thông giữa trung tâm TP.HCM làm người đi đường bất ngờ, thích thú.

Thực hiện: Thái Phương - Thanh Ca Tối 25/9, tại khu vực công trường Quách Thị Trang, chợ Bến Thành, Q.1 xuất hiện một "chú công nhân bằng rô-bốt” đứng điều tiết, hướng dẫn giao thông làm người đi đường ngạc nhiên. Chú “rô-bốt” cao khoảng 2,3m có thể cử động 2 cánh tay. Một tay cầm gậy phát sáng và một tay cầm cờ ra hiệu lệnh hướng dẫn người đi đường. Nhiều em nhỏ tỏ ra thích thú, tròn mắt nhìn con “rô bốt” biết cử động như người thật. "Lần đầu tiên thấy một con manacanh biết cử động, nhìn ngộ quá! Con gái tôi cứ tròn mắt thắc mắc sao "chú công nhân" khổng lồ thế, lại biết điều khiển giao thông" - chị Thanh Tuyền, nhà ở Q.2 cho biết. Tác giả “rô-bồt” này là anh Đặng Quốc Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp bê tông nhựa nóng, Công ty TNHH MTV công trình giao thông Sài Gòn đã sáng tạo nên cách đây 2 năm. “Lần đó tôi đi công tác ở Malaysia, thấy họ dựng một manacanh đứng chỉ hướng giao thông như người thật nhưng không biết cử động. Về nhà, nghĩ mình có thể làm cho nó cử động như… “rô-bốt” điều khiển giao thông ở công trường nên tôi đã mạnh dạn chế tạo”. Trên các tuyến đường nhiều xe tải, xe container như xa lộ Xa lộ Hà Nội, đường Xuyên Á mà cử công nhân đứng điều tiết giao thông ban đêm rất nguy hiểm. Ngược lại, “rô-bốt” hoạt động sẽ giúp tài xế ở cách xa từ 60m-70m có thể quan sát dễ dàng. “Quan trọng hơn, chỉ cần bấm nút là “rô-bốt” có thể dầm mưa, dãi nắng cả ngày ngoài đường (thay vì anh em công nhân) mà vẫn hoạt động tốt” - anh Tuấn nói. Giá một “rô-bốt” chỉ khoảng 4 triệu đồng. Chi phí không quá đắt nhưng đến nay ở TP.HCM mới chỉ có duy nhất một “người máy” kể trên. Vì thế, tác giả đã đăng ký lên Sở GTVT TP thiết kế sáng tạo độc quyền thương hiệu cho “ rô-bốt”. Thái Phương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/hcm/201009/Ngo-nghinh-ro-bot-dieu-khien-giao-thong-937653/