Rô béo kể bị ép rời Real, khen Messi rê bóng cừ hơn Ronaldo

Trả lời phỏng vấn Fox Sports mới đây, Rô béo tiết lộ chuyện rời Real năm 2007.

Rô béo rời Real Madrid ở kì chuyển nhượng mùa đông năm 2007 và chuyển tới khoác áo AC Milan. Theo như huyền thoại người Brazil, đó là cuộc chia tay mà anh không hề muốn. Nhưng Rô béo không thể cứu vãn vì mối quan hệ bất hòa với HLV Fabio Capello.

Rô béo (phải) từng có 5 năm khoác áo Real (2002-2007)

“Tôi không hề muốn ra đi. Nhưng có quá nhiều vấn đề giữa tôi và Capello. Nếu đạt cân nặng 100 kg (*), tôi sẽ hất ra đội bóng. Tôi là người khoan dung, biết kiềm chế và muốn nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực. Với ông ta, điều đó là không thể”, Rô béo tiết lộ.

"100 hay 200 kg không phải điều khác biệt. Vấn đề bạn có hoàn thành tốt công việc của mình hay không. Fabio không thực sự để tâm đến những gì tôi đã làm và cống hiến. Điều đó khiến mọi việc phải đi đến kết thúc".

Để trốn xa bóng ma chấn thương trên đất nước hình chiếc ủng, Ronaldo qua Real Madrid năm 2002. Nhưng Ro béo cũng thừa nhận từng bị ám ảnh bởi chấn thương khi khoác áo Real Madrid: “Tôi đã rất sợ hãi bởi không thể kiểm soát được tình hình, đặc biệt sau chấn thương đầu tiên".

Khi được hỏi về hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay Ronaldo và Messi, "Người ngoài hành tinh" nói: "Cả Ronaldo và Messi đều rất tuyệt. Tôi yêu thích cách chơi bóng của Messi. Cậu ấy có thể qua người và ghi bàn như người nghệ sĩ. Nhưng những con số Ronaldo cũng rất ấn tượng. Sẽ là tội ác nếu so sánh họ".

(*) Căn bệnh về tuyến giáp khiến chàng trai mảnh khảnh năm nào tăng cân không kiểm soát được. Ronaldo nặng nề hơn, nhưng các bàn thắng vẫn tới, đỉnh cao là cú hat-trick trên sân Old Trafford - nơi Ronaldo khiến cho các cổ động viên của MU phải đứng dậy vỗ tay cho màn trình diễn của anh.

Nhật Quang (Tổng hợp từ AS)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ro-beo-ke-bi-ep-roi-real-khen-messi-re-bong-cu-hon-ronaldo-c9a532879.html