Rio Ferdinand lần đầu trải lòng về người vợ quá cố

Huyền thoại của Manchester United, Rio Ferdinand, đã có những phút trải lòng về sự ra đi của vợ anh và thừa nhận rằng anh vẫn chưa sẵn sàng để chứng kiến chuyện này xảy ra.

Rebecca Ferdinand,  người bạn đời của Rio, đã qua đời vào tháng 5 năm 2015 sau khi cô mắc phải căn bệnh ung thư vú. Ra đi ở tuổi 34, cô để lại cho Ferdinand ba đứa con với độ tuổi lần lượt là mười, tám và năm.

Cô đã từng trải qua nhiều căn bệnh và đều được chữa trị thành công. Nhưng lần này cô bị ảnh hưởng bởi căn bệnh ung thư vú quái ác hơn, dẫn đến việc cô không thể qua khỏi.

Chia sẻ với Radio 5Live, Ferdinand cho biết: “Rebecca đã qua đời chỉ sáu tuần sau khi nhập viện. Khoảng thời gian quá ngắn, tôi đã vô cùng sốc và không biết mình cần phải làm gì”.

“Tôi không biết làm thế nào để giải thích với bọn trẻ. Tôi không thể nói chuyện với chúng, có những thời điểm các cuộc đối thoại trở nên rất căng thẳng”.

Anh nói thêm: “Tôi đã luôn cố gắng để vui vẻ nhưng mỗi khi nhìn lũ trẻ thì nỗi buồn lại quay trở lại.

“Tôi đã không hiểu gì về bản thân mình, tôi từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ mình chùn bước. Trải qua biến cố này, tôi mới nhận thấy rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tốt, họ đã luôn sẵn sàng để giúp đỡ tôi”.

Mặc dù không có ý định tự tử, nhưng Ferdinand cho biết ý nghĩ này cũng đã từng chạy thoáng qua trong đầu anh khi vợ của anh qua đời. Anh cũng thừa nhận rằng bản thân có cái nhìn sâu sắc hơn về những người muốn tự tử:

“Trước đây tôi luôn nghĩ rằng những người tự sát là những người vô tâm và ích kỷ nhưng giờ đây suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Tôi biết rằng họ chắc hẳn phải có những lí do riêng hay phải trải qua những biến cố quá lớn trong cuộc đời”.

Ferdinand cũng cho biết anh đã gặp khó khăn trong việc giải thích về sự ra đi của vợ anh cho bọn trẻ.

“Thật tồi tệ mỗi khi nghĩ tới nỗi lo sợ của bọn trẻ. Tôi không biết cách để nói chuyện với trẻ con và tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi đã cố gắng nói chuyện với chúng để làm giảm nỗi đau mất mát nhưng chúng đã im lặng và bỏ đi”.

Sau khi được tư vấn, anh đã quyết định cho bọn trẻ ghi lại những kí ức của chúng trong suốt thời gian sống với mẹ và để tất cả những kí ức này vào trong một chiếc hộp, gọi là “Hộp kí ức”.

Anh cho biết: “Mỗi lần tôi mở chiếc hộp ra và đọc những gì bọn trẻ viết về mẹ chúng, là một lần tôi cảm thấy hạnh phúc. Ban đầu, những thông điệp còn rất buồn và tiêu cực. Nhưng về sau, chúng dần dần trở nên tích cực hơn. Thật vui khi thấy bọn trẻ viết về cô ấy với cảm xúc tích cực. Điều này thật tuyệt vời”.

Thu Trịnh (Theo Dailymail)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/nhan-vat/rio-ferdinand-lan-dau-trai-long-ve-nguoi-vo-qua-co-380-234059.html