Reinhold Messner - người leo núi vĩ đại nhất thế giới

Leo núi từ khi 5 tuổi, chinh phục hết các đỉnh núi cao trên 8.000 m trên địa cầu, Reinhold Messner được coi là nhà leo núi vĩ đại nhất hiện nay.

Không có đỉnh cao nào trên trái đất chưa từng ghi dấu chân nhà phiêu lưu người Italy 72 tuổi này. Dưới đây là những điều đặc biệt về ông.

Người đầu tiên leo mọi ngọn núi cao trên 8.000 m

Trái đất có 14 đỉnh núi cao trên 8.000 m - được gọi là "vùng chết", gồm Everest, Manaslu, Cho Oyu, Annapurna... 30 năm trước (16/10/1986), ở tuổi 42, Reinhold Messner đã trở thành người đầu tiên chinh phục tất cả các đỉnh cao đó.

Không dùng bình oxy

 Nhà leo núi mạo hiểm Reinhold. Ảnh: Getty.

Nhà leo núi mạo hiểm Reinhold. Ảnh: Getty.

Reinhold từ lâu đã là nhà leo núi kiểu thám hiểm mạo hiểm, không điện thoại vệ tinh, không dây thừng, không lều trại và không nhờ sự hỗ trợ từ bên ngoài. Ông cho rằng, thám hiểm với dụng cụ hỗ trợ là xúc phạm và hủy hoại tự nhiên.

Đến năm 1978, Reinhold và Peter Habeler trở thành những người đầu tiên leo lên đỉnh Everest mà không cần bình oxy, bất chấp khuyến cáo của hàng chục bác sĩ và các chuyên gia rằng điều này là không thể.

Leo núi lần đầu khi 5 tuổi

Ở độ tuổi mà nhiều đứa trẻ khác vẫn còn sợ bóng tối, Reinhold đang thử sức với rặng Dolomites miền Bắc Italy, như ngọn Geisler cao 3.350 m gần Brixen - quê hương ông.

Ngoài 20 tuổi, ông và em trai mình là Gunther đã lọt vào danh sách những nhà leo núi giỏi nhất châu Âu. Hành trình được xem là nguy hiểm nhất mà Reinhold thực hiện là tại Heiligkreuzkofel với vách núi cao 600 m. Khi đó, Reinhold 23 tuổi và Gunther 21 tuổi.

Ông kể: "Chúng tôi phải ngủ ở phần mỏm đá nhô ra. Không có chỗ nào có thể gắn piton vào, mà bên dưới là vực thẳm. Dù sao tôi cũng đã sống sót, nhưng không ai tin. Trong suốt 10 năm, mọi người vẫn nghĩ chúng tôi nói dối. Sau đó có người đến đúng chỗ đó, thấy piton tôi để lại. Đó là lần phiêu lưu nhất đời tôi".

Là người đầu tiên một mình leo lên đỉnh Everest

Vào năm 1980, Reinhold đã chuẩn bị mọi thứ và bắt đầu cuộc hành trình leo núi rồi trở về sau 4 ngày. “Leo lên đỉnh Everest một mình là thử thách khó khăn nhất mà tôi từng thực hiện”, ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn của The Guardian năm 2003.

"Tôi rơi xuống một rãnh nứt vào một buổi đêm, hầu như đã bỏ cuộc. Điều duy nhất khiến tôi phải tiếp tục là giấc mộng leo lên Everest một mình đã ấp ủ suốt hai năm. Buổi tối, tôi thấy mình hoàn toàn trơ trọi. Người ta nói trẻ con sợ bóng đêm. Nhưng thật ra ngay cả người lớn như tôi cũng rất sợ”.

Conrad Anker, một nhà leo núi kỳ cựu khác, đánh giá chiến tích này không khác gì "đặt chân lên mặt trăng".

Là người đầu tiên chinh phục rất nhiều đỉnh cao

Một danh sách dài gồm những đỉnh núi mà Reinhold từng chinh phục:

- Núi Nanga Parbat Rupal

- Ngọn chính Heiligkreuzkofel

- Mặt núi Marmolada phía nam

- Ngọn chính của Marmolada phía tây

- Mặt núi Yerupaja phía đông

- Yerupaja Chico

- Mặt núi Agnér phía đông

- Núi McKinley

- Mặt núi Agnér phía bắc (lần đầu tiên vào mùa đông)

- Mặt núi Furchetta phía bắc (lần đầu tiên vào mùa đông)

- Mặt núi Droites phía bắc (leo một mình vào lần đầu tiên)

Không bao giờ đầu hàng

Ngọn núi cao trên 8.000 m đầu tiên mà Reinhold leo lên là Nanga Parbat thuộc dãy Himalaya, vào năm 1970. Đó là một thành công đầy đau đớn. Cả hai anh em Reinhold và Gunther đều lên đến đỉnh núi, nhưng chỉ có một mình Reinhold sống sót khi leo xuống. Năm 1971, ông đã trở lại nơi này để tìm xác em trai, nhưng vô vọng.

Mất 6 ngón chân

Mặc dù sống sót trong cuộc leo núi Nanga Parbat, Reinhold bị thương và mất 6 ngón chân. Đây là khó khăn không nhỏ cho những hành trình tiếp theo, làm ông không thể leo lên những vách đá dễ dàng như trước. Không vì thế mà Reinhold bỏ cuộc, ông đã chuyển hướng sang Himalaya băng tuyết.

Những triết lý về cuộc sống qua trải nghiệm

Qua những trải nghiệm của mình, Reinhold đã có không ít câu nói nổi tiếng được trích dẫn như những bài học cho mọi người:

“Tôi không leo lên đỉnh núi để chết. Tôi lên đó để sống”.

“Điều tuyệt vời trong cuộc sống là những gì bạn thực hiện, không phải những điều bạn có”.

"Đỉnh núi luôn xa hơn ta tưởng. Rặng núi luôn cao hơn ta nghĩ. Hành trình luôn khó khăn hơn ta có thể hình dung".

Bộ râu và tóc “chất lừ”

Đây là một trong số những lý do chính mà nhiều người bị Reinhold chinh phục. Ông sở hữu một mái tóc khá dày so với tuổi 72, thậm chí còn nhiều tóc hơn nhiều thanh niên 22 tuổi. Bộ râu rất hợp với mái tóc cũng như phong cách của ông.

Reinhold tuổi 72. Ảnh: Hervé Barmasse.

Tốc độ

Ông đã leo lên mặt phía bắc của núi Eiger (trong dãy Alps, Thụy Sĩ) chỉ trong 10 giờ đồng hồ. Kỷ lục nàyđược giữ vững trong suốt 34 năm.

Đỉnh núi Eiger. Ảnh: Telegraph.co.uk.

Không dễ dàng bỏ cuộc

Không phải cuộc leo núi nào của Reinhold cũng thành công từ lần đầu. Ông đã lên tới đỉnh Cho Oyu, Dhaulagiru và Makalu, nhưng trước đó, Reinhold đã thất bại ít nhất là một lần.

“Leo núi rất nguy hiểm. Đá rơi, sét đánh, còn ta phải tìm đường sống sót. Nghệ thuật leo núi chính là nghệ thuật sinh tồn. Người leo núi thành công là những người có thể đến những điểm khó khăn nhất mà không mất mạng”, ông phát biểu trong một cuộc phỏng vấn năm 2008.

Giữ gìn môi trường

Reinhold là một trong những nhà sáng lập của Mountain Wilderness, tổ chức nhằm vào việc bảo tồn các vùng núi trên thế giới. Ông từng hủy cuộc chinh phục đỉnh Gasherbrum II (cao hơn 8.000 m, đứng thứ 13 trong số những ngọn núi cao nhất thế giới) năm 1996 vì khu cắm trại quá đông người.

Vượt qua Nam Cực bằng ván trượt

Năm 1986, Reinhold leo lên núi Vinson ở Nam Cực, và trở thành người đầu tiên leo lên tới 7 đỉnh núi mà không cần sử dụng bình oxy. Ba năm sau, ông trở lại để trượt băng. Ông đã trượt qua khắp lục địa trắng này một cách ngoạn mục.

Reinhold và nhà thám hiểm người Đức Arved Fuchs có lẽ là những người đầu tiên vượt qua Nam Cực mà không có sự hỗ trợ nào.

Vượt sa mạc Gobi

Sa mạc Gobi. Ảnh: Patrick Baz.

Ông thực hiện hành trình dài 2.000 km này năm 2004. Reinhold cũng đã đi bộ trekking hết Greenland năm 1993 với quãng đường 2.220 km.

Sống với đàn bò Tây Tạng

Reinhold hạnh phúc với đàn bò Tây Tạng của mình. Ảnh: Alamy.

Người đàn ông hơn 70 tuổi này hiện dành khá nhiều thời gianh để chăm sóc cho đàn bò Tây Tạng trong một trang trại của thế kỷ 13, nơi ông gọi là nhà.

Cuộc đời là để thư giãn và tận hưởng

Reinhold nổi tiếng khó tính, sống khép kín và thù dai. Thậm chí ông không nói chuyện với bạn đồng hành Peter Habeler trong suốt nhiều thập kỷ. Nhưng điều sau cùng ông muốn lại là sự yên bình và tĩnh tại.

“Có thể cuối đời tôi sẽ sống trong hang động, quên hết mọi chuyện. Tôi sẽ sống theo quy tắc của bản thân như hồi còn nhỏ”, ông chia sẻ trên tạp chí Outside năm 2002.

Trang Võ
Theo The Telegraph

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/reinhold-messner-nguoi-leo-nui-vi-dai-nhat-the-gioi-post690650.html