Real khủng hoảng: Sáng mắt chưa Perez?

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang phải trả giá vì sự im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè.

Real Madrid đã hòa 4 trận liên tiếp , cùng với đó là chấn thương mới nhất của Luka Modric và James Rodriguez sau Marcelo và Casemiro. Zinedine Zidane khẳng định đội bóng của ông không hề khủng hoảng, thế nhưng với tình hình lực lượng như hiện tại, huyền thoại người Pháp hoàn toàn có lý do để lo lắng.

Zidane đau đầu vì bão chấn thương. Ảnh: Internet.

Thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2016 chứng kiến khá nhiều bom tấn được các đại gia kích nổ. Đó là trường hợp của Paul Pogba về lại mái nhà xưa Manchester United hay Gonzalo Higuain từ Napoli chuyển sang khoác áo Juventus. Trong khi đó Real Madrid lại hoàn toàn im tiếng trên TTCN, ngoài trường hợp mua lại Alvaro Morata từ Juventus cùng với việc gọi về tài năng trẻ Marco Asensio cho Espanyol mượn , “kền kền trắng” còn bán đi Jese Rodriguez và Denis Cheryshev cho Paris Saint-Germain và Villarreal, một điều rất khó hiểu khi thói quen của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là luôn đưa về ít nhất một bản hợp đồng bom tấn về với sân Santiago Bernabeu mỗi khi mùa Hè đến.

Perez không hề đưa về bom tấn nào trong mùa Hè. Ảnh: Internet.

Perez từng úp mở khả năng chiêu mộ thêm một ngôi sau trước khi TTCN đóng cửa, cuối cùng các Madridista chờ mòn mỏi con mắt không thấy ngôi sao nào xuất hiện như vị chủ tịch của họ nói. Zidane tự tin lên tiếng ông không cần thêm bất cứ cầu thủ nào và vẫn sẽ duy trì đội hình đã đưa về chức vô địch Champions League và chiếc Siêu cúp châu Âu để tiếp tục chinh phục tất cả các danh hiệu trên các mặt trận mà họ tham gia. 4 trận hòa liên tiếp chưa thể gọi là một thảm họa nhưng đối với Real Madrid, đây là khởi đầu tệ nhất của họ trong nhiều năm qua. Chấn thương của Casemiro đã khiến đội hình của “kền kền trắng” mất cân bằng nghiêm trọng, và mới nhất là chấn thương của “nhạc trưởng” Luka Modric khiến HLV người Pháp như ngồi trên đống lửa. James Rodriguez không được Zidane trọng dụng kể từ khi ông nắm quyền, nhưng cầu thủ người Colombia là sự thay thế khả dĩ nhất cho đến lúc này cũng đã bị đau ngay trước khi lâm trận gặp Eibar.

Nhạc trưởng Modric chấn thương. Ảnh: Internet.

La Liga chỉ mới đi qua 7 vòng đấu, Champions League cũng chỉ mới trải qua 2 lượt trận. Trước mắt Real đang còn giải đấu FIFA Club World Cup, có ai đảm bảo đội quân của Zidane hoàn toàn lành lặn để chinh chiến từ giờ cho đến hết mùa giải. Đặc biệt án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA sẽ được thực thi vào kỳ TTCN mùa hè 2017 ( Trên thực tế, Real và Atletico vẫn có thể gửi đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao CAS, dù vậy khả năng thành công vô cùng mong manh, thậm chí bằng con số 0). Lúc này Perez và bộ sậu của mình có lẽ nên bắt đầu bổ sung lực lượng cho đội bóng của mình vào kỳ TTCN mùa Đông nếu muốn chinh phục những danh hiệu.

Endo - Thể thao Việt Nam | 16:00 04/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/real-khung-hoang-sang-mat-chua-perez-d362045.html