Real – James Rodriguez: Khi chúng ta không thuộc về nhau

Hiện tương lai của ngôi sao Colombia mờ mịt hơn bao giờ hết, HLV Zidane được cho rằng đang cố gắng “tống cổ” James Rodriguez khỏi “Dải ngân hà”…

Đã từng là một trong những trụ cột thi đấu rất thành công tại Real Madrid nhưng phong độ không ổn định đã khiến “ Thánh siêu phẩm ” phải mài đũng quần trong hầu hết thời gian của mùa giải 2015-2016.Chưa bao giờ tương lai lại mờ mịt đến thế với James Rodriguez.

Tương lai của cầu thủ người Colombia mờ mịt hơn lúc nào hết.

James yêu “Kền kền trắng” từ “trong trứng”

Quay ngược lại thời gian sau khi cùng đội tuyển quốc gia Colombia thi đấu thành công Word cup 2014 tại Brazil đồng thời có danh hiệu vua pha lưới và bàn thắng đẹp nhất giải. James đã “tỏ tình” với Real Madrid và ước muốn được khoác lên mình chiếc áo trắng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Như thường lệ, với tham vọng bổ xung những ngôi sao cho chính sách “Galacticos” - xây dựng đội bóng xoay quanh những ngôi sao đình đám của bóng đá thế giới thì Perez không thể bỏ quên ngôi sao người Colombia. Ông trùm ngành xây dựng đã ngay lập tức đưa James về với mái nhà Bernabeu từ Monaco với giá 80 triệu Euro, bản hợp đồng đắt giá thứ 3 của CLB đã nhanh chóng chứng tỏ giá trị của mình kể cả trong cũng như ngoài sân cỏ.

Chỉ trong 2 tháng Real đã thu lại số tiền bỏ ra mua James bằng việc bán áo đấu của anh, cầu thủ có vẻ bề ngoài rất điển trai. Trên sân cỏ, ngay mùa giải đầu tiên cựu cầu thủ của Monaco cũng thi đấu thăng hoa với rất nhiều bàn thắng hầu hết là siêu phẩm và những đường kiến tạo rất ấn tượng cho Real. Thế nhưng, mùa giải 2015-2016 vừa qua anh đã nhanh chóng đánh mất suất đá chính vào tay Casemiro và phải thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị. Với lực lượng hùng hậu có chiều sâu của Real thì thật khó cho James có thể cạnh tranh, và anh đã được giao bán ngay trong kì chuyển nhượng hè 2016.

Real – Kẻ “phụ tình”

Về Real sau khi kết thúc kỳ WC 2014 với giá 80 triệu EURO.

Được biết đến với 2 thế hệ “Galacticos” lừng danh nhưng Real cũng luôn được xem là đội bóng bội bạc nhất thế giới khi đã từng chứng kiến những công thần ra đi không kèn không trống. Điển hình nhất là trường hợp của Makelele, dù thi đấu rất thành công đóng góp rất nhiều nhưng anh cũng bị bán đi không thương tiếc để dẹp đường cho các ngôi sao khác đến Bernabeu.

Mới đây nhất là trường hợp tượng đài của đội bóng Iker Cassilas khi thủ môn này đã có 16 năm gắn bó cùng “Kền kền trắng” cũng bị đẩy sang Porto một cách tức tưởi. Thậm chí, đến ngày anh chính thức ra đi không 1 cổ động viện,không 1 ai trong đội bóng tiễn đưa mà chỉ mình anh với cánh báo giới. Thế mới thấy, Không chỉ James mà ở Bernabeu không trừ một ai cũng có thể phải khăn gói ra đường khi CLB không còn cảm thấy cần thiết.

Với một hàng tiền vệ trật trội thì thật khó để James chiếm được suất đá chính trong sơ đồ của Zidane nên việc rời đi chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Chelsea và Juventus là 2 câu lạc bộ tỏ rõ sự quan tâm đến tiền vệ người Colombia nhất để tăng cường lực lượng cho mùa giải mới, Perez và cả Zidane đều bật đền xanh cho anh ra đi.

Khi con người ta “yêu đơn phương”.

Mùa giải 2015-2016 vừa qua, James Rodriguez là cầu thủ phải đánh bóng ghế dự bị nhiều nhất tại Real dưới triều đại của Zidane khi anh ra sân vỏn vọn có 15 trận cho đội bóng. Dường như việc phải làm người đóng thế không làm cho tình yêu của anh với đội bóng phai nhạt đi, bằng chứng là khi được cho phép tìm bến đỗ mới thì cựu cầu thủ của Monaco vẫn khẳng định rằng muốn gắn bó lâu dài với màu áo trắng và sẽ nghiêm túc để cạnh tranh một suất đá chính trong hàng tiền vệ của Real.

Nhưng khi ở Bernabeu không cần nữa thì thật khó để anh có thể tìm được chỗ đứng tại đây, một mình James yêu thôi là không đủ. Với đẳng cấp của mình ngôi sao người Colombia vẫn là một cái tên rất được sự quan tâm của các đội bóng lớn trên thế giới. Báo chí Anh loan tin, Jose Mourinho đang muốn đưa cầu thủ này cập bến Manchester. Ngoài Mu còn có hàng loạt đội bóng khác đánh tiếng muốn có sự phục vụ của James như Arsenal, PSG, Manchester City, Juver

Và khi, Real không còn “yêu” nữa thì James – Anh hãy tự cứu lấy mình khi duyên đã hết thì không còn là của nhau.

Xuân Khải

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/real-james-rodriguez-khi-chung-ta-khong-thuoc-ve-nhau-a255855.html