Rạng ngời hình ảnh người lính trong phòng chống thiên tai

QĐND Online - Sáng 8-10, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh đã phát động noi gương hy sinh anh dũng của Thiếu úy QNCN Đoàn Trọng Giáp, Đại đội 17 Công binh, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, quê Thạch Vĩnh, Thạch Hà hy sinh khi dũng cảm giúp dân chạy lũ và bảo vệ công trình nhà nước tại đường hầm CH-01 tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.

Trong ngôi nhà nhỏ ở xóm Bến Toàn, xã Thạnh Vĩnh, huyện Thạnh Hà, chị Nguyễn Thị Kin Dung vợ Đoàn Trọng Giáp đã bớt đau buồn, nhìn lên bàn thờ chồng nhang khói nghi ngút mà không giấu được tự hào trong nước mắt về sự hy sinh cao đẹp của anh. Sự dũng cảm vượt qua mất mát của chị dường như được chồng cổ vũ, động viên trong cuộc sống những tháng ngày phía trước. Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 4, Ban Thanh niên, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đến thắp hương cho anh không cầm nổi nước mắt khi biết chẳng ai có thể ngờ tại họa lại ập đến đôi uyên ương mới xây dựng tổ ấm này nhanh đến thế. Cũng không ai ngờ duyên phận của anh Giáp, chị Dung ngắn ngủi đến vậy. Chị Dung thảng thốt, chúng tôi mới tổ chức hôn lễ được 5 tháng, bao dự định xây dựng cho tương lai chúng tôi đang ấp ủ. Anh ấy bảo, có điều kiện sẽ xin đơn vị cho nghỉ phép sửa sang lại ngôi nhà cho đỡ dột mỗi khi có mưa và đưa chị đi tham quan Thủ đô Hà Nội. Thời gian rảnh, tâm tình bên nhau, người chồng yêu thương của chị đều bảo phấn đấu vượt qua khó khăn, kinh tế khấm khá rồi mới sinh con để chúng đỡ vất vả... Nhưng những ước muốn đó giờ không còn nữa, những lời nói yêu thương của anh dành cho chị vang vọng đâu đây hòa vào nhang khói. Chị Dung kể, anh Giáp là con út trong gia đình. Anh là con người hiền lành yêu thương mọi người trong gia đình. Người anh của Giáp là Đoàn Trọng Định không giấu nổi xúc động kể về người em mình: "Giáp luôn tự hào với truyền thống gia đình với người cha nguyên là người lính Tiểu đoàn pháo cao xạ Hà Tĩnh. Mỗi lần có dịp được về nhà Giáp là tôi cùng cha luôn hàn huyên rất lâu bởi trong nhà cha con chúng tôi đều từng là người lính. Chúng tôi luôn nói rất nhiều về tấm bằng chiến sỹ giỏi mà Giáp đã đạt được từ năm 2004 như một mốc son đánh dấu quá trình vươn lên vượt khó sắn sàng hoàn thành nhiệm vụ của một người lính”. Theo lời anh Định, hôm đưa Giáp về với quê hương đất mẹ, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm của Bộ CHQS tỉnh, Ban phòng chống lụt bão tỉnh và huyện Hương Khê, nghe đồng đội kể về hoàn cảnh hy sinh của Giáp, người cha giờ là Chủ tich Hội CCB của xã đã xúc động giơ tay chào theo nghi thức quân đội trước linh cữu con trai. Đại úy Bùi Quốc Trung, Ban Thanh niên, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Chiều ngày 2-10, đang trên đường làm nhiệm vụ giúp dân tại vùng lũ huyện Hương Khê, Đoàn Trọng Giáp đã bị mất tích. Sáng 5-10, thi thể của anh đã được người dân phát hiện tại vùng lũ xã Hương Bình. Tấm gương không ngại khó khăn của Giáp đã dấy lên phong trào học tập trong những chiến sỹ trẻ đứng trong hàng ngũ LLVT tỉnh Hà Tĩnh”. Từ trong vùng lũ, hình ảnh các chiến sỹ Quân đội nhân dân quên mình cứu dân v­ượt qua nguy hiểm càng tô đậm thêm mối tình thắm thiết giữa quân và dân trong thời bình, càng sáng ngời hình ảnh đất và người Hà Tĩnh, từng là tiêu biểu cho ý chí kiên trung, bản lĩnh con người Việt Nam. Anh Hiệp

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/232/232/126188/Default.aspx