Rắn độc cắn chết một cán bộ xã

Phát hiện con rắn cạp nong bò vào mép bờ rào, anh Toản dùng áo vấn vào tay để bắt thì bị rắn cắn và tử vong sau đó.

Vụ việc xảy ra tại địa bàn xã Xá Lượng, huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An).

Sáng 16/10, ông Lương Văn Phan, chủ tịch UBND xã Xá Lượng xác nhận thông tin nói trên và cho biết, chiều cùng ngày, gia đình và địa phương sẽ tổ chức mai táng cho nạn nhân.

Trước đó, khoảng 19h15’ ngày 15/10, anh Lô Văn Toản (SN 1977, trú bản Xiêng Hương, Phó trưởng CA xã Xá Lượng) đang ngồi xem ti vi thì nghe đứa con đầu lòng gọi ra xem có rắn cạp nong bò vào mép bờ rào.

Phát hiện con rắn đang cuộn tròn, anh Toản dùng khúc gỗ đè lên, tay kia vấn áo để bắt.

Tuy nhiên trong lúc bắt rắn, anh bị con vật cắn vào bàn tay trái. Sau đó, nạn nhân đập chết con rắn rồi chỉ nặn máu ở vết thương, rửa tay vào nhà mà không đi sơ cấp cứu.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, anh Toản bắt đầu có các dấu hiệu buồn nôn, khó thở, đau tức ngực, chân tay sưng lên.

Ngay sau đó, gia đình vội đưa nạn nhân đến BVĐK huyện Tương Dương để cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Các bác sỹ cho biết nọc độc của rắn đã lan khắp cơ thể, xâm nhập vào các cơ quan nội tạng của nạn nhân. Sau gần 1 giờ được cấp cứu, anh Toản đã tử vong.

Cao Thái

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/202400/ran-doc-can-chet-mot-can-bo-xa.html