Rạch mặt 'tình địch' ở quán ăn vì ghen

Cho rằng cô gái đi cùng chồng mình là nguyên nhân khiến gia đình lục đục, My đã dùng dao lam rạch mặt nạn nhân nhờ sự giúp sức của người cha.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đang làm rõ vụ đánh ghen xảy ra trên địa bàn phường Cái Vồn.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 10h hôm 11/10, Nguyễn Hồng Tiểu My (30 tuổi, ở xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh) nhìn thấy chị Hà (đã thay đổi tên, 27 tuổi, ở tỉnh Hậu Giang) đang ăn sáng trên đường Phan Văn Năm (phường Cái Vồn) đã lao tới đánh tới tấp. Nạn nhân chống trả quyết liệt, gây náo loạn khu phố.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đánh ghen. Ảnh: Minh Anh.

Lúc đó, ông Nguyễn Văn Tiếp (62 tuổi, cha chị My) cũng có mặt tại hiện trường nên túm tóc, khống chế Hà. My lấy dao lam mang theo rạch mặt nạn nhân.

Thấy chị Hà gào khóc, người dân đã tới can ngăn rồi báo công an. Do vết thương nặng, cô gái được chuyển sang bệnh viện tại TP Cần Thơ điều trị.

"Người vợ vào quán ăn trước một lúc thì thấy người chồng cùng tình nhân bước vào. Hai người phụ nữ đã đánh nhau kịch liệt. Người cha giữ chặt nạn nhân để con gái dùng lưỡi lao rạch mặt đối phương. Sự việc quá bất ngờ và kinh hoàng”, nhân chứng kể.

Công an thị xã Bình Minh đã đưa chị My cùng người cha về trụ sở lấy lời khai.

My cho biết, thời gian qua cuộc sống vợ chồng chị có nhiều xích xích. My nghi ngờ người chồng 30 tuổi có quan hệ ngoài luồng với Hà nên nảy sinh ghen tuông. Vợ chồng họ đã nhiều lần cự cãi.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/rach-mat-tinh-dich-o-quan-an-vi-ghen-post690240.html