Ra tòa, hai con nghiện vẫn tranh cãi, trách móc nhau kịch liệt

Bị đưa ra xét xử với tội danh "Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy" nhưng khi đứng trước vành móng ngựa, hai con nghiện liên tục cãi vã trách móc lẫn nhau.

Hai bị cáo tại tòa

Ngày 1.11, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Tạ Văn Tiến (SN 1959, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và Đào Mạnh Dũng (SN 1966, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, trưa 11.5.2016, tại một khu chung cư ở quận Hai Bà Trưng, công an bắt quả tang Đào Mạnh Dũng tàng trữ 0,319 gam heroin. Qua điều tra, Dũng khai số ma túy này mua của Tiến để sử dụng.

Từ lời khai của Dũng và củng cố thêm hồ sơ, công an thi hành lệnh bắt, khám xét nơi ở của Tạ Văn Tiến thì phát hiện 3 túi nilon, 5 gói đựng chất bột trắng và hàng chục viên nén màu hồng. Kết quả giám định cho thấy, tất cả đều là ma túy với tổng trọng lượng hơn 100 gam.

Tại tòa, Tiến khai nhận do nghiện ma túy nên trữ “hàng” để sử dụng hằng ngày. Trước khi bị phát hiện, ngày 9.5.2016, Tiến ra chân cầu Vĩnh Tuy mua của "một người không quen biết" số ma túy trên với tổng tiền 40 triệu đồng. Ngày 10.5.2016, Tiến bán cho Dũng một ít "hàng" với giá 300.000 đồng.

Tại tòa, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai báo, nhận tội. Nhưng khi Hội đồng xét xử vừa vào trong nghị án thì ở bên ngoài phòng xử, Tiến lớn tiếng mắng chửi đồng bọn khi cho rằng Dũng “ăn cháo đá bát”. Hai bên cãi nhau kịch liệt. Trước phản ứng của Tiến, vị chủ tọa đã phải quay lại để can thiệp.

Cũng theo hồ sơ vụ án, ngoài lần phạm tội này, Tạ Văn Tiến từng 5 lần bị các cấp tòa án ở Hà Nội tuyên phạt các mức án gắn với nhiều tội danh khác nhau.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Tạ Văn Tiến 18 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Đào Mạnh Dũng bị 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhã Thanh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/ra-toa-hai-con-nghien-van-tranh-cai-trach-moc-nhau-kich-liet-46417.html