Quỵt tiền ảnh cưới: Chị chú rể tố ngược nhiếp ảnh đặt điều

Chị của chú rể tố ngược nhiếp ảnh gia và đang nhờ luật sư can thiệp. Hiện nữ nhiếp ảnh gia này chưa phản hồi gì thêm.

Những ngày gần đây, sự việc nhiếp ảnh gia tố bị chú rể 'quỵt tiền' khi chụp bộ ảnh cưới vì cho rằng 'ảnh xấu, hình chụp không có tâm, cẩu thả' đang là chủ đề nóng trên nhiều diễn đàn mạng.

Sau hơn 2 ngày 'im hơi lặng tiếng', chị gái của chú rể là T.T.T Hiền (SN 1992, Phan Thiết) - cũng là người đã tham gia vào buổi chụp hình cưới được nhắc đến trong câu chuyện của nhiếp ảnh gia Lương Thị Hồng Vy - đã có bài trả lời phỏng vấn liên quan tới sự việc này với Tiin.vn.

Cô dâu chú rể bị tố quỵt tiền chụp hình cưới

Mình không nói ảnh xấu, chính Vy là người đề nghị bên mình copy ảnh

Cộng đồng mạng hiện đang chĩa mũi nhọn 'ném đá' chị cũng như gia đình về chuyện không đồng ý trả tiền cho nhiếp ảnh gia sau khi chụp bộ ảnh cưới cho em trai chị, vậy thì chị có thể cho biết lý do vì sao phía chị từ chối trả tiền cho bộ ảnh này?

Mình xin nói rõ là phía mình không hề từ chối trả tiền bộ ảnh này. Chỉ là vì hai bên chưa hỏa thuận xong, bên phía Vy đòi thanh toán 7 triệu đồng nhưng trong khi đó phía mình đang thấy Vy không thật sự nhiệt tình nên mình nói gửi trước 4 triệu đồng.

Thiết nghĩ như vậy Vy sẽ làm hình cho mình chu đáo hơn. Trước những ngày đó mình có nhắn tin, gọi điện thoại cho Vy nhưng Vy không hề trả lời.

Tin nhắn cuối cùng mình nhắn kêu Vy làm hình cho em mình đi, Vy cũng không nói gì, và sau tin nhắn đó thì Vy đăng bài lên Facebook cá nhân và tố cáo bên mình quỵt tiền.

Bộ ảnh cưới theo đánh giá của chị là có thực sự xấu hay không? Điều chị chưa hài lòng nhất ở bộ ảnh này là gì?

Đến bây giờ mình chưa xem hết hình… chỉ thấy hình trên mạng của Vy up lên thôi. Mình không nói bộ ảnh đó là xấu, phía em trai mình chỉ nói là Vy chụp hình không có tâm. Vy cũng có xin lỗi về việc này.

Không có tâm ở đây có nghĩa là không chỉ cô dâu chú rể phải tạo dáng để tạo nên một bức hình đẹp mà chỉ chụp liên tiếp. Bên mình không yêu cầu nhiếp ảnh chụp 1600 tấm, tự Vy chụp rồi than vãn.

Và mình cũng đính chính lại là Vy là người tự đề nghị bên mình copy hình ảnh ra để về nhà dễ chọn lọc hình ảnh cho Vy làm photoshop . Bên mình không hề là người đề nghị như Vy đã nói.

Chị đánh giá như thế nào về thái độ của nhiếp ảnh gia trong quá trình thực hiện bộ ảnh và trong quá trình đòi tiền? Nếu chị là nhiếp ảnh gia, chị sẽ phản ứng thế nào?

Trong quá trình thực hiện bộ ảnh, Vy đã chụp một cách không nhiệt tình và Vy hay than vãn. Bọn mình là khách hàng nên thỉnh thoảng thấy không được thoải mái về thái độ làm việc của Vy.

Còn về phần đòi tiền của Vy - là một người chụp ảnh thì Vy đã làm đúng nguyên tắc, nhưng như mình đã giải thích bên trên, vì bên mình có khó chịu với thái độ của Vy nên kêu thanh toán trước 4 triệu đồng, sau đấy sẽ thanh toán tiếp, như vậy nhằm mong muốn Vy làm việc chu đáo hơn cho bộ ảnh của mình.

Em trai mình tuy có tức giận về thái độ của Vy nhưng vẫn trao đổi qua lại để gửi trước Vy 4 triệu, nhưng khi ấy Vy tức giận và đòi hủy bỏ không làm hình ảnh cho em mình nữa.

Một số tin nhắn giữa photo Vy và Hiền

Cô dâu chú rể đang nhờ tới luật sư làm việc

Chị nghĩ gì khi cô dâu, chú rể mà chị mang tiếng quỵt tiền?

Về việc quỵt tiền, chỉ là do bên phía Vy đặt ra, chứ bên mình chưa bao giờ nói sẽ không trả tiền. Rõ ràng nếu đọc tất cả các hình tin nhắn Vy đăng lên thì mọi người sẽ thấy hai bên đang thỏa thuận và phía Hiền đang chờ câu trả lời từ phía Vy, nhưng Vy tự quyết định và đặt điều cho bên mình là quỵt tiền.

Chú rể - em trai chị và cô dâu phản ứng ra sao, tại sao đến giờ họ vẫn chưa lên tiếng? Cách hành xử như thế liệu có đúng hợp đồng/đạo lý hay không?

Vy nói không đúng sự thật nên bên phía mình, em trai và em dâu mình đang nhờ tới luật sư làm việc, trong khi chưa được sự cho phép mà Vy đăng hình ảnh cá nhân lên bôi nhọ như vậy.

Mình đã từng làm việc trước với Vy bộ ảnh ở Lý Sơn cho vợ chồng mình vào năm ngoái, tổng chi phí bộ ảnh đó hơn 30 triệu và không hề có chuyện gì liên quan đến tiền bạc xảy ra.

Và Vy đã từng về gia đình mình chơi, chụp ảnh đám hỏi và chụp ablum cưới cho mình, xem như là người thân quen trong gia đình. Mình nghĩ bên Vy cũng xem mình như vậy.

Còn về file hình cưới gốc mới đây mà Vy đã gửi cho mình và nói bên mình quỵt tiền thì nhà mình sẽ không sử dụng nó dưới mọi hình thức.

Phía cô dâu chú rể đang chịu sức ép khủng khiếp tư dư luận...

Chị và các thành viên trong gia đình có theo dõi những thông tin từ báo chí, đặc biệt là mạng xã hội nói về vụ việc? Các thông tin đó liệu đã đúng và chính xác chưa?

Từ khi biết tin sai sự thật mình rất buồn, hầu như mình không xem báo chí hay cư dân mạng nói gì.

Qua trao đổi chị có nói sự việc là 50/50, mỗi bên đều có cái sai và cái đúng? Theo chị thì phía gia đình mình và phía nhiếp ảnh gia đúng/sai ở điểm nào?

Sai ở mình là không thỏa thuận được với Vy về khoản chuyển tiền cọc trước. Và mình sai khi không trao đổi rõ ràng hơn với Vy để sự việc bị đẩy đi quá xa làm ảnh hưởng đến người thân bên cạnh.

Còn Vy sai vì lợi dụng hình ảnh của mình mà không được bên mình cho phép. Và nói không đúng sự thật một số điều cũng như thái độ của Vy cho toàn buổi chụp ảnh.

Bản thân chị đối mặt như thế nào với sự 'ném đá' từ phía dư luận này?

Căng thẳng và bức xúc cho cách hành xử của Vy. Hai bên chưa chốt xong câu chuyện Vy đã vội nói gia đình mình quỵt tiền . Điều đó là xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác.

Cuộc trò chuyện chưa được tiết lộ giữa 2 phía

Trong gia đình ai là người chịu nhiều áp lực nhất?

Chồng mình, bố mẹ chồng mình và cả bố mẹ ruột mình và cả một vài người bạn của mình. Bởi vì Vy đã đưa những thông cá nhân của mình lên trang mạng xã hội đã ảnh hưởng trực tiếp tới chồng, gia đình chồng, nhiều số điện thoại gọi đến chửi bới và nhắn tin không lịch sự.

Cảm ơn chị vì những chia sẻ vừa rồi.

Ảnh: NVCC

Theo Tâm Nguyễn/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/quyt-tien-anh-cuoi-chup-khong-co-tam-xuc-pham-nhan-pham.html