Quý ông Ronaldo lịch lãm ngày tới Italia trước “Giờ G”

Siêu sao bóng đá người Bồ, Cristiano Ronaldo và đồng đội Real Madrid xuất hiện lịch lãm, bảnh bao khi đáp xuống sân bay ở Mila, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chung kết Champions League.

Vừa bước xuống một sân bay ở Milan (Italia), trông đoàn quân của HLV Zinedine Zidane thật lịch lãm, tư thái thoải mái, sẵn sàng cho cuộc đối đầu nảy lửa với đối thủ Atletico Madrid trong trận chung kết Champions League diễn ra vào rạng sáng ngày mai, 29/5.

Như thường lệ, hành trang tới Milan của Cristiano Ronaldo vẫn là những thứ quen thuộc, cặp kính hàng hiệu và chiếc tai nghe cao cấp. Gương mặt ngôi sao 31 tuổi này lúc nào cũng tươi như hoa, không thấy bất cứ dấu hiệu áp lực tinh thần nào dù trước đó không lâu, CR7 đã liên tiếp dính chấn thương. Gần đây nhất là cú va chạm với thủ thành Kiko Casilla trong buổi tập luyện, khiến anh phải đi tập tễnh trong tình trạng đau đớn.

Gareth Bale chốc chốc lại mỉm cười trước ống kính của cánh săn ảnh. Ngay trước thềm trận chung kết Champions League diễn ra, siêu sao người xứ Wales đã có hành động khiêu khích đối thủ, cho rằng chẳng có cầu thủ nào ở Atletico Madrid xứng đáng đá chính ở Real Madrid. Đồng thời còn khẳng định:

“Chúng tôi đang thi đấu ở phong độ đỉnh cao. Mỗi trận đấu mang tính chất khác nhau, nhưng chúng tôi luôn biết cách làm chủ. HLV Zinedine Zidane đã cho chúng tôi sự tự do và tự tin trên sân đấu, điều đó đã được chứng minh ở nửa cuối mùa giải. Tôi tin Real sẽ giành chiến thắng”.

Khuôn mặt HLV Zinedine Zidane cũng rất bình thản, không hề có chút bối rối hay lo lắng nào. Nhận định về cuộc chạm trán giữa Real và Atletico, giữa Zidane và Simeone, không ít người đã có sự liên tưởng thú vị, coi đây là đối đầu giữa Thiên thần và Ác quỷ. Zidane là thiên thần, là chính, đại diện cho cái đẹp và sự lịch lãm. Còn Simeone là tà, là ác quỷ, đại diện cho thế lực hắc ám.

Trong khi Zizou luôn giữ phong thái lịch lãm của một quý tộc, mang tới thứ bóng đá mà Real đang chơi đậm chất cống hiến, đẹp mắt. Thì Simeone lại là một ngọn lửa bùng cháy, bất chấp thủ đoạn để giành chiến thắng, bao gồm cả việc ném bóng vào sân để ngăn cản đợt tấn công của đối thủ hay đích thân lao vào sân chửi bới, hăm dọa cầu thủ đối phương.

Vì thế, trận chung kết Champions League hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị không chỉ ở lối chơi của cá nhân cầu thủ, chiến thuật của những HLV mà còn là sự kết hợp nhịp nhàng, ăn ý mọi yếu tố. Dù là kẻ thắng hay người thua, khi đã cống hiến hết mình vì thể thao thì đều được ghi nhận trong trái tim NHM.

Hải Khánh

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/hau-truong/quy-ong-ronaldo-lich-lam-ngay-toi-italia-truoc-gio-g-188-135021.html