Quỷ đỏ M.U và cái danh hão

(Dân Việt) - Gặp Sunderland tối 3-10, với một đội hình có nhiều sự thiếu vắng và thay đổi, người ta đã không còn nhận ra một M.U mạnh mẽ thủa nào.

Trái với những nhận định trước trận đấu rằng HLV Ferguson sẽ lại tiếp tục sắp xếp hàng tiền vệ 5 người để tạo sự chắc chắn và tìm kiếm cơ hội qua những đợt phản công nhanh vốn đang dần trở thành sở trường, Sir Alex đã thực hiện rất nhiều sự thay đổi khó hiểu. M.U của M. Owen đã thi đấu tệ hại trước Sunderland Cất Evra để sử dụng O'Shea, Berbatov ngồi trên băng ghế dự bị và thay vào đó là cặp tấn công chưa khi nào cho thấy sự ăn ý, Macheda và Owen. Dĩ nhiên điều đó khó có thể giúp họ đạt được mục tiêu 3 điểm. Sunderland dĩ nhiên chẳng bỏ lỡ cơ hội ấy để tấn công, áp đảo và tranh thủ tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Ngay ở phút 15, lẽ ra họ đã phải có bàn thắng nếu Malbranque không vụng về trong tình huống đối mặt với thủ môn van der Sar. Những phút còn lại của hiệp 1, trong khi Quỷ đỏ chẳng tạo được chút dấu ấn nào đáng kể ngoài cú đá phạt sạt cột dọc của Nani thì Sunderland vẫn luôn tỏ ra vượt trội và gây sức ép liên tục. Hiệp hai của trận đấu cũng vậy, đội chủ sân The Light vẫn làm chủ trận đấu nhưng điều mà họ không thể làm được đó là ghi bàn. Trong khi đó ở bên kia đầu sân, Sir Alex Ferguson cũng đã tung tất cả các quân bài tấn công tốt nhất như Chicharito, Berbatov và Bebe vào sân nhưng điều đó cũng chẳng giúp M.U có được bàn thắng. Hoàng Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/16327p1c27/quy-do-mu-va-cai-danh-hao.htm