Quỹ chung tay vì ATGT giúp các em học sinh vững bước đến trường

Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk trao 10 suất học bổng cho học sinh có cha mẹ bị TNGT.

Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk trao 10 suất học bổng cho học sinh có cha mẹ bị TNGT.

Ngày 10/10, Báo Giao thông đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk, trao 10 suất học bổng cho các em học sinh có người thân tử vong vì TNGT. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng, từ nguồn quỹ "Chung tay vì ATGT" do Báo Giao thông thực hiện.

Bắt đầu từ tờ mờ sáng, đoàn công tác gồm đại diện Báo Giao thông, Ban ATGT tỉnh đã đi đến các điểm trường thuộc các huyện vùng sâu, vùng xa như: Buôn Đôn, Ea Súp, Ea H'leo,... để trao cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt những suất học bổng đầy ý nghĩa từ "Quỹ chung tay vì ATGT". Trong số 10 em học sinh được nhận học bổng đều mồ côi bố hoặc mẹ, nhưng các em biết vượt qua hoàn cảnh đau thương của gia đình để học giỏi.

Em H'Na Viên Niê (trường THCS Hồ Tùng Mậu, huyện Buôn Đôn) nhận học bổng từ Quỹ chung tay vì ATGT.

Em Lê Đoàn Thúy Nga (học sinh lớp 4B, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, huyện Buôn Đôn) nghẹn lời khi kể về hoàn cảnh gia đình, em mồ côi cả bố lẫn mẹ khi em học mẫu giáo, mẹ mất vì bệnh tật hiểm nghèo, bố mất vì tai nạn giao thông. Hiện tại 4 anh em ở với bà nội, anh trai lớn nhất của Nga mới 22 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình phải đi làm ở xa gửi tiền về lo cho cuộc sống ba anh em. Cả hai anh lớn của Nga đều nghỉ học từ sớm, hiện tại chỉ có Nga và em út (học lớp 1 chung trường), hằng ngày lầm lũi dẫn nhau đến trường. Tuy ở với bà nội, nhưng hoàn cảnh của bà rất khó khăn nên các em cũng bữa đói bữa no.

Em Lê Đoàn Thúy Nga (lớp 4B, trường Tiểu học Nguyễn Trãi) bị mồ côi cả bố lẫn mẹ khi em đang còn học lớp mẫu giáo.

Cô Bùi Thị Lự (Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Trãi) chia sẻ: "Hoàn cảnh của 4 anh chị em Nga côi cút lắm. Bố mẹ mất sớm bỏ lại các em bơ vơ, đều phải tự lập từ nhỏ. Tuy hoàn cảnh khốn khó, nhưng các em rất ngoan và ham học. Trường đã tạo rất nhiều điều kiện để hai chị em Nga học mà không bỏ lớp".

Tương tự, hầu hết các em nhận học bổng từ "Quỹ chung tay vì ATGT" ở các điểm trường khác đều có hoàn cảnh rất đặc biệt. Cô Hồ Thị Út (Hiệu trưởng trường THCS Quang Trung, huyện Ea Súp) nắm tay học sinh của mình lên nhận học bổng, xúc động nói: "Tôi cũng không biết nói gì hơn, cám ơn Báo Giao thông, Ban ATGT tỉnh đã quan tâm, động viên và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của học sinh. Ea Súp là một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh, mỗi phần quà là lời động viên rất lớn cho các em, tiếp sức mạnh cho các em tới trường".

Bà Vũ Thị Thu Hà, Phó chánh văn phòng ban ATGT tỉnh Đắk Lắk trao học bổng cho học sinh trường Quang Trung (huyện Ea Súp).

Bà Vũ Thị Thu Hà, Phó chánh văn phòng ban ATGT tỉnh Đắk Lắk, trao quà động viên các em học sinh nói: "Chúng tôi cảm thông và gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất đến với các em học sinh có thân nhân mất vì TNGT. Các em đã sống đầy nghị lực, vượt qua nỗi đau mất cha mẹ để vững bước đến trường. Chúng tôi hy vọng mỗi suất học bổng là lời động viên, giúp các em tiếp tục đến trường để xứng đáng là con ngoan trò giỏi. Qua đây, chúng tôi cũng gửi đến quý thầy cô và các em học sinh thân yêu lời chia sẻ thân tình nhất, hãy luôn luôn nhắc nhở, tuyên truyền cho các em học sinh, phụ huynh chấp hành nghiêm luật ATGT đường bộ, nhằm góp phần với xã hội xóa bỏ nỗi đau vì tai nạn giao thông".

Tin, ảnh: Ngọc Hùng

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/quy-chung-tay-vi-atgt-giup-cac-em-hoc-sinh-vung-buoc-den-truong-d171695.html