Quý Bình, Đoan Trang bật khóc trong game show

Quý Bình không thể nén cảm xúc còn Đoan Trang nghẹn ngào khi xem tiết mục tái hiện bộ phim "Hot boy nổi loạn" của Vũ Ngọc Đãng trong game show.

Tập 8 Cùng nhau tỏa sáng được phát sóng tối 7/10 với chủ đề Thiện - ác. Bốn đội chơi đã làm giám khảo và khán giả truyền hình xúc động vì những tiết mục xuất sắc, có đủ yếu tố bi - hài. Tiểu phẩm Bến quê của đội Tam Hạp dựa trên ý tưởng bộ phim điện ảnh Hot boy nổi loạn của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Cô gái điếm tên Kim (Thụy Vân) được anh Khờ (Dũng nhí) đem lòng yêu. Một ngày nọ, trong lúc Kim đang đón khách, gã bảo kê Vũ Trần cùng bọn đàn em kéo đến đòi tiền. Do không có tiền trả, Kim đã bị đánh.

Vì thương Kim, anh Khờ nhảy vào nhưng bị gã bảo kê đánh không thương tiếc. Kim quá hoảng sợ nên dùng dao đâm vào lưng hắn, khiến hắn chết tại chỗ. Kim hoảng loạn vì giết người, anh Khờ đã đưa cô lên thuyền và cho thuyền trôi đi. Tuy nhiên, khi thuyền vừa rời bến thì anh lại nhảy xuống và bơi vào bờ để nhận tội giết người thay Kim.

Giám khảo Trác Thúy Miêu cho rằng tiểu phẩm đã khiến chị kiệt sức và khóc như chưa bao giờ được khóc vì quá xúc động. Quý Bình cũng bày tỏ sự thất bại trong việc kiềm chế cảm xúc khi xem tiểu phẩm. Nam diễn viên đứng ngồi không yên trên ghế nóng, với gương mặt căng thẳng và tức giận, miệng lẩm nhẩm rủa thầm hành động man rợ của gã giang hồ.

“Tiểu phẩm chỉ có vài chục phút nhưng làm anh xúc động hơn cả vở diễn anh đóng cả mấy tiếng đồng hồ”, Quý Bình nói. Khách mời Đoan Trang nghẹn ngào, bày tỏ sự bất ngờ trước nữ ca sĩ Thụy Vân. Chị biết Thụy Vân là một ca sĩ hát nhạc truyền thống với hình ảnh dịu dàng, tóc dài và rất đẹp, thế nhưng nữ ca sĩ đã “lột xác” với hình ảnh “cô gái điếm”.

Đội Cá Biệt mang đến tiểu phẩm Tòa án lương tâm vừa vui nhộn, vừa để lại nhiều suy ngẫm. Câu chuyện về 2 sinh viên vì một lần lỡ dại đi ăn cướp đã gây ra cái chết oan ức cho một thanh niên trẻ. Trên đường chạy trốn, cả hai đã vào nhà của một bà lão.

Sau đó họ vô tình phát hiện bà chính là mẹ của chàng trai vừa mất. Trong lúc định bỏ đi, cả hai bị bà lão phát hiện và thay vì trả thù cho con, bà đã để cho 2 chàng sinh viên đi, để họ tự chọn cho mình cách đối diện với sai lầm, với tòa án lương tâm của mình.

Đoan Trang cho rằng tiểu phẩm rất đáng yêu, hay và sâu sắc. Trác Thúy Miêu dành lời khen cho tiểu phẩm và đặc biệt vận động Bảo Kun nên bỏ nhạc EDM để theo nghiệp diễn. Diễn viên Hồ Bích Trâm cho biết trong lúc tập, đạo diễn Khả Như đã mắng cô rất nhiều. Không chỉ thế, Khả Như còn dọa ném dép vào mặt đàn em. Nhưng Quý Bình trấn an người đẹp vì có anh bảo vệ “bà già” Hồ Bích Trâm.

Đội À Há thể hiện tiểu phẩm Được làm người với tạo hình khá ấn tượng. Người mẫu Phương Titi được khen khi vào vai Thanh xà – một con rắn xanh với thân hình lúc nào cũng lắc lư, uốn éo. Tuy không có lợi thế về hình thể khi phải vào vai rắn cái, song Phạm Chí Thành cũng thể hiện sự nhiệt tình trong vai Bạch xà – một con rắn rất tinh ranh, tính toán.

Trong ngày khai nhãn xà ngọc, rắn chúa Lý Bình thông báo cho 2 đệ tử rằng một trong 2 người sẽ thay ông cai quản động rắn và có thể trở thành người. Để giành lấy cơ hội có một không hai này, Thanh xà và Bạch xà đã lên kế hoạch giết đối phương bằng những chất cực độc, thậm chí cùng uống nọc độc của chính mình, để ai còn sống thì kẻ đó sẽ được trở thành người.

Quý Bình xin được nhận xét thẳng thắn và mong nam diễn viên trẻ Lý Bình đừng buồn. Anh chê con nuôi Hoài Linh bị “monotone” (đều đều), khiến những phần kịch tính bị rớt cảm xúc. Nữ giám khảo Trác Thúy Miêu cũng đồng ý nhận xét của Quý Bình song chị đánh giá cao sự đầu tư và nỗ lực của Lý Bình.

Đội Tắc Kè chọn tiểu phẩm Buông mang màu sắc Ba Tư huyền bí. Câu chuyện kể về cuộc tranh giành ân sủng giữa Hoàng phi (My Trần) và Hoàng hậu (Phạm Yến). Nhân vật pháp sư của Tâm Nguyễn với tạo hình quái đản, ghê rợn có pháp thuật tà đạo. Toàn bộ câu chuyện xuất phát từ tình yêu và nỗi đau mất vợ của Hoàng thượng (Lê Nghĩa) khi Hoàng hậu qua đời.

Không chấp nhận sự thật, Hoàng thượng đã ép buộc pháp sư làm phép để Hoàng hậu sống lại. Trong buổi đại tiệc của Hoàng cung, Hoàng phi đã tìm mọi cách để giật lấy và xé nát chiếc khăn khiến Hoàng hậu lại chết một lần nữa. Quá tức giận, Hoàng thượng đã ra lệnh tống giam Hoàng phi.

Tâm Nguyễn phun lửa nhưng chú trăn bất ngờ không hợp tác khiến My Trần cũng bị trăn quấn vào chân, làm cô có chút loạng choạng. Dù dành lời khen cho đội Tắc Kè song nữ giám khảo Trác Thúy Miêu đã đấu tranh cho “quyền lợi động vật” và phản đối việc đưa trăn lên sân khấu.

Kim Chi

Ảnh: Khang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quy-binh-doan-trang-bat-khoc-trong-game-show-post687947.html