Quốc Vượng: Buồn ơi, ta xin chào mi...

Tin cựu tiền vệ tài hoa của ĐTVN bị đội bóng chủ quản Thanh Hóa "đẩy" ra đường khi mùa giải mới đi qua được nửa chặng đường lọt thỏm trong vô số những thông tin hấp dẫn của V-League hẳn chẳng khiến nhiều người để ý. Nhưng, nhìn lại con đường làm lại cuộc đời của Vượng "Cơ" thì đó là một nỗi nuối tiếc rất lớn, xen lẫn bùi ngùi với cầu thủ người xứ Nghệ.

Tin cựu tiền vệ tài hoa của ĐTVN bị đội bóng chủ quản Thanh Hóa "đẩy" ra đường khi mùa giải mới đi qua được nửa chặng đường lọt thỏm trong vô số những thông tin hấp dẫn của V-League hẳn chẳng khiến nhiều người để ý. Nhưng, nhìn lại con đường làm lại cuộc đời của Vượng "Cơ" thì đó là một nỗi nuối tiếc rất lớn, xen lẫn bùi ngùi với cầu thủ người xứ Nghệ.

HLV Phan Thanh Hùng: Không lên tuyển nếu phải chuyên trách
Johnny Nguyễn có thể được gọi vào ĐTVN

Danh Ngọc cứu mỹ nhân, Văn Sỹ bóp mồm học trò
CĐV Thanh Hóa đòi xuống sân “làm thịt” đội V.Ninh Bình
Vòng 14 V-League: Cái giá phải trả
VFF để ngỏ khả năng mời HLV ngoại

1. Hơn 7 năm về trước, dù có nằm mơ người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng không nghĩ rằng rồi có một ngày Quốc Vượng lại có một kết cục buồn như hiện tại.

Không ngờ, bởi thời điểm trước đó Vượng được đánh giá như một tiền vệ trung tâm hàng đầu khu vực, chứ không chỉ gói gọn ở mảnh đất hình chữ S hay V-League.

Hình ảnh của Quốc Vượng một thời đỉnh cao...

Tính chiến đấu cao, tư duy chơi bóng cực tốt, phát động tấn công, giữ nhịp và những cú sút xa đầy uy lực... có thể nói, tiền vệ người xứ Nghệ sở hữu đủ tất cả tố chất của một thủ lĩnh nơi trung tuyến.

Càng đáng nói hơn, khi Quốc Vượng trở thành một cái tên rất "hot" của BĐVN, tiền vệ này mới chỉ bước qua tuổi đôi mươi chút ít. Bởi vậy, mới sốc khi chưa đầy chục năm sau "ngôi sao" này bị đẩy đi như 1 món hàng thải.

2. Mọi bi kịch đều có nguyên nhân, bi kịch của Vượng "Cơ" cũng vậy. Tất cả đều đến từ việc tiền vệ người xứ Nghệ lên đỉnh cao của danh vọng quá nhanh, và không có sự định hướng của người lớn.

Cũng giống như người đồng đội Văn Quyến, vào thời điểm ấy Vượng được tung hô như một người hùng, có trong tay tất cả mọi thứ. Để rồi trước quá nhiều cám dỗ, Vượng trượt ngã.

Những cuộc chơi thâu đêm, những mối quan hệ phức tạp đã đẩy tiền vệ tài năng nhất của BĐVN vào thời điểm ấy rơi vào vòng lao lý, rất nhanh sau những ngày trên đỉnh cao của danh vọng.

Được nhiều người luyến tài giúp đỡ, thêm vào đó là sự ăn năn nhưng Vượng "Cơ" cũng phải trải qua hơn 1.000 ngày sống không tự do... Để rồi khi trở lại, tất cả lại khấp khởi hi vọng một ngày nào đó cái tên này sẽ lại tung hoàng ở V-League.

Nhưng hiện tại, anh chỉ là món hàng thừa, không còn giá trị sử dụng và vừa bị Thanh Hóa "đẩy" ra đường...

3. Rốt cuộc, tất cả niềm mong mỏi ấy đã không thể thành hiện thực, bất chấp Quốc Vượng đã rất cố gắng để tìm lại mình, hay nói cách khác là một chỗ đứng với cái nghề từng đưa mình lên đỉnh vinh quang.

Và cũng có lẽ, số phận đã an bài với tiền vệ người xứ Nghệ thật, kể từ khi mắc phải sai lầm lớn nhất đời người. Nỗ lực, rồi những vòng tay giang rộng cũng không thể kéo Vượng trở lại, dù chỉ một phần của ngày xưa...

Để rồi giờ đây, khi bước vào tuổi bên kia sườn dốc của nghề đá bóng Vượng "Cơ" lại một lần nữa ngậm ngùi phải ra đi, vì một lý do duy nhất: Không còn giá trị sử dụng.

Buồn và tiếc thật, nhưng chẳng thể nào khác, khi cuộc đời rất khắc nghiệt như thế. Chỉ mong rằng, nếu như cơ hội quay trở lại với niềm đam mê đã hết, Vượng hãy là một công dân tốt, thế cũng là đủ an ủi cho những ai yêu mến anh rồi!

Duy Nguyễn

Nguồn VietnamNet: http://thethao.vietnamnet.vn/vn/v-league/13313/quoc-vuong--buon-oi--ta-xin-chao-mi---.html