Quen nhau qua mạng, hẹn hò hơn một năm trời, cô gái bối rối khi biết mình và người yêu chính là…

Nếu bạn có niềm tin vào hai chữ duyên phận thì chắc chắn rằng chuyện tình yêu lãng mạn sau đây sẽ củng cố thêm cho bạn về niềm tin ấy.

Trên thế giới 7 tỷ người này chắc chắn sẽ có một mảnh ghép vừa khít và hoàn hảo dành cho bạn. Đó có thể là một người bạn chưa gặp bao giờ nhưng cũng có thể là người quen từ mấy mươi năm về trước. Người xưa vẫn hay gọi đó là duyên phận.

Quả thật là như vậy, có những tình yêu được tạo hóa sắp xếp, an bài một cách hoàn hảo đến kì lạ mà chúng ta vẫn hay gọi là tình yêu định mệnh. Bạn từng nghe qua chuyện tình yêu nào như thế chưa? Câu chuyện tình của Justin Pounders và Amy Giberson là một điển hình như thế.

Đến tuổi kết hôn, Justin và Amy đều khá thất vọng khi cả hai vẫn chưa tìm được ý trung nhân của đời mình. Cả hai quyết định tìm đến một trang mạng hẹn hò và bất ngờ hai trái tim cô đơn ấy lại chung nhịp đập ngay từ lần đầu tiên trò chuyện với nhau.

Họ cứ thế chuyện trò trực tuyến từ ngày này qua ngày khác. Cứ mỗi lúc rảnh rỗi, cả hai lại nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến một ngày cả hai đều tự hỏi rằng dường như đây chính là một nửa của đời mình. Tình cảm họ cứ thế lớn dần hơn, thân thiết hơn, sẵn sàng chia sẻ với nhau nhiều chuyện trong quá khứ và cả những mối tình đầu đời.

(Ảnh: dailymail)

Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến một ngày cả hai đều tự hỏi rằng dường như đây chính là một nửa của đời mình (Ảnh: dailymail)

Tình cảm họ cứ thế lớn dần hơn, thân thiết hơn, sẵn sàng chia sẻ với nhau nhiều chuyện trong quá khứ (Ảnh: dailymail)

Justin thành thật chia sẻ với Amy: 'Ngày còn bé, anh có thích một cô bạn gái tên Amy'. Dù mối tình đầu đời của Justin trùng tên với Amy nhưng cô lại chẳng mảy may nghĩ ngợi gì và thậm chí còn chẳng quan tâm lắm đến câu chuyện của Justin. Cho đến một ngày, cô nhìn thấy vết sẹo trên mắt của Justin và buộc miệng hỏi: 'Có một vết sẹo trên mắt anh này', Justin trả lời: 'À, anh bị ngã khi bé'.

Đến lúc này Amy như 'bừng tỉnh', lập tức hỏi lại: 'Ngã hả? Nhà trẻ Sunshine phải không? Ngày xưa em cũng học trường này nè. Vậy chúng ta là bạn học cũ rồi'.

Trở về nhà, cả hai lập tức lao vào tìm kiếm những bức ảnh cũ và Justin đã tìm thấy một bức ảnh cả lớp mẫu giáo cùng chụp chung. Anh hớn hở mang bức ảnh ấy khoe với Amy: 'Đây nè. Đây là cô gái ngày xưa anh rất thích. Cô ấy xinh đẹp, bọn anh có một mối tình rất trẻ con, ngây thơ. Nhìn thấy nhau là đủ vui và hạnh phúc rồi. Lúc chụp ảnh lớp, bọn anh nằng nặc đòi ngồi cạnh nhau đấy'.

'Đây là cô gái ngày xưa anh rất thích. Cô ấy xinh đẹp, bọn anh có một mối tình rất trẻ con, ngây thơ. Nhìn thấy nhau là đủ vui và hạnh phúc rồi. Lúc chụp ảnh lớp, bọn anh nằng nặc đòi ngồi cạnh nhau đấy' (Ảnh: dailymail)

Cả hai như vỡ òa trong hạnh phúc khi biết người tình đầu tiên ngày bé lại đang đứng trước mặt mình, đang cùng mình trải qua những hạnh phúc của tình yêu đôi lứa hiện nay (Ảnh: dailymail)

Nghe Justin kể chuyện, Amy không tin vào tai mình, cô như muốn rụng rời tay chân bởi cô chính là cô bé đứng cạnh Justin ngày xưa ấy. Tới lúc này, cả hai như vỡ òa trong hạnh phúc khi biết người tình đầu tiên ngày bé lại đang đứng trước mặt mình, đang cùng mình trải qua những hạnh phúc của tình yêu đôi lứa hiện nay.

Thì ra 30 năm về trước, họ đã phải lòng nhau nhưng lạc mất nhau, để rồi 30 năm sau, cả hai lại phải lòng nhau lần nữa. Chuyện tưởng như phim nhưng lại có thật giữa đời thường đã khiến Justin và Amy càng tin thêm định mệnh họ sinh ra là dành cho nhau.

Cả hai đã được đài ABC mời tham dự một chương trình truyền hình để kể tường tận về chuyện tình đầy duyên phận ấy. Trong buổi ghi hình, Amy đã bất ngờ nhận được lời cầu hôn từ Justin bằng một cách rất độc đáo và đầy ý nghĩa. Anh đã cùng với ban tổ chức chương trình kêu gọi những người bạn trong lớp học mẫu giáo xưa kia cùng vài em bé nữa đưa cao lời cầu hôn: 'Amy, em sẽ cưới anh nhé'.

Trong sự xúc động ngập tràn, Amy chỉ biết khóc và gật đầu đồng ý: 'Em là người phụ nữ may mắn khi có được anh'.

Ngay sau đó, Justin và Amy đã đi chụp ảnh cưới và tổ chức hôn lễ trong sự chúc mừng của bạn bè và người thân.

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Justin và Amy đã đi chụp ảnh cưới và tổ chức hôn lễ trong sự chúc mừng của bạn bè và người thân (Ảnh: Internet)

Nếu bạn có niềm tin vào hai chữ duyên phận thì chắc chắn rằng chuyện tình yêu lãng mạn này đã củng cố thêm cho bạn về niềm tin ấy rồi phải không? Đừng quá lo lắng khi đến giờ đây mình vẫn chưa chọn được mảnh ghép nào cả, rồi định mệnh sẽ trao tặng bạn một mảnh ghép hoàn hảo, và có khi đó lại là người bạn từng thầm thương trộm nhớ khi xưa.

(Nguồn: dailymail, pulse)

Theo Newben/Trí thức trẻ (Ttvn.vn)

Theo Tử Thắng/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/quen-nhau-qua-mang-hen-ho-hon-mot-nam-troi-co-gai-boi-roi-khi-biet-minh-va-nguoi-yeu-chinh-la.html