Quê hương “Ba Nhất” hôm nay

QĐND - “Quân đội anh hùng phất cao ngọn cờ Ba Nhất”-đó là mục tiêu của Phong trào Thi đua Quyết thắng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho các đơn vị quân đội tại Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua năm 1961. Quê hương của phong trào Ba Nhất hôm nay ra sao? Đó là câu hỏi dẫn chúng tôi về thăm lại Đơn vị pháo binh S8 (Đoàn B04, Binh đoàn Hương Giang)-nơi khởi nguồn của Phong trào Ba Nhất.

Trận địa dưới tán bạch đàn Thượng tá Trần Khánh Tân, Chính ủy Đơn vị S8 gây bất ngờ cho chúng tôi khi anh đi xe máy từ quê nhà ở Bắc Ninh lên Tòa soạn mời các nhà báo về thăm đơn vị. “Chiến thuật của pháo binh S8 là táo bạo, thọc sâu, bắn đâu trúng đó. Tôi đang nghỉ phép nhưng nghe tin các anh có ý định thăm đơn vị là đi thẳng lên đây, áp sát các nhà báo ngay”-anh Tân nói vui như vậy, vừa là một câu đùa, vừa là một lời “nhắc khéo” rằng, các nhà báo quân đội đã lâu không về Đơn vị pháo binh S8-nơi đã một thời gắn bó, đã một thời kỳ dài là tâm điểm của phong trào thi đua toàn quân. Những háo hức về thăm lại nơi khởi nguồn của Phong trào Ba Nhất trong chúng tôi như thêm phần hấp dẫn khi đi trên con đường dẫn vào đơn vị. Con đường gồ ghề, khúc khuỷu, còn nhiều nét nguyên sơ chứ không láng nhựa khang trang như các đơn vị khác. Doanh trại nằm khuất dưới tán rừng bạch đàn mới trồng, rất gọn gàng, ngăn nắp nhưng trông ngút tầm mắt vẫn không một bóng người. Chính ủy Tân dẫn chúng tôi vượt qua một đồi bạch đàn nữa rồi ra hiệu im lặng. Thì ra, trên đỉnh đồi đang diễn ra buổi huấn luyện cán bộ. Tiếng Thượng tá Võ Ngọc Bách, Chỉ huy trưởng Đơn vị S8 đang lên lớp, nghe sang sảng, vang vọng một góc đồi: “Bây giờ, chúng tôi là đơn vị khung thường trực, nhưng nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ thì vẫn duy trì nghiêm ngặt như đơn vị đủ quân. Vì vậy, vào giờ hành chính, hầu hết cán bộ tập trung vào huấn luyện nên đơn vị mới vắng vẻ như thế”-anh Bách giải thích. Thượng tá Trần Khánh Tân cho hay, ngày đơn vị thực hiện quyết định của trên, trở thành đơn vị khung thường trực, ban đầu, mọi cán bộ, chiến sĩ cũng man mác buồn. Không buồn sao được khi một đơn vị có bề dày truyền thống “chủ động, kiên cường, đánh giỏi, bắn trúng”, quê hương của Phong trào Ba Nhất nổi tiếng cả nước, với những khẩu pháo oai hùng đã lập công trong biết bao trận đánh lớn như chiến dịch Đường 9-Khe Sanh (1968), Động Toàn, Mai Lộc (1972), Thượng Đức (1974) và đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử... thì nay thực hiện “ngụ binh ư nông”, đơn vị như thu mình lại dưới bóng rừng bạch đàn. “Đó chính là một trang sử mới của đơn vị”-Chính ủy Tân nói với chúng tôi như vậy. "Đất nước hòa bình, ổn định, các đơn vị quân đội được rút gọn là lẽ thường tình. Chúng tôi bây giờ ai cũng xác định rõ như vậy"- Anh Tân giải thích thêm. Doanh trại vẫn “bừng lên hội đuốc hoa” Những người ở lại hiện nay càng có quyết tâm cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ: “Trước đây là đơn vị đủ quân, tối ngày bận bịu bên bãi tập. Nay rảnh rang hơn, chúng tôi bắt tay vào làm đẹp doanh trại”-Thượng tá Võ Ngọc Bách cho biết như vậy. Quả thật, doanh trại của Đơn vị S8 hôm nay đẹp hơn hẳn trước đây. Hệ thống pa-nô, áp phích được kẻ vẽ đẹp đẽ; hệ thống đường nội bộ được củng cố, tạo thế liên hoàn. Nhiều nhân tố lịch sử-truyền thống của đơn vị trước đây chưa có điều kiện vun đắp, nay được đội ngũ cán bộ chú trọng hơn. Bộ đội dự bị động viên và nhân dân đến đây huấn luyện, tham quan đều rất phấn khởi vì vừa hiểu thêm truyền thống của đơn vị anh hùng, vừa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp sinh thái của một doanh trại quân đội. Trung úy QNCN Lương Văn Thùy, thợ sửa chữa súng pháo trong mấy năm gần đây đã tranh thủ tự học, tự nâng cao trình độ của mình lên một bước. Thùy không chỉ giỏi chuyên môn mà rất rành về truyền thống đơn vị. Anh bảo: “Phong trào thi đua giành cờ Ba Nhất nổi tiếng cả nước như vậy nhưng nhiều người không biết từ “Ba Nhất” là do chính Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đặt. Đó là năm 1960, đội tuyển đi thi bắn toàn quân của đơn vị giành nhiều huy chương vàng, được Đại tướng Nguyễn Chí Thanh khái quát thành tên “Đơn vị Ba Nhất” là: Giỏi nhất, nhiều nhất, đều nhất. Ngay sau đó, toàn quân nổi lên cao trào thi đua “đuổi, đạt và vượt Đơn vị Ba Nhất”. Nghe chuyện Thùy kể, chúng tôi mới vỡ lẽ, Đơn vị S8 không chỉ dấy lên phong trào Ba Nhất mà còn là nơi phát động phong trào “ba cùng”: Cán bộ cùng làm với chiến sĩ, chính ủy cùng sinh hoạt với các chi bộ, chi bộ cùng chia sẻ nhiệm vụ với các tổ chức quần chúng... Thượng tá Trần Khánh Tân cho hay, đó cũng là lợi thế để mỗi cán bộ hiện nay nhanh chóng thích nghi với điều kiện mới của đơn vị. Nếu như trước đây đủ quân, đội ngũ cán bộ đơn vị chủ yếu làm nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, thì nay phải vừa là người xây dựng kế hoạch, vừa trực tiếp thực hiện. Biên chế của đơn vị đã tinh gọn nhưng niềm tự hào, vinh dự được công tác ở “quê hương Ba Nhất” vẫn thấm sâu trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ để Đơn vị S8 vẫn phát triển vững mạnh toàn diện, thực sự là địa chỉ giáo dục truyền thống quý báu cho thanh niên trong và ngoài quân đội. Bài và ảnh: Trần Đình

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/52/52/126974/Default.aspx