Quảng Trị: Tri ân ngày Thương binh Liệt sỹ 27 tháng 7

Những ngày này, trên đại bàn tỉnh Quảng Trị đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 (1947- 2016).

Lễ thả hoa trên dòng sông Thạch Hãn

Chiều 25/7/2016, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh trang trọng tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.

Trong không khí trang nghiêm, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Đường 9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gio Linh và thành phố Đông Hà đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm trung tâm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập dân tộc, tự do, hòa bình cho nhân dân. Sau lễ viếng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ.

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) phối hợp với tỉnh Quảng Trị và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ thả hoa đăng; Đại lễ cầu siêu và tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhằm tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH; hòa thượng Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thả hơn 14.000 đèn hoa đăng xuống dòng sông Thạch Hãn, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của những người con bất khuất của dân tộc đã hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Chiều ngày 22/7/2016, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ bế mạc trại sáng tác điêu khắc “Thành cổ Quảng Trị - Bất tử và hồi sinh”. Trại sáng tác điêu khắc đá nhằm tôn vinh những chiến công của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị mùa hè năm 1972.

Nến tri ân trên các phần mộ liệt sỹ

Sau gần 2 tháng lao động nghệ thuật khẩn trương, đầy nhiệt huyết của các nhà điêu khắc, trại sáng tác điêu khắc “Thành cổ Quảng Trị - Bất tử và hồi sinh” đã hoàn thành với 22 tác phẩm điêu khắc được lựa chọn từ 59 tác phẩm của các nhà điêu khắc trong cả nước. Với chủ đề “Thành cổ Quảng Trị - Bất tử và hồi sinh, các tác phẩm mang nhiều ý tưởng, ngôn ngữ đa dạng, từ những tác phẩm mang tính tả thực, bình dị như tác phẩm “Nụ cười” diễn tả bản lĩnh, sự lạc quan, niềm vui sau chiến thắng của những người chiến sĩ; tác phẩm “Vẫn đợi anh về” thể hiện sự hi sinh cao cả, thầm lặng của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh; tác phẩm “Bất tử” thể hiện dáng vóc của người chiến sĩ với tư thế xông pha trong chiến đấu để giải phóng mảnh đất Quảng Trị, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà... đến những tác phẩm mang tính trừu tượng như “Hồi sinh” khẳng định chân lý "có những cái chết là mầm móng của sự hồi sinh” và nhiều tác phẩm khác đã thể hiện như là một nén tâm hương vĩnh cửu để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hi sinh cho Tổ quốc, về sức mạnh tiềm tàng của cả dân tộc, sự bạo tàn không thể khuất phục được ý chí và tinh thần đoàn kết của cả một dân tộc yêu chuộng hòa bình.

Cũng trong những ngày qua, đã có nhiều đoàn công tác tư Trung ương đến địa phương tổ chức đi thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính có hoàn cảnh khó khăn, các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc thương bệnh binh trên địa bàn…

Hữu Tiến

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/quang-tri-tri-an-ngay-thuong-binh-liet-sy-27-thang-7.html