Triển lãm mỹ thuật 'Sắc Xuân Mậu Tuất 2018' – Rộn ràng đón Tết

Chiều 18.1, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng diễn ra lễ Khai mạc Triển lãm tranh với chủ đề: ' Sắc xuân Mậu Tuất 2018'.

Buổi triễn lãm đã thu hút rất nhiều tri thức trẻ của Thành phố. Ảnh: Ánh Phượng

Chương trình triễn lãm có sự tham gia của 42 tác phẩm, với nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, sơn mài, acrylic, phấn tiên... của hơn 30 họa sĩ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Với đề tài Mùa xuân và Con giáp, các họa sĩ đã gửi gắm đến bảo tàng 16 tác phẩm về đề tài Mậu Tuất và 18 tác phẩm mới vẽ về mùa xuân.

Tác phẩm Xuân Mậu Tuất của Nguyễn Duy Luân. Ảnh: T.Tuyết

Tác phẩm Xuân Mậu Tuất của họa sỹ trẻ Nguyễn Duy Luân là một trong những bức họa được nhiều người đón nhận, dù đây là lần đầu tiên tác phẩm của anh được đến gần với công chúng. Bức tranh Xuân Mậu Tuất mang một bố cục quen thuộc diễn đạt thiếu nữ mặc áo dài ngồi bên cạnh lọ hoa, trong tay ôm một chú chó màu đen, chú chó nằm trong vòng tay chủ nhân với dáng điệu rất sinh động, mang một chút ngơ ngác trước cảnh sắc của mùa xuân. Còn cô gái nhìn chú chó với tình cảm trìu mến, yêu thương.

Tác phẩm Thiếu nữ và thú cưng của Trần Văn Tâm. Ảnh: T.Tuyết

Phát biểu tại buổi lễ, họa sĩ Hồ Đình Nam Kha - Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng bày tỏ: “Hội họa được bắt nguồn từ cảm xúc. Cảm xúc bắt đầu từ những sợi tơ mong manh chảy dài trên quãng đời vô định, rồi gắn kết những tâm hồn đồng điệu, gắn kết những yêu thương, sẻ chia cuộc sống với không gian và thời gian, soi rọi vào tâm thức, ý tưởng của mỗi họa sỹ. Để rồi các họa sỹ sẽ sử dụng những hình ảnh, ánh sáng của đời thường để gắn kết, truyền cảm hứng cho những công chúng yêu mến nghệ thuật”.

ÁNH PHƯỢNG - T.TUYẾT

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/trien-lam-my-thuat-sac-xuan-mau-tuat-2018--ron-rang-don-tet-587142.ldo