Quảng Ninh: Kỳ lạ học sinh lớp 1 bịt mắt lại vẫn đọc sách báo làu làu

Học sinh lớp Một đọc thông viết thạo còn khó, nhưng kỳ lạ, ở phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, một cháu bé 6 tuổi bịt kín hai mắt lại vẫn đọc sách báo làu làu. Không chỉ có vậy, cháu bé 6 tuổi này còn có những khả năng khác thường, nói vo được lịch vạn niên ngược xuôi hàng thế kỷ.

Hoàng Đăng Kiểm học lớp 1, dù bị bịt mắt nhưng cháu vẫn đọc làu làu sách báo.

Cháu là Hoàng Đăng Kiểm, con anh Hoàng Mạnh Thắng, chị Nguyễn Thị Huệ học lớp Một, nhà ở tổ 7 khu 1, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Hôm 6/6/2016, ông Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long đưa 7 phóng viên của 7 cơ quan báo chí khác nhau đến thăm cháu bé có biệt tài khác thường này. Trong chuyến đi, chính quyền địa phương cũng bày tỏ mong muốn kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu vì cháu mắc căn bệnh hiểm nghèo, cần có bàn tay của các “mạnh thường quân” trợ giúp.

Phóng viên các cơ quan báo chí chứng kiến những khả năng kỳ lạ của cậu bé 6 tuổi.

Bố cháu là anh Hoàng Mạnh Thắng làm thợ xây vắng nhà, mẹ Nguyễn Thị Huệ vồn vã đón khách. Chị Huệ không giấu diếm: Anh chị công việc không ổn định, thu nhập thấp, hiện ở trong căn nhà của bố mẹ chồng để lại. Căn nhà trông bên ngoài cao rộng nhưng bên trong chẳng có gì đáng giá. Vợ chồng sinh được hai cháu trai, anh trên Kiểm tên là Hoàng Mạnh Đôn, sinh năm 1999, đang học lớp 11, ở trường chuyên Hạ Long.

Cháu Hoàng Đăng Kiểm, con anh Hoàng Mạnh Thắng, chị Nguyễn Thị Huệ ở căn nhà của ông nội tại tổ 7 khu 1 phường Hà Khẩu, TP Hạ Long.

Kiểm kém anh 10 tuổi. Khi sinh ra, Kiểm khỏe mạnh, đến năm 2 tuổi bị bệnh ung thư bạch cầu, hay còn gọi là bệnh máu trắng. Ngày ấy, các thày thuốc ai cũng lắc đầu, bảo Kiểm cố lắm cũng chỉ kéo dài được sự sống trong vòng ba tháng. Ai ngờ thằng bé không chết, ngày qua tháng lại hay ăn chóng lớn, da dẻ hồng hào, sáng dạ hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Khi Kiểm 3 tuổi, chị phát sợ, con mình có những biểu hiện kỳ quặc, hiểu biết như người lớn. 4 tuổi chưa đi học, Kiểm đã đọc được sách báo. 3 tháng gần đây, Kiểm bịt mắt lại, ai chìa cái gì ra trước mặt cũng biết. Mắt bịt kín mà vẫn đọc được sách báo như thường. Kiểm còn xem được lịch vạn niên, xem tuổi gọi năm sinh, xem năm sinh gọi tuổi con giáp.

Cháu Kiểm còn có khả năm diễn lại cách thể hiện của các MC trên truyền hình.

PV Báo Xây dựng hỏi “Ông sinh năm 1953 là tuổi gì?”, tức thì cháu Kiểm trả lời: “Ông sinh năm Quý Tỵ, tuổi Rắn”.

Ngược lại, có người hỏi chú sinh năm Quí hợi. Bé Kiểm nói vanh vách chú sinh năm 1983.

Chị Nguyễn Thị Huệ, mẹ cháu Hoàng Đăng Kiểm chia sẻ cảm xúc bàng hoàng khi con mình phát lộ khả năng phi thường.

Thấy hiện tượng lạ, nhiều người hiếu kỳ đến xem, còn thần thánh hóa cháu bé có khả năng tâm linh, biết tử vi bói toán. Với những hiện tượng khó giải thích nêu trên, cần có sự thẩm định của các nhà khoa học, nhưng trước mắt, bé Kiểm đã thể hiện những khả năng đặc biệt mắt thấy tai nghe, lại đang phải chịu căn bệnh nguy hiểm, thật sự rất cần được các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình cháu.

Vũ Phong Cầm

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/quang-ninh-ky-la-hoc-sinh-lop-1-bit-mat-lai-van-doc-sach-bao-lau-lau.html