Quảng Ngãi: Đâm thủng tim bạn nhậu rồi ra đầu thú

Mâu thuẫn rồi dẫn đến cãi vã, một thanh niên dùng dao dâm chết bạn nhậu rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện trường vụ án

Trước đó, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 10.11, Đỗ Văn Thuật (thôn Thạch Bi 2, xã Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi) đi xe máy đến đầu cầu Thạnh Đức thì gặp Trần Đình Thủ (SN 1997, ở thôn Thạch Bi 1) đang ngồi nhậu trên vỉa hè và được Thủ gọi vào ngồi chung.

Trong lúc nhậu, Thủ cho biết Huỳnh Bá Thuận (tên thường gọi là Tám Lợn, SN 1993, ở La Vân, Phổ Thạnh, Đức Phổ) sắp đến nhậu chung.

Do trước đó có mâu thuẫn với Thuận nên Thuật lặng lẽ bỏ về bè cá gần đó lấy 1 dao bấm giấu trong người rồi quay trở lại. Khi đến nơi Huỳnh Bá Thuận đã yêu cầu Thuật qua bên kia đường để nói chuyện rồi 2 bên xảy ra cãi vã, Thuật bị Thuận đánh một bạt tai.

Trong lúc bực tức, Thuật liền rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào ngực đối thủ. Bị đâm bất ngờ, Thuận bỏ chạy đến chỗ nhậu nhưng gục ngã giữa đường. Thấy nạn nhân bị thương nặng, Thuật cùng người dân chở nạn nhân đến trạm y tế xã Phổ Thạnh để cấp cứu nhưng Thuận chết ngay sau đó do bị đâm thủng tim.

Đỗ Văn Thuật sáng nay đã đến công an xã đầu thú. Con dao gây án Thuật vứt tại trạm y tế xã Phổ Thạnh đã được thu giữ.

An Nhiên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/quang-ngai-dam-thung-tim-ban-nhau-roi-ra-dau-thu-47163.html