Quảng Nam - SLNA (3-3): Mãn nhãn người xem

SLNA phải làm khách trước một đội chủ nhà đang có phong độ rất tốt với 4 trận thắng liên tiếp, ghi đến 11 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn ở cả Cúp QG lẫn V.League. Dù chỉ rời sân Tam Kỳ với vỏn vẹn 1 điểm trong tay nhưng các cầu thủ xứ Nghệ đã có 1 trận đấu được cho là trên cơ chủ nhà.

Ít ai ngờ, BHL SLNA lại chọn phương án đánh phủ đầu đội chủ nhà vừa có chiến thắng tưng bừng 3-0 ngay trên sân S.Khánh Hòa. Nhất là khi trong tay HLV Hoàng Văn Phúc có 2 ngoại binh Thiago, Claudecir, cùng cầu thủ nhập tịch Đại Dương thể lực rất tốt.

Trong 1 chiều thi đấu thăng hoa, Phi Sơn đã có mặt trên tất cả các điểm nóng trên sân, in dấu giày trong cả 2 bàn thắng của Olaha và Văn Đức. Đặc biệt cú giật gót ở cuối hiệp 1 loại bỏ hàng phòng ngự của Quảng Nam để Văn Đức ghi bàn chắc chắn khiến HLV trưởng Hữu Thắng có mặt trên khán đài sân Tam Kỳ ấn tượng.

Hiệp 1 của đội khách

SLNA rời sân Tam Kỳ đầy nuối tiếc vì 2 lần dẫn bàn lại bị gỡ hòa. Ảnh: Dũng Nguyễn

Hiệp 1 của trận đấu chính là sự thử thách cho hàng hậu vệ SLNA, trong đó Ngọc Đức ở cánh trái đã thi đấu xuất sắc, cản phá các pha lên bóng của Văn Phong, Thanh Trung và Claudecir. Bộ đôi trung vệ Ngọc Hải, Văn Khánh đã liên tục tranh cướp bóng trên không trước 2 cầu thủ Claudecir, Đại Dương có thể hình to cao.

Có thời điểm Quảng Nam chiếm tỷ lệ cầm bóng của chủ nhà lên tới 61% nhưng Khắc Ngọc, Văn Vinh đã bình tĩnh cầm bóng, ghìm tốc độ trận đấu, giảm sự hưng phấn của đối thủ.

Có thể nói HLV Hoàng Văn Phúc đã đọc trận đấu khá hay, khi bố trí Claudecir cắm ngay trước mặt 2 trung vệ SLNA nhằm đẩy đội hình SLNA thấp xuống. Tuyến tiền vệ Thanh Hưng, Huy Hùng và Đại Dương liên tục va chạm phạm lỗi với Olaha để làm suy giảm ngoại binh duy nhất của SLNA.

Các cầu thủ Quảng Nam không tham đưa bóng xuống sát biên ngang mà được chuyền bổng vào khu vực 16,5m để tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự. Khi tần suất rót bóng tăng, trong tình huống Olaha không còn đủ thể lực đeo bám thì Đại Dương đã có pha gỡ 1-2 từ tình huống bóng bổng. Phút 59, sau pha đấm bóng giải nguy của thủ môn Nguyên Mạnh thì tuyển thủ quốc gia Thanh Trung đã có cú sút bồi như trái phá ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Chiến đấu kiên cường

Tưởng chừng như Quảng Nam sẽ thừa thắng xông lên thì bất ngờ lại đến khi tiền đạo trẻ Phúc Tịnh đã có bàn thắng từ cú sút rất hiểm hóc ngay trên vòng cung 16,5m khiến thủ môn Văn Cường bó tay. Sau bàn thua, đội khách dồn toàn bộ đội hình lên tham gia tấn công, bóng liên tục được tìm đến cái đầu của Claudecir, cùng cầu thủ nhập tịch Đại Dương.

Sự có mặt của HLV Hữu Thắng khiến trận đấu hay hơn. Ảnh: Dũng Nguyễn

Lúc này ngay cả Phi Sơn cũng phải lùi về tham gia hỗ trợ hàng phòng ngự, còn Khắc Ngọc tả đột hữu xung để giải nguy. Thể lực giảm sút khiến cho các cầu thủ đội khách không thể ngăn cản tiền đạo dự bị Hà Minh Tuấn ghi bàn gỡ hòa 3-3 vào phút 82 một cách đầy nuối tiếc.

BHL SLNA đã có 1 trận đấu khá linh hoạt trong khâu chỉ đạo, trong thế trận “chấp tây” trung vệ Ngọc Hải bị chấn thương, Văn Vinh, Phúc Tịnh “cạn pin” do phải hoạt động cường độ cao thì Minh Đức, Thanh Phong và Thế Cường đã được tung vào sân kịp thời. Ngòi nổ Thanh Trung của đội chủ nhà đã được hạn chế đáng kể do sự cơ động của Khắc Ngọc, Văn Vinh.

Anh Tô Minh, một khán giả xứ Nghệ có mặt trên sân Tam Kỳ nhận xét: “Đá thế này, dù hòa nhưng khán giả vẫn vui vì tuyến giữa dám cầm bóng, không phá loạn xạ lên”. Ngoài nuối tiếc vì không đủ thể lực để bảo vệ tỷ số, khán giả xứ Nghệ có mặt trên sân Tam Kỳ đều thấy được sự nhiệt tình thi đấu của tập thể đội bóng. Như thường lệ, Phi Sơn vẫn là cầu thủ thi đấu hay nhất đội bóng xứ Nghệ.

AT

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201706/quang-nam-slna-3-3-man-nhan-nguoi-xem-2821485/