Hành trình đánh sập đường dây ma túy siêu khủng xuyên biên giới

Chỉ là một huấn luyện thể hình 'phọt phẹt', nhưng cuộc sống khá dư giả ở thành phố phồn hoa; là lái xe dịch vụ nhưng khi có khách lại đi thuê xe để chở. Những biểu hiện bất minh cùng những mối quan hệ phức tạp, một đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới siêu khủng dần lộ diện, nhanh chóng bị lực lượng chức năng đánh sập.

Quỷ quái, xảo quyệt

Ngày 30/1/2021, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam (Đoàn 3, Cục PCMT&TP, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) chủ trì, phối hợp với Cục C04 Bộ Công an và Phòng PC04 Công an TP Hồ Chí Minh cất lưới giai đoạn 2 Chuyên án mang bí số A3-121.2.

Khoảng 22 giờ ngày 30/1/2021, tổ công tác chia làm 2 mũi tấn công, đồng loạt ập vào khám xét khẩn cấp 2 địa điểm tại quận 10 và quận 5 TP Hồ Chí Minh, thu giữ 22,5kg ma túy tổng hợp dạng đá. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng bắt giữ 3 đối tượng trong chuyên án, gồm: Lê Tài Linh (SN 1996, trú tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang), Trần Quốc Khánh (SN 1993, trú tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và Huỳnh Phi Diệp (SN 1996, trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh).

Lực lượng đánh án tiến hành kiểm tra, thu giữ tang vật vụ án giai đoạn 1.

Trước đó 2 tuần (ngày 17/1/2021), lực lượng đánh án gồm gần 40 trinh sát lão luyện của Đoàn 3, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng, Công an và Hải quan tỉnh Đồng Tháp đã chia làm nhiều mũi tấn phông, phục kích khắp các ngả đường để vây bắt giai đoạn 1 chuyên án.

Nguồn tin từ trinh sát báo về, lần này các đối tượng “ăn hàng” rất lớn, địa điểm chọn để “giao dịch” là khu vực bến phà Hồng Ngự, khóm Thượng 1, Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp-một địa điểm “rất độc”, tiếp giáp giữa 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp, cũng là nơi giao nhau giữa đường bộ và đường thủy, xe ô tô có thể đậu sát mép sông để bốc hàng lên.

Thời điểm “ăn hàng” cũng được các đối tượng nghiên cứu kỹ lưỡng, đó là vào lúc rạng sáng. Đây là khoảng thời gian mọi người say giấc nhất; đồng thời có nhiều xe ô tô từ các huyện vùng sâu, biên giới chạy lên TP Hồ Chí Minh để buôn bán, nên xe của đối tượng lưu thông rất khó bị phát hiện. Trước khi “chốt hạ” địa điểm này, chỉ trong 3 ngày, các đối tượng đã 3 lần thay đổi địa điểm “giao dịch” nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng.

Không chỉ các đối tượng “ăn hàng” quỷ quái, xảo quyệt mà các đối tượng giao hàng cũng không kém cạnh. Lúc đầu, chiếc vỏ lãi nhóm này dùng để vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào Việt Nam di chuyển bằng máy. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 17/1/2021, khi tới địa điểm giao hàng, để hạn chế tiếng động, tránh sự chú ý của người dân cũng như lực lượng chức năng, chúng đã tắt máy để chèo tay.

Kịch bản diễn ra rất nhịp nhàng. Việc giao nhận ma túy diễn ra trong vòng 2 phút, lực lượng đánh án chỉ một phút mất cảnh giác, chúng sẽ trót lọt. Thế nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, tất cả đều không qua mắt được các trinh sát dày dặn kinh nghiệm. Ngay sau khi “ăn hàng”, chiếc xe ô tô hiệu Kia 4 chỗ chở các đối tượng cùng tang vật di chuyển được 100m thì bị lực lượng chức năng chốt chặn, bắt quả tang.

Bà trùm Lê Nguyễn Thúy Vy (SN 1993, trú tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và Huỳnh Quốc Đạt (SN 1992, trú tại phường 11, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Tấn Dũng (SN 1978, trú tại phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh) bị bắt giữ, cùng toàn bộ tang vật là 12 bánh và 73 gói tinh thể màu trắng, trọng lượng 89,4kg. Kết quả giám định ngày 18/1/2021 của Viện Khoa học hình sự (Phân viện Khoa học hình sự tại phía Nam), 12 bánh và 73 gói tinh thể màu trắng này là ma túy.

Sau 2 giai đoạn phá án, Ban chuyên án đã thực hiện thành công Chuyên án A3-121.2, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ tang vật 111,9kg ma túy.

“Bóng chim, tăm cá”

Để có thể đấu tranh, đánh sập dường dây ma túy xuyên biên giới này, lực lượng chức năng đã gặp không ít khó khăn, manh mối như “bóng chim, tăm cá”. Các trinh sát Đoàn 3 kể lại, trong quá trình bám nắm địa bàn, đã nắm được thông tin về một số đối tượng có biểu liên quan đến vận chuyển ma túy từ biên giới tỉnh Đồng Tháp về TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng có vai trò chính trong đường dây này là Lê Nguyễn Thúy Vy, hay còn gọi là Nhóc, là đối tượng nghiện hút và có lai lịch khá phức tạp. Vy sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Năm 14 tuổi, Vy từng bị đưa đi trại giáo dưỡng vì tội trộm cắp. Sau khi ra trại, Vy không về nhà mà lang bạt hết Bà Rịa - Vũng Tàu rồi lại lên TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Vy rất thích ở trong chùa và đã có pháp danh.

Trong khi đó, Huỳnh Quốc Đạt thì “núp” dưới vỏ bọc một huấn luyện viên không chuyên. Đạt thường nói với mọi người làm huấn luyện viên thể hình với thù lao 3 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng, Đạt nhận kèm 6-7 người nhưng cuộc sống ở thành phố đắt đỏ nên cũng chỉ đủ tiền tiêu xài. “Điểm hở” duy nhất của Đạt biểu hiện ra ngoài là một người sống dư giả, không quá khó khăn như Đạt kể.

Còn Nguyễn Tấn Dũng là lái xe dịch vụ, nhưng không có xe ô tô. Mỗi khi có khách, Dũng lại đi thuê xe để hành nghề. Dũng cũng là một đối tượng nghiện ma túy từ lâu.

Khi bị bắt quả tang vào rạng sáng 17/1/2021, dù đang phê ma túy, nhưng Vy vẫn nhanh tay đập chiếc điện thoại và chiếc sim đang sử dụng. Quá trình lấy lời khai, trước những câu hỏi của điều tra viên, đối tượng đều giả vờ lên cơn ma túy để trốn tránh trả lời.

Tương tự, Huỳnh Quốc Đạt cũng khai nhận quanh co, rằng do chuẩn bị cưới vợ mà chưa có tiền nên khi có người rủ đi Đồng Tháp chơi, hứa trả nhiều tiền đã nhận lời. Trước khi đi, hắn đã đập bỏ điện thoại và tiêu hủy sim đang sử dụng để mua cái mới. Khi được hỏi, nếu chỉ đơn thuần là đi chơi thì đập bỏ điện thoại và sim để làm gì thì Đạt không trả lời được lý do.

Còn Nguyễn Tấn Dũng thì khai rằng trên đường đi, Vy có cho Dũng ma túy để sử dụng, bởi vậy mà khi bị bắt y cũng đang trong trạng thái phê ma túy.

Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, các đối tượng đều đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Phong Vân

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/hanh-trinh-danh-sap-duong-day-ma-tuy-sieu-khung-xuyen-bien-gioi-181336.html