Quang Hà bật mí về mối tình với người mẫu xinh đẹp

(Người nổi tiếng) - Chàng ca sĩ gốc Hà Nội này vốn là người cực kỳ ít nói. Thế nên, chẳng hề dễ dàng để bắt anh tiết lộ chuyện tình cảm riêng tư .

Quang Hà lần đầu bật mí về tình mới

Thời gian gần đây, trong tất cả các sự kiện của Quang Hà thường xuất hiện một cô gái trẻ trung, xinh xắn. Không quấn quýt chàng ca sĩ đến mức nửa bước không rời, chỉ thi thoảng họ chụp với nhau một vài tấm hình, còn chủ yếu là cô ngồi ở dưới, lặng lẽ một mình một góc.

Sẽ chẳng có gì bất thường khi mọi chuyện chỉ có vậy. Thế nhưng, nếu chịu khó để ý kỹ hơn một chút thì sẽ thấy trong ánh mắt của cô gái ấy luôn ẩn chứa rất nhiều điều. Khi ở bên Quang Hà, nó đầy ắp niềm hạnh phúc.

Còn lúc quan sát chàng ca sĩ từ xa, ánh mắt lại ngập tràn sự ngưỡng mộ, tự hào. Đem chuyện này hỏi Quang Hà, lúc đầu, anh chỉ cười tủm tỉm mà chưa tiết lộ gì nhiều.

Vốn không phải là tuýp ca sĩ thích kể chuyện riêng tư trên mặt báo, thế nên phải sau đó cả tuần, người viết phải năm lần bảy lượt gọi điện thuyết phục, giục giã, anh mới chịu bật mí mà không quên trách khéo "định trốn mà em không tha cho".

Và đúng như dự đoán của người viết, cô gái xinh đẹp đó chính là “đương kim” người yêu của giọng ca Hà Nội.

Theo như Quang Hà chia sẻ thì người ấy cũng tên là Hà, Thu Hà, sinh năm 1987, là một người đã mê giọng hát của anh đã được 5 năm có lẻ.

Trước khi chính thức gặp gỡ, hai người đã có một khoảng thời gian dài trao đổi, trò chuyện với nhau trên blog. Khi ấy, Thu Hà không ở Việt Nam mà đang du học ở Singapore, rồi sau đó lại sang Mỹ.

Họ gặp nhau lần đầu tiên ngoài đời khi Thu Hà đã về nước và có một công việc ổn định. Hôm đó, Quang Hà diễn ở phòng trà Đồng Dao, còn Thu Hà thì tới với tư cách là khán giả.

Ca sĩ Quang Hà

Chờ cho đến tận khuya muộn, khi chàng ca sĩ hát xong, nàng mới dám tiếp cận chỉ để xin một tấm hình kỷ niệm.

Và rồi như một mối duyên trời định, giữa họ không chỉ có chung với nhau một tấm hình, mà còn nảy sinh cả một mối tình mà ngay cả người trong cuộc cũng không ngờ tới.

“Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng tôi đã có thiện cảm với nhau rồi, cũng có thể xem như là “sét đánh” rồi đấy (cười).

Rồi qua thời gian, có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với nhau nhiều hơn, chúng tôi cảm thấy có nhiều điểm chung, có thể hiểu và trải qua cùng nhau.

Thế là tình yêu đến lúc nào không biết. Vậy là thời gian cũng vừa đủ để chúng tôi đến với nhau một cách chân thành nhất.” Quang Hà chia sẻ.

Anh tâm sự thêm: “Trước đây tôi dành hết thời gian của mình cho việc trau dồi giọng hát, rồi đi diễn, lo cho gia đình của mình nên không nghĩ gì đến tình cảm cá nhân. Bây giờ nhìn lại cũng thấy có chút tiếc nuôi.

Vì giờ cũng đâu còn quá trẻ trung để mà yêu mãnh liệt nữa... Nhưng đến khi tôi gặp được cô ấy, người đã khiến con tim tôi đập rộn ràng thì tôi nhận ra ngay đó là tình yêu. Tình yêu đầu thì không phải rồi nhưng chắc chắn đó là tình yêu đến từ trái tim.”

Cũng vì tình cảm đến với nhau một cách tự nhiên như vậy mà chuyện “tỉnh tò” giữa họ cũng diễn ra đơn giản vô cùng. Đó chỉ là một ngày như mọi ngày, tự nhiên chàng ca sĩ cảm thấy trong sâu thẳm trái tim mình một sự “cần” cô ấy hơn bao giờ hết. Thế là trên đường đi diễn về, anh đã đi mua một bó hồng thật to, đến thẳng nhà nàng và thủ thỉ “Anh cần có em…” Và thế là câu chuyện bắt đầu.

Hỏi Quang Hà rằng anh là một ca sĩ, chuyên hát những bản tình ca ngọt như đường, tỏ tình như thế liệu có hơi thiếu lãng mạn hay không? Anh bảo sự lãng mạn không nằm ở hành động mà xuất phát từ con tim. Khi người ta yêu nhau chân thành thì bất cứ hành động nào dành cho nhau cũng đều lãng mạn hết.

Được biết, với mối tình vừa như sét đánh, lại vừa như mưa dầm thấm lâu này, Quang Hà đã lần đầu tiên trong đời có cơ hội được tặng quà Valentine cho người con gái mà mình yêu.

Dù là lần đầu tiên như vậy, thế nhưng anh vẫn cho rằng một món quà Valentine thì nào có đáng gì đâu, bởi món quà chỉ như một điều hạnh phúc giản dị nhất mà anh có thể mang đến cho người yêu mình. Với giọng ca của Ngỡ, điều quan trọng là Thu Hà có thể cảm nhận được tấm lòng thành mà anh gửi gắm trong đó.

Tự tin "dạy dỗ" người yêu

Người đời vẫn thường quan niệm rằng yêu nghệ sĩ vốn không đơn giản, bởi người làm nghệ thuật tính tình thường bay bổng mà môi trường công việc thì ẩn chứa nhiều thị phi, cạm bẫy.

Đáng ra, điều này nên hỏi ý kiến của Thu Hà mới chính xác, tuy nhiên, vì không có cơ hội tiếp xúc với cô nên đành phải đưa ra trao đổi cùng Quang Hà. Không ngại ngùng, anh khẳng định rằng kể từ khi chính thức là của nhau đến giờ, giữa anh và Thu Hà chẳng có trở ngại gì to lớn.

Điều duy nhất khiến nàng đôi lần giận hờn vu vơ chính là việc anh thường xuyên phải đi diễn vào buổi tối. Đặc biệt là vào những dịp cuối tuần, khi mà nhiều đôi trai gái tranh thủ khoảng thời gian này để hẹn hò thì Quang Hà lại càng chạy sô nhiều hơn.

Và vì không có nhiều thời gian ở bên nhau như vậy mà thỉnh thoảng Thu Hà cũng tỏ thái độ, mặt nặng mày nhẹ. Mặc dù vậy, khi thấy người yêu đi diễn mệt mỏi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, giọng khản đặc là bao hờn giận trong cô lại theo mây theo gió bay hết để nhường chỗ cho lòng thương cảm, sự cảm thông và lo lắng.

Quang Hà chia sẻ thì người ấy cũng tên là Hà, Thu Hà, sinh năm 1987, là một người đã mê giọng hát của anh đã được 5 năm có lẻ.

Chợt nhớ, trong buổi họp báo ra mắt album Nơi cuối thiên đường, sản phẩm âm nhạc đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa Quang Hà và ca sĩ trẻ Hà Vy, anh cùng nữ đồng nghiệp trẻ trung của mình đã có một phần biểu diễn vô cùng ngọt ngào, tình tứ.

Đến mức mà nhiều người có mặt đã nghi ngờ rằng mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở mức anh em thân thiết như đã chia sẻ.

Hôm đó, Thu Hà cũng có mặt và đã theo dõi tất cả. Đem điều này thắc mắc với Quang Hà, liệu chuyện giữa anh và Hà Vy có khiến "fan hâm mộ" đặc biệt của anh cảm thấy ghen tuông hay không? Chàng ca sĩ Hà Nội trả lời ngay rằng không, vì "cô ấy luôn hiểu người yêu mình đang làm gì, nghĩ gì."

"Tôi và Hà Vy làm việc với nhau như hai anh em trong nghề thật sự. Tuy nhiên, khi quay video clip cho album “Nơi cuối thiên đường”, có vài cảnh thân mật bên Hà Vy, rồi hai anh em lại phải thực hiện một bộ hình cũng tương đối là tình cảm cho album nên tôi cũng cảm thấy hơi lo lắng, sợ rằng cô ấy sẽ ghen.

Nhưng rất may, cuối cùng cô ấy lại không hề ghen tuông gì hết. Vậy là tôi hạnh phúc quá rồi!", Quang Hà tự hào cho biết.

Trở lại với chủ đề lãng mạn, không phải vì không đồng ý với quan điểm mà nhân vật chính của bài báo này đã chia sẻ ở trên mà chỉ là để thỏa mãn sự tò mò, muốn biết giữa cặp đôi này có "những hành động xuất phát từ tình yêu" nào thật đặc biệt không?

Thừa nhận rằng không có quá nhiều thơi gian ở bên nhau vì cả hai đều có công việc riêng, thế nhưng Quang Hà cũng khẳng định luôn rằng mối quan hệ của anh với Thu Hà không hề "nhạt" một chút nào.

Anh bật mí: "Chúng tôi rất hay có những điểm chung bất ngờ, ví dụ như có những hôm, chúng tôi chẳng hẹn mà mặc cùng màu áo, rồi lại có khi vô tình cùng nói ra một địa điểm mà mình muốn tới.... Đó chính là sự lãng mạn, ngọt ngào mà không phải đôi tình nhân nào cũng có được."

Quang Hà còn tiết lộ thêm rằng giữa anh và Thu Hà còn có rất nhiều điểm chung như cùng sở thích ăn uống, dạo phố mỗi khi mệt mỏi hay mua sắm vài vật dụng trang trí trong nhà...

Ngay cả cái cách mà Quang Hà giải quyết mâu thuẫn giữa hai người cũng cho thấy phần nào sự lãng mạn rất riêng mà anh dành cho người yêu mình.

Theo giọng ca Hà Nội thì kể cả khi đã yêu nhau, hai người vẫn có thế giới quan riêng của mình. Chính vì thế mà chuyện mâu thuẫn là không thể tránh khỏi.

Để tiếp tục gìn giữ, xây đắp và phát triển mối quan hệ này thì hai người phải biết nhìn vào những điểm tốt của nhau mà yêu. Ngoài ra, anh cũng tỏ ra tự tin rằng mình hoàn toàn có thể dạy dỗ người yêu mình thật tốt để cô ấy hoàn thiện hơn về mọi mặt.

Vẫn biết chuyện yêu đương của giới nghệ sĩ chẳng khác gì những bộ phim hành động kiểu Mỹ, tình tiết nhanh và chuyển cảnh đến chóng mặt, chẳng bao giờ để cho khán giả kịp hiểu điều gì đang xảy ra, người viết mới đề cập đến chuyện cưới xin. Mà cũng đúng thôi, một mối quan hệ nghiêm túc luôn hướng đến một đám cưới hạnh phúc.

Về chuyện này, Quang Hà bảo thực ra theo dự định của cả hai thì nếu đưa được nàng về dinh trong năm Rồng là đẹp nhất, tuy nhiên để tổ chức được một đám cưới còn cần có nhiều yếu tố khác, chỉ tình yêu giữa hai người thôi là chưa đủ.

"Tôi đang muốn dành thời gian nhiều cho âm nhạc, cô ấy cũng muốn phát triển nghề nghiệp riêng của mình. Nên chúng tôi còn phải tính toán thật kĩ lưỡng để tìm ra được thời điểm thích hợp nhất cho cả hai.", anh nói.

Thói thường, các nghệ sĩ vẫn hay khen ngợi một nửa của mình hết lời trên mặt báo sau khi đã nên duyên vợ chồng, còn lúc đang yêu nhau thì câm như hến, cạy răng nửa lời cũng không nói. Lý do thì có nhiều, nhưng một trong số đó là sợ mất fan.

Điều này đặc biệt đúng với những đối tượng tài năng có hạn, chỉ biết bán mặt ăn tiền. Nhưng với riêng cá nhân Quang Hà, anh lại nghĩ rằng việc công khai tình yêu có khi lại được nhiều hơn mất.

Theo anh, nếu đã là tình yêu chân chính thì chẳng có lý do gì mà khán giả lại không ủng hộ. "Vừa có người yêu, lại vừa có khán giả, tôi nào có mất gì đâu!", nam ca sĩ này chia sẻ.

Trước khi chia tay Quang Hà vì đã đến lúc anh phải đi, người viết tranh thủ hỏi thêm một câu nữa vì sợ sẽ khó có lần thứ hai anh mở lòng như thế này: "Thu Hà trong mắt anh như thế nào?"

Mỉm cười thật hạnh phúc, anh chàng đang yêu trả lời: "Cô ấy là người “xinh đẹp” nhất trong mắt tôi. Một cô gái hiền lành, thông minh và đôi khi cũng làm nũng tôi đấy. Nhưng không sao, con gái thì hay vậy, tôi yêu nhất đức tính chia sẻ và cảm thông. Không phải cô gái nào cũng làm được điều đó, đặc biệt là với một ca sĩ hay đi diễn suốt đêm như tôi. Tôi trân trọng mối lương duyên trời ban cho tôi và cô ấy."

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/blog-nguoi-noi-tieng/nguoi-noi-tieng/201204/Quang-Ha-bat-mi-ve-moi-tinh-voi-nguoi-mau-xinh-dep-2147363/