Quảng Bình: Mưu sinh trong lũ dữ, hàng chục người mất mạng

Trong cơn mưa lũ vừa qua, toàn miền Trung có 25 người chết 4 người mất tích, 18 người bị thương thì riêng Quảng Bình đã có 21 người chết, 3 người mất tích, 13 người bị thương. Trong đó có rất nhiều trường hợp mà nguyên nhân cái chết xuất phát từ những cuộc mưu sinh nhọc nhằn trong lũ dữ.

Thả lưới trong đêm, hai cha con đi mãi không về

Trời vừa tạnh sau 3 ngày trút nước, người dân làng Thổ Ngọa, xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa sau cơn lũ thì hay tin các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Hà (43 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Kiều Linh (17 tuổi) giữa cánh đồng làng.

Nhận được tin, chị Trần Thị Tuyết – vợ anh Hà tắt luôn hy vọng. Đêm ngày 14.10, mặc dù trời mưa rất to, nhưng anh Hà vẫn cùng con gái đi thả lưới với hy vọng sẽ có mẻ cá đầy cho kịp buổi chợ sáng mai. Đến nửa đêm, nước lũ tràn về như thác đổ, chị Tuyết ở nhà, lòng nóng như lửa đốt, liên tục gọi điện thì không thấy chồng bắt máy. Nhìn dòng nước lũ hung hãn, nhìn 2 đứa con thơ đang ở nhà, chị không thể để mặc chúng để đi tìm chồng. Chị hi vọng anh sẽ níu được cành cây, hoặc trôi dạt về một ngôi nhà nào đó. Nhưng mọi hi vọng tắt lịm khi chính quyền địa phương thông báo tìm thấy thi thể hai cha con giữa cánh đồng làng đang mênh mông nước.

Giữa ngôi nhà loang lỗ những mảng tường còn ướt đẫm, hai cỗ quan tài lạnh lẽo, những tiếng khóc không thành lời như xoáy xâu tâm khảm mỗi ai chứng kiến. Nỗi đau quá lớn cho một cuộc mưu sinh. Hàng xóm chị Tuyết cho biết hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Hằng ngày anh Hà đi làm thuê, vợ ở nhà làm nón để nuôi 3 đứa con đi học. Cuộc sống gia đình này nghèo khó đến nỗi ngôi nhà đã dột nát, ẩm ướt nhiều năm nay nhưng chưa sửa lại được... Giờ đây, trong ngôi nhà nhỏ của mẹ con chị Hà, nỗi vất vả đã chồng lên gấp bội. Những ngày tháng phía trước sẽ đầy khó khăn khi một mình chị Hà nuôi hai đứa con nhỏ. Để giúp gia đình trong lúc hoạn nạn, chính quyền địa phương, các đoàn thể cùng với bà con xóm giếng đã hỗ trợ phần nào việc mai táng cho người xấu số.

Mặc dù nước đang đổ về nhiều, nhưng người dân Thượng Trạch, Bố Trach vẫn đi bắt cá

Tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, trong ngổn ngang bùn đất, người dân tạm gác lại công việc nhà, đưa ông Nguyễn Văn Thương (SN 1962) về với đất mẹ. Ông Thương bị trượt chân khi đi tìm cỏ cho trâu lúc 11 giờ ngày 16.10. Cú ngã làm ông bị thương nặng và không qua khỏi sau đó.

Xả thân cứu người trong lũ

Nhận được hung tin tìm thấy xác anh Đinh Văn Thưởng ( quê ở xã Hóa Hợp, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, trú tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa) – người đã liều mình đưa chị sang sông trong lúc chuyển dạ mà sản phụ Đinh Thị Thành (29 tuổi ) ngồi như t

hất thần. Nhìn khuôn mặt đứa con đỏ hỏn trên tay, chị nuốt nước mắt: “Lớn lên con phải luôn biết ơn bác Thưởng nghe con!”.

Khi nước lũ dâng cao trong ngày 14.10, cũng là lúc sản phụ Đinh Thị Thành (29 tuổi) ở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa trở dạ. Dù nhà ở ngay sát bờ sông Gianh, nhưng chỉ có cách qua bờ sông phía bản Cà Vàng mới có đường đến bệnh viện. Nước lũ lúc này đã đổ về, chảy rất siết. Do không có phao, chị Thành chỉ biết đứng bên bờ thôn Ka Ai nhìn con nước dữ. Anh Thưởng đang làm thuê tại nhà anh trai của chị Thành là Đinh Ngọc Bưu. Biết tin người em họ chuyển dạ, có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu vết mổ cũ bị bục, anh Thưởng cùng anh Bưu và một người bà con quyết vượt sông đưa chị Thành đi viện.

Chị Thành được cho lên một chiếc phao lớn, anh Thưởng và anh Bưu bơi cùng để đẩy chị Thành sang sông sau khi buộc một sơi dây dù vòa một điểm thuộc phía bản Cà Vàng. Bơi được 50 m thì nước lũ bỗng cuộn rồi nhấn chìm anh Thưởng. Những tưởng anh Thưởng là người bơi giỏi, sẽ thoát được dòng nước lũ. Nhưng rồi dòng nước lũ đã mang anh đi xa 6km, người dân tìm thấy anh vào chiều ngày 17.10.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/quang-binh-muu-sinh-trong-lu-du-hang-chuc-nguoi-mat-mang-716348.html