Quảng Bình chìm trong biển nước: 5 người chết, mất tích do mưa lớn

Quảng Bình chìm trong mưa lớn, ngập lụt. Nhiều địa phương bị cô lập, giao thông ách tắc, phải sơ tán dân tại những vùng nguy hiểm. Tính đến 19h hôm nay đã có 3 người chết, 2 người mất tích, 9 người bị thương.

Báo cáo mới nhất của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Bình, hiện trên toàn tỉnh đã có 3 người chết do mưa lũ, đó là ông Lê Văn Thân (SN 1968, trú thôn 7, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch) bị sét đánh chết vào lúc 12 giờ ngày 14/10 và hai người chưa rõ danh tính (ở xã Quảng Long, thị xã Ba Đồn) bị chết do sửa mái nhà.

Có 2 người đang mất tích là ông Thái Xuân Năng (62 tuổi, trú thôn 3 Yên Thọ, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa) bị lũ cuốn trôi khi đi dắt bò lội qua ngầm tràn và một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) bị lũ cuốn trôi tại ngầm Cà Ai (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa). Ngoài ra, mưa lũ cũng làm 9 người khác bị thương.

Chiếc xe taxi bị chết máy giữa biển nước mênh mông

Tính đến 19 giờ 14/10, đã có hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu trong nước lũ ở các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa.

Đường sắt Bắc - Nam đoạn qua huyện Tuyên Hóa có nhiều điểm sạt lở, ngập nặng khiến tắc nghẽn, gần 150 người bị kẹt ở ga Lệ Sơn.

Đến chiều tối 14/10, huyện Quảng Trạch đã tiến hành sơ tán 78 người ở vùng ngập lụt đến những nhà cao tầng.

Huyện Bố Trạch có hàng chục tuyến đường giao thông xã bị ngập. Có khoảng 50 hộ dân thuộc xã Mỹ Trạch sống ven sông phải di dời đến nơi an toàn. Quốc lộ 12 và quốc lộ 15 có nhiều nơi bị ngập sâu gần 1m.

Nước tràn vào nhà dân

Ngập quá chân giường

Do mưa lớn kéo dài và thủy triều dâng khiến nước lũ không thoát được ra biển, chiều 14/10 TP.Đồng Hới có nhiều điểm bị ngập sâu, hệ thống giao thông tê liệt.

Tại xã Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình nhiều nhiều nơi dâng cao 1,5m. "Người dân nơi đây quanh năm sống chung với lũ lụt nên có kinh nghiệm, thường xây nhà móng rất cao (2-2,5m). Vậy mà lần này lũ lụt lớn quá, nước tràn ngập vào nhà đến 1,5m, khắp làng đồ đạc nhà ai cũng ngập trong nước hết rồi. Trận lụt lần này còn kinh hơn trận lũ lụt lịch sử năm 2007", chị Hòa ở xã Văn Hóa chia sẻ.

Chị Mai Thúy (ở TP. Đồng Hới) chia sẻ: “Tôi trước đây là dân sông nước chính hiệu mà hôm nay lần đầu tiên chứng kiến cảnh TP. Đồng Hới ngập lụt cũng cảm thấy khiếp sợ. Đầu giờ chiều đi làm ở đường Nguyễn Trãi nước đã ngập, xe chạy qua không thể đi nổi, tôi phải dắt bộ xe lên lề đường rồi gửi vào nhà dân, lội bộ đến cơ quan làm việc.

Học sinh Tây xãTrạch, huyện Bố Trạch đi học về trên đường ray vì đường bộ bị ngập nước

Đến cơ quan làm việc được 2 tiếng, thấy tình hình mưa lớn cơ quan cho về sớm. Chỉ sau 2 tiếng đi làm, tôi trở về nhà nước đã ngập dến ngang bụng không thể lội bộ nổi. Tôi phải vòng qua rất nhiều đường khác nhau, lội bộ qua các con đường ngập nhẹ hơn 1 chút mới có thể đi được. Mất gần 2 tiếng tôi mới về được đến nhà trong khi hàng ngày chỉ mất chưa đầy 10 phút”.

Nhiều nhà dân ở TP. Đồng Hới bị ngập nặng, nước tràn vào nhà khiến xe ô tô, xe máy và các vật dụng trong nhà hư hỏng. Do người dân đi làm, nước lụt dâng lên quá nhanh nên không kịp trở tay, đồ đạc trong nhà không kịp sơ tán bị ngập nước.

Anh Trung ở phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới cho biết, anh đi làm cách nhà khoảng 2km, buổi chiều thấy mưa to và nước dâng lên nhanh nên xin nghỉ làm chạy về nhà. Khi về mở được cửa vào nhà thì nhiều đồ đạc trong nhà đã nổi lềnh bềnh trên nước lụt.

Quang Cường

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-nhanh/quang-binh-chim-trong-bien-nuoc-5-nguoi-chet-mat-tich-do-mua-lon-c4a457749.html