Quán quân 'Thực hiện ước mơ' nhận học bổng hơn 1 tỷ đồng

Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi 'Thực hiện ước mơ' lần thứ 4 diễn ra vào ngày 24/4. Giải nhất thuộc về Nguyễn Thị Xuân Tâm với mong muốn trở thành bác sĩ ngoại khoa.

Khởi động từ tháng 10/2015, Thực hiện ước mơ lần thứ 4 thu hút hơn 200.000 lượt học sinh tham gia.

Trải qua các vòng thi sơ loại, bán kết, chung kết, ban tổ chức đã tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất gồm Phạm Hoàng Ân (trường THPT Long Thới, TP HCM), Lê Ngọc Minh Châu (trường THPT Gia Định, TP HCM), Trần Nguyên Ngọc (trường THPT Nguyễn Hiền, Quảng Nam), Nguyễn Thị Xuân Tâm (trường THPT Long Khánh, Đồng Nai).

Nguyễn Thị Xuân Tâm phản ứng nhanh và thuyết phục trước màn hỏi xoáy của "Giáo sư Xoay".

Nguyễn Thị Xuân Tâm phản ứng nhanh và thuyết phục trước màn hỏi xoáy của "Giáo sư Xoay".

Bước vào vòng thi chung kết xếp hạng, 5 thí sinh đã thể hiện cá tính, kiến thức và bản lĩnh qua 3 phần thi Chạm vào mơ ước, Sống với ước mơ, Giữ lửa ước mơ.

Ở phần thi Chạm vào ước mơ, các bạn trẻ được gặp gỡ và trò chuyện với những người thành công trong lĩnh vực mình mơ ước. Qua đó, ban giám khảo sẽ đánh giá thí sinh về sự tìm tòi nghề nghiệp và khả năng làm chủ cuộc trò chuyện.

Phần thi Sống với ước mơ, thí sinh thể hiện sự nhanh nhạy, ứng biến khi bị giáo sư Cù Trọng Xoay - Đinh Tiến Dũng - làm khó với đủ mọi lý lẽ.

Đến phần Giữ lửa ước mơ, các em lại trình bày bài hùng biện về nghề nghiệp mình theo đuổi. Ngoài ra, họ còn phải trả lời phần phản biện của doanh nhân Nguyễn Tuấn Quỳnh và diễn viên Thanh Thúy.

Diễn viên Thanh Thúy tham gia vai trò khách mời phản biện.

Kết quả, giải nhất thuộc về Nguyễn Thị Xuân Tâm (trường THPT Long Khánh, Đồng Nai) với mơ ước trở thành bác sĩ ngoại khoa. Nữ sinh lớp 12 ghi dấu ấn bằng khả năng hùng biện trôi chảy, phản ứng nhanh và trả lời thông minh các câu hỏi phản biện từ khách mời, giám khảo.

Cô nhận được tràng pháo tay hưởng ứng nhiệt tình khi trả lời thông minh câu hỏi của doanh nhân Nguyễn Tuấn Quỳnh: "Em nghĩ sao về nhận xét bác sĩ ngoại khoa là người có trái tim băng giá?"

- "Em nghĩ bác sĩ ngoại khoa là người có trái tim nóng và đầu lạnh mới đúng. Trái tim nóng để luôn có tình yêu thương, sự cảm thông và hết lòng với bệnh nhân. Còn cái đầu lạnh để có thể xử lý nhanh, chuẩn xác tình trạng của bệnh nhân dựa vào kiến thức chuyên môn".

Lê Ngọc Minh Châu (trường THPT Gia Định, TP HCM) với ước mơ trở thành doanh nhân và Trần Nguyên Ngọc (trường THPT Nguyễn Hiền, Quảng Nam) với ước mơ làm nhà nghiên cứu Hán Nôm đoạt giải nhì.

Phạm Hoàng Ân (trường THPT Long Thới, TP HCM) đứng thứ 3 với mong muốn làm nhà thiết kế đồ họa.

Các thí sinh nhận giải thưởng giá trị từ ban tổ chức.

Giải thưởng dành cho quán quân là một suất học bổng toàn phần chương trình cử nhân tại Đại học Western Sydney, Australia, giá trị 75 000 AUD, một khóa học tại trường Doanh nhân Đắc nhân tâm và 10 triệu đồng.

Giải nhì và giải ba nhận được một suất học bổng tiếng Anh 4 tuần tại Đại học Western Sydney, Australia trị giá 7.500 AUD, khóa học tại trường Doanh nhân Đắc nhân tâm.

Bích Hằng
Ảnh: Bá Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quan-quan-thuc-hien-uoc-mo-nhan-hoc-bong-hon-1-ty-dong-post644591.html