LD1807: Nỗi cơ cực của gia đình chị Em

Tìm về chốn quê nghèo, chúng tôi không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Em (38 tuổi, tên thường gọi là chị Hiền, trú khối phố Hà My Tây, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Nỗi đau của gia đình chị Nguyễn Thị Em… Ảnh: Trọng Thanh.

Đường vào nhà chị Em nằm sâu hun hút trong căn hẻm nhỏ, phải lách qua nhà hàng xóm mới tới được chỗ ở của gia đình chị. Căn nhà chỉ lợp vài tấm tôn cũ thấp lè tè, vách xây một ít gạch còn nham nhở, diện tích chưa đầy 15m2, phía trong nhà tuềnh toàng, trống hoác chỉ đủ kê chiếc giường.

Chồng chị Em qua đời cách đây hơn 9 năm vì cơn bạo bệnh, để lại cho chị hai đứa con thơ dại, đứa nhỏ chưa đầy tháng tuổi. Nỗi đau mất trụ cột gia đình, một nách hai con nhỏ, không nghề nghiệp vì bệnh tật liên miên lại phải chăm sóc, nuôi dưỡng người chị chồng Lê Thị Quý (44 tuổi) bị tật nguyền phải đi nạng, vì phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Thời điểm mất mát, đau thương đó gia đình chị phải nhờ vào sự cưu mang, san sẻ yêu thương của bà con họ hàng, chòm xóm, chính quyền địa phương từ miếng cơm, manh áo, nhà ở đến thuốc men chữa bệnh… Nay hai đứa con của chị, cháu đầu Lê Doãn Tiến Hoài (14 tuổi, học lớp 9) và cháu thứ hai Lê Doãn Hoài Trân (9 tuổi, học lớp 4) cũng thường xuyên ốm yếu và có nguy cơ bỏ học, hiện tại căn nhà nhỏ của chị đã xuống cấp, hư hỏng, dột nát, sụp đổ bất cứ lúc nào mà không có tiền để sửa chữa, cả gia đình đã chuyển vào ở nhờ nhà người thân gần đó.

Những khó khăn của gia đình càng nhân lên gấp bội khi chị Em phải qua phẫu thuật vì thoát vị đĩa đệm nay tái phát lại, bệnh nặng thêm chị phải nằm, đi lại rất khó khăn. Chị Em khẩn cầu: “Giờ cuộc sống quá khó khăn. Số nợ của gia đình giờ cũng đã lên tới gần 30 triệu đồng. Các con giờ có nguy cơ phải nghỉ học. Lòng người mẹ xót xa vô cùng mà tôi không biết phải xoay xở thế nào nữa”.

Anh Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Điện Dương - chia sẻ: “Gia đình chị Nguyễn Thị Em là hộ nghèo của địa phương vì bệnh tật, trong nhiều năm qua bà con chòm xóm, họ hàng, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ chị và gia đình song sự cưu mang có hạn. Mong rằng cộng đồng xã hội hãy mở rộng vòng tay nhân ái mà quan tâm, đồng cảm với hoàn cảnh thương tâm này”.

Mọi sự giúp đỡ chị Nguyễn Thị Em (LD1807) xin gửi về:

Quỹ Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263.

Hoặc liên hệ trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Em, khối phố Hà My Tây, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, SĐT 01229.545.951.

Nhắn TSV gửi 1407 để ủng hộ 20.000 đồng tới CNLĐ vùng bão lũ

Nhằm sẻ chia, động viên tinh thần, tặng quà đến CNVCLĐ bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra nhân dịp đón xuân Mậu Tuất, Quỹ Tấm lòng vàng phối hợp cùng Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) thực hiện chương trình vận động nhắn tin ủng hộ "Tết sum vầy cho công nhân lao động vùng lũ".

Trân trọng kính mời bạn đọc nhắn tin với nội dung TSV gửi 1407 (20.000 đồng/SMS). Mỗi tin nhắn là bạn đã ủng hộ 20.000 đồng, góp thêm cho những người lao động xa quê góc bánh chưng, gói bánh, cái kẹo và một phần tấm vé nghĩa tình. Chương trình nhắn tin bắt đầu từ ngày 5.1.2018 đến ngày 5.3.2018.

Soạn TSV gửi 1407 để ủng hộ 20.000 đồng tới CNLĐ vùng lũ, vùng khó khăn

TRỌNG THANH - TRẦN VƯƠNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tlv-cham-lo-cnvc-ld/ld1807-noi-co-cuc-cua-gia-dinh-chi-em-587619.ldo