Quan chức Trung Quốc đầu tiên bị tử hình

Trong tuần vừa qua, chiến dịch “đả Hổ” ở Trung Quốc đã trở nên sôi động chưa từng có với hàng loạt quan chức bị quật ngã hoặc bị đưa ra xét xử. Báo chí cho rằng đây là kết quả “đòn hồi mã thương” của ông Tập Cận Bình trong tiến trình chuẩn bị cho Đại hội đảng lần thứ 19 sẽ diễn ra vào năm tới.

Triệu Lê Bình trước vành móng ngựa.

Tuy nhiên sự kiện được quan tâm, bàn tán nhiều nhất là vụ Triệu Lê Bình, nguyên Giám đốc Công an, Phó Chủ tịch Chính Hiệp Nội Mông bị kết án tử hình, thi hành ngay. Đây là vụ án quan chức Trung Quốc cấp cao đầu tiên trực tiếp giết người kể từ sau 1949, cũng là quan chức cấp tỉnh, bộ đầu tiên bị tử hình từ khi bắt đầu chiến dịch “đả Hổ” sau Đại hội 18 (11/2012).

Các quan tham tới tấp bị điều tra và ra tòa

Theo báo chí Trung Quốc, tuần qua chỉ trong 5 ngày từ 7 đến 11/11 đã diễn ra một loạt vụ xử các quan chức cấp tỉnh, bộ: Uông Lương, nguyên Giám đốc Đài phát thanh Bắc Kinh nhận 3 năm tù vì tội nhận hối lộ; Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa dầu quốc gia Sinopec Vương Thiên Phổ bị Tòa án Nam Xương xét xử vì nhận hối lộ 33,48 triệu nhân dân tệ (NDT) và tham ô 800 ngàn NDT; Nguyên Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Trương Quân (đã nghỉ hưu) bị đưa ra xét xử và lĩnh 4 năm tù vì tội nhận hối lộ 2,42 triệu NDT trong thời gian còn giữ chức; Tôn Hồng Trường, Phó Tổng cục trưởng Quản lý Công thương (Thứ trưởng) bị xét xử vì nhận hối lộ 14,2 triệu NDT; Lý Lượng, nguyên Cục trưởng Giám sát bảo vệ đầu tư bị xét xử vì nhận hối lộ 6,93 triệu NDT; Chu Minh Quốc, nguyên UVDK trung ương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Quảng Đông bị kết án tử hình hoãn thi hành 2 năm rồi chuyển án chung thân vì nhận hối lộ 141 triệu NDT và có tài sản tới 93 triệu NDT “không thể giải trình nguồn gốc”…

Ngoài ra, một loạt quan chức bị điều tra và khởi tố, như: Trần Thụ Long, Phó tỉnh trưởng An Huy, Trương Văn Hùng, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh ủy Hồ Nam, Ngô Quân, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Hà Nam bị điều tra; Cái Như Căn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hắc Long Giang và 3 quan chức là Bí thư thành ủy, TBT báo đảng ở Nội Mông bị khởi tố…

Trong tuần còn có một số quan tham như Diêm Vĩnh Minh, Chủ tịch Tập đoàn dược Kim Mã Cát Lâm “Cha đẻ của Viagra Trung Quốc”, người đứng thứ 5 trong danh sách “top 100” bị Interpol truy nã đã chủ động về nước đầu thú sau 15 năm lẩn trốn ở New Zealand.

Triệu Lê Bình lúc tại vị.

Quan chức công an, nhà văn nổi tiếng trở thành sát thủ tàn bạo

Theo Tân Hoa xã, ngày 11/11, Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây đã kết thúc phiên tòa xét xử nguyên Phó chủ tịch Chính Hiệp Khu tự trị Nội Mông Triệu Lê Bình về các tội cố ý giết người, nhận hối lộ, sở hữu súng đạn và tàng trữ vật liệu nổ trái phép. Mức án tổng hợp được tuyên phạt là tử hình, tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời và tịch thu tài sản 2 triệu NDT.

Trong quá trình xét xử, tòa đã làm rõ: Ngày 20/3/2015, Triệu Lê Bình đã dùng súng giết hại nạn nhân Lý XX; trong thời gian từ 2008 đến 2010 đã lợi dụng chức vụ là Giám đốc CA Nội Mông để mưu lợi cho người khác trong kinh doanh, đề bạt sử dụng cán bộ để nhận hối lộ 23,68 triệu NDT; khi điều tra vụ án đã phát hiện Bình sở hữu và tàng trữ trái phép 2 súng ngắn, 49 viên đạn và 91 ống mìn.

Triệu Lê Bình sinh năm 1951 tại Hà Bắc, là nhà văn công an nổi tiếng với bút danh “Kiều Mộc Tiên sinh” đã xuất bản 3 cuốn tiểu thuyết, 4 tập thơ, 8 cuốn tản văn, bút ký, 1 kịch bản văn học, từng 3 lần đoạt giải thưởng toàn quốc, trong đó tác phẩm “Hiện trạng và tương lai phát triển của tiểu thuyết trinh thám Trung Quốc” đoạt giải Ba Giải thưởng văn học Mao Thuẫn năm 1996.

Triệu Lê Bình tham gia công tác năm 1969, là thanh niên trí thức về Cát Lâm rồi làm công nhân in; từ tháng 6/1972 vào ngành công an, vào đảng năm 1976. Từ 3/2005 là Phó bí thư, Giám đốc CA Nội Mông; từ tháng 5/2010 kiêm thêm chức Phó chủ tịch chính quyền Khu tự trị (tỉnh) Nội Mông. Năm 2012, khi 61 tuổi, Triệu Lê Bình rời hàng ngũ công an, chuyển sang làm Phó chủ tịch Chính Hiệp.

Tháng 2/2016, Viện kiểm sát tỉnh Sơn Tây quyết định khởi tố Triệu Lê Bình về các tội cố ý giết người, nhận hối lộ, tàng trữ súng đạn, thuốc nổ trái phép. Trong đó, người mà Bình cố ý giết hại chính là cô người tình trẻ Lý XX sinh năm 1988, là một người kinh doanh thời trang.

Theo mạng Sina, 20/3/2015, cảnh sát thành phố Xích Phong nhận được cú điện thoại khẩn của Lý XX nói mình đang bị cựu Giám đốc CA Khu truy sát. Cả ngày hôm trước, hai người còn ở với nhau trong khách sạn ở Xích Phong. Tối hôm đó, Bình hẹn đón Lý tại đầu cầu ven quốc lộ 205, cách khách sạn 5 phút chạy xe. Bình đến, bắn 2 phát, nhưng nạn nhân chưa chết, vẫn kịp bỏ chạy và gọi điện cầu cứu, nhưng sau đó Bình đã đuổi theo bắn tiếp cho chết hẳn. Sau khi sát hại Lý, Bình nhét xác nạn nhân vào cốp chiếc Audi rồi ra khỏi thành phố Xích Phong, chở đến thôn Tân Tỉnh ở chân núi Đại Ngưu cách hiện trường hơn 10km để thiêu phi tang. Trưa hôm sau, 500 cảnh sát được huy động lùng sục mới tìm thấy nơi Bình đốt và chôn xác nạn nhân do chưa cháy hết. Lúc đầu cảnh sát không tin người lái xe mang súng truy sát Lý là Triệu Lê Bình, sau đó qua kiểm tra hệ thống camera giám sát, xác định đúng là Bình, khi đó công an thành phố mới ra lệnh truy bắt.

Khi bị cảnh sát chặn bắt, trên người Bình vẫn còn dính máu, trên xe có súng có dao, y không kháng cự. Nguyên nhân cụ thể khiến Bình ra tay giết Lý không được công bố chính thức, nhưng báo chí đưa tin trước khi Lý bị giết 1 tháng, Bình có viết một giấy ghi nợ đề ngày 25/2/2015 với nội dung cụ thể: “Tôi là Triệu Lê Bình có nợ của Lý XX 3 triệu NDT chẵn, hạn định sẽ hoàn trả vào ngày 8/3; nếu trả chậm sẽ tính lãi 20%. Ký tên: người vay nợ, Triệu Lê Bình”.

Thu Thủy (tổng hợp)

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/quan-chuc-trung-quoc-dau-tien-bi-tu-hinh-1072655.tpo