'Quái vật không gian': Bom tấn để lại nhiều điều tiếc nuối

'Alien: Covenant' vừa là phần tiếp theo của 'Prometheus', vừa là phần tiền truyện của 'Alien'. Bộ phim mới đến từ Ridley Scott chưa thực sự làm thỏa mãn fan ruột của thương hiệu.

Trailer bộ phim 'Quái vật không gian' "Alien: Covenant" là phần tiếp theo của "Prometheus" (2012) và là phần tiền truyện của "Alien" (1979). Phim tiếp tục là cuộc chiến cam go giữa loài người yếu đuối với những con quái vật ngoài hành tinh ghê rợn.

Thể loại:Kinh dị, viễn tưởng
Đạo diễn:Ridley Scott
Diễn viên chính:Michael Fassbender, Katherine Waterston, Danny McBride
Zing.vn đánh giá: 5/10

Bộ phim lấy bối cảnh khoảng hơn 10 năm sau những sự kiện trong Prometheus (2012). Con tàu Covenant chở theo hơn 2.000 người di cư với đích đến là một hành tinh thuộc địa ngoài vũ trụ xa xôi.

Trên đường đi, một sự cố khiến người máy Walter (Michael Fassbender) buộc phải đánh thức toàn bộ phi hành đoàn. Thế rồi, họ bất ngờ nhận được tín hiệu sự sống từ một hành tinh lạ, không có trong lịch trình vạch sẵn.

Sau một vài tranh cãi, Thuyền trưởng Oram (Billy Crudup) cùng Daniels (Katherine Waterston), Tennessee (Danny McBride) và nhiều người khác quyết định hạ cánh xuống đó để điều tra sự việc.

Alien: Covenant do đạo diễn Ridley Scott thực hiện. Đây vừa là phần tiếp theo của Prometheus (2012), và là phần tiền truyện của Alien (1979).

Alien: Covenant do đạo diễn Ridley Scott thực hiện. Đây vừa là phần tiếp theo của Prometheus (2012), và là phần tiền truyện của Alien (1979).

Vừa đặt chân xuống mặt đất, họ lập tức phải đối mặt với vô số hiểm nguy, chủ yếu đến từ Neomorph - chủng loài quái vật mới xuất hiện. Nhóm phi hành gia may mắn thoát chết trong gang tấc nhờ sự trợ giúp của David (Michael Fassbender).

David vốn chính là người máy phục vụ trên con tàu Prometheus năm xưa. Từ đây, hàng loạt bí ẩn liên quan tới hành tinh lạ, những loài quái vật, cũng như câu chuyện về nữ tiến sĩ Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) được hé lộ.

Yếu tố kinh dị bị biến chất

Tuy được thực hiện bởi chính cha đẻ của loạt Alien, nhưng Alien: Covenant lại đánh mất đi sự đáng sợ vốn có. Phần khởi đầu khá tốt, khi bộ phim đưa người xem tới một hành tinh chết vô cùng đáng sợ.

Sự hoang vu, tĩnh lặng tuyệt đối trên nền là bầu không khí u ám hứa hẹn đem đến cho khán giả những giây phút kinh hoàng. Thậm chí, loài quái vật mới Neomorph được cất giấu khá kỹ trong quá trình marketing cũng xuất hiện từ sớm và khiến người xem cảm thấy thích thú.

Song, tất cả chỉ có vậy. Nửa sau của Alien: Covenant chậm rãi, lê thê, với nhiều câu thoại dài dòng. Chất kinh dị đầy hứa hẹn gần như biến mất. Con quái vật Xenomorph xuất hiện không nhiều. Nhưng quan trọng hơn, nó không còn bí ẩn như trong các phim Alien trước đây, và chẳng tạo ra cảm giác sợ hãi.

Yếu tố kinh dị trong Alien: Covenant chủ yếu là những cảnh máu me.

Không thể phủ nhận rằng một số phân đoạn máu me khi loài sinh vật ngoài hành tinh phá lồng ngực nạn nhân, hoặc tấn công con người dã man, là điểm sáng của tác phẩm. Nhưng đạo diễn Ridley Scott lại quá sa đà vào chúng mà quên đi cái “chất” thực sự của loạt Alien.

Bởi bầu không khí ngộp thở khi Xenomorph thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, những cú giật mình với tiếng động lạ hay sự hồi hộp khi loài sinh vật xuất hiện sau lưng các nhân vật, hoàn toàn biến mất. Như thế, yếu tố kinh dị của Alien: Covenant chủ yếu lệ thuộc vào sự máu me.

Có một chút an ủi rằng nhờ công nghệ điện ảnh tân tiến, tạo hình của các Xenomorph, Neomorph là rất ấn tượng và ghê rợn. Điều đó giúp an ủi phần nào các fan ruột của thương hiệu phim có tuổi đời đã lên tới gần 40 năm.

Câu chuyện thiếu sức thuyết phục

Xét tổng thể, Alien: Covenant đã hoàn thành nhiệm vụ khi kể tiếp được câu chuyện còn dang dở của Prometheus, cũng như mở ra hướng đi cho hai tập phim tiếp theo. Song, hành trình ấy lại thiếu đi sự thuyết phục, và đưa ra thêm nhiều câu hỏi nữa cho khán giả.

Câu chuyện đầy hứa hẹn của Elizabeth Shaw khi cô quyết định đi tìm những kẻ tạo ra loài người ở Prometheus thực tế chỉ được giải thích trong vài phút ít ỏi. Giống người Engineer với kỹ thuật tiến bộ và nhiều điều bí ẩn bị xóa sổ theo cách đầy khó hiểu.

Hai tiếng của bộ phim chứa đựng nhiều đoạn hội thoại mang đầy tính triết lý của người máy David. Những mâu thuẫn về sự sáng tạo, sự bất tử giữa con người, robot và các giống loài khác có thể lý thú, nhưng lại được diễn tả quá sáo rỗng.

Có quá nhiều chi tiết không thuyết phục rải rác trong Alien: Covenant.

Trong khi đó, logic hành động của các nhân vật, đặc biệt là con người, gần như bị bỏ qua. Hậu quả là sự xuất hiện của loài người cực kỳ hời hợt trong phim. Có cảm giác họ chỉ xuất hiện để bị sát hại. Nhưng do quá đông đúc với tính cách chưa được bồi đắp kỹ, người xem khó lòng cảm thông với những kẻ xấu số phải bỏ mạng.

Trên thực tế, cái kết của Alien: Covenant chứa đựng một tình tiết bất ngờ nhằm mở ra phần tiếp theo cho tác phẩm. Song, nó trở nên dễ đoán bởi cách xây dựng cũ kỹ của Ridley Scott. Thậm chí, không khó để chỉ ra điểm vô lý của nó bởi những khả năng khác nhau của người máy David và Walter.

Điểm sáng Michael Fassbender

Loài người trong Alien: Covenant thực sự là điểm trừ lớn của tác phẩm. Được huấn luyện để dẫn dắt 2.000 con người đến hành tinh mới, nhưng phi hành đoàn Covenant lại đưa ra nhiều quyết định, hoặc có những hành động phi lý.

Biết rằng họ có thể sướt mướt bởi đều là những cặp vợ chồng hoặc tình nhân, nhưng việc nhóm nhân vật lúc thì sẵn sàng đâm đầu vào nguy hiểm một cách ngờ nghệch, lúc lại sợ hãi quá mức cần thiết khiến người xem thấy ngao ngán.

Michael Fassbender tỏa sáng, một phần bởi anh cùng lúc đảm nhiệm hai vai khác nhau trong phim.

Ngay cả nhân vật chính Daniels do Katherine Waterson thể hiện dù được mô phỏng theo hình tượng Ellen Ripley (Sigourney Weaver) năm xưa, nhưng cô chỉ là một “bản sao lỗi”. Daniels yếu đuối quá mức, không đóng góp được gì nhiều cho tới tận gần cuối phim, và thiếu đi sự mạnh mẽ, quyết đoán của một nhân vật chính.

Trong bối cảnh ấy, Michael Fassbender trở nên nổi bật lên khi cùng lúc hóa thân thành cả hai người máy David và Walter trong phim. Anh thể hiện rõ sự khác biệt trong tính cách lẫn suy nghĩ của hai nhân vật.

Nếu như Walter là kẻ trung thành, hiền lành, luôn thực hiện bổn phận của mình, thì David lại ranh ma, tính toán, có phần bệnh hoạn. Có thể nói Michael Fassbender mới là ngôi sao sáng nhất của loạt tiền truyện Alien tính tới lúc này.

Nhìn chung, cả fan của Alien lẫn khán giả đại chúng có thể cảm thấy choáng ngợp, lý thú trước bối cảnh mới mà tập phim Alien: Covenant vẽ ra ban đầu. Nhưng kết quả cuối cùng chỉ là một tác phẩm “nửa nạc nửa mỡ”, và gây thất vọng lớn.

Alien: Covenant đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Quái vật không gian.

Hạ Tuyết
Ảnh: Fox

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quai-vat-khong-gian-bom-tan-de-lai-nhieu-dieu-tiec-nuoi-post748084.html