Quà tặng 20/11: Đồ handmade độc - lạ vài triệu đồng vẫn 'đắt khách'

Dịp 20/11 năm nay, những quà tặng handmade độc, lạ và giản dị đang 'lên ngôi', chiếm được lòng ưa chuộng của nhiều người.

Sinh viên "hái ra tiền" nhờ làm đồ handmade

Những ngày này, nhóm bạn Thu Trang (sinh viên Đại học Hà Nội) luôn tất bật với những đơn đặt hàng làm đồ handmade. Theo đó, các sản phẩm mà nhóm này nhận làm là thiệp chúc mừng, đồng hồ, sổ tay cá nhân, gối ngủ trưa, hoa lụa …

Đến tối ngày 17/11, số lượng đơn đặt hàng đã lên đến con số hơn 400 đơn. Cả nhóm đành "chốt sổ" và không nhận thêm đơn nữa vì sợ không kịp trả hàng cho khách vào ngày 19 và 20/11.

Thu Trang cho biết: "Những dịp như 20/10 hay 8/3, nhóm của em vẫn làm quà tặng handmade, tuy nhiên, khách hàng đặt không nhiều. Nhưng dịp 20/11 này, số lượng đơn hàng quá lớn và tăng lên một cách đột biến, điều này khiến chúng em đôi phần lúng túng".

Trang bật mí: Nhóm có tất cả 4 người, trong đó, 3 người làm những công việc chính còn 1 người sẽ chịu trách nhiệm đóng gói, liên hệ khách để thu tiền và ship hàng. "Với hơn 400 đơn hàng trong dịp 20/11, hiện tại, nhóm đã hoàn thành khoảng 200 đơn, còn lại thì đang cố gắng hoàn thiện trước tối ngày 20/11. Chúng mình đang tính thêm phương án nhờ người hỗ trợ" - Trang nói.

 Những món quà handmade cho sinh viên làm đang được nhiều khách hàng ưa chuộng dịp 20/11.

Những món quà handmade cho sinh viên làm đang được nhiều khách hàng ưa chuộng dịp 20/11.

Thu Trang nhấn mạnh, khách của nhóm phần lớn là khách quen - những người đã từng mua hàng trong các dịp khác trong năm, "hữu xạ tự nhiên hương", sau khi thấy sản phẩm đẹp, họ giới thiệu cho bạn bè, người thân. Thậm chí, có nhiều bậc phụ huynh đặt mua số lượng lớn như thiệp, gối handmde hay đồng hồ treo tường, khung tranh cho lớp của con mình, để làm quà tặng thầy cô nhân ngày 20/11.

“Em không nghĩ mọi người lại đặt hàng dịp này nhiều đến vậy, ban đầu cũng chỉ dự kiến khoảng 100 đơn hàng. Tuy nhiên, sau 2 ngày đăng quảng cáo trên Facebook cùng hình ảnh các sản phẩm nhóm tự làm, số lượng đặt hàng đã lên hơn 400 đơn. Một số đơn hàng phải làm khá tỉ mỉ nên rất mất thời gian. Giá trung bình của mỗi đơn hàng là 150.00 đồng” – Thu Trang chia sẻ.

Ngoài ra, một chiếc đồng hồ handmade hay tranh lụa có giá khoảng 300.000 đồng, gối handmade 150.000 đồng, sổ tay hay khung tranh, thiệp dao động trong khoảng 50.000 – 100.000 đồng tùy từng loại.

Không chỉ nhóm của Thu Trang, mà nhiều bạn trẻ ở Đại học Văn hóa Hà Nội cũng nhân dịp này làm những chiếc thiệp nhỏ sinh và bày bán ở trường. Giá mỗi chiếc thiệp tự làm khá đơn giản nên dao động từ 10.000 – 20.000 đồng. Thu Thảo, sinh viên khoa Di sản Văn hóa cho biết, mỗi ngày, bạn cũng bán được 200 chiếc thiệp và mang về thêm thu nhập khoảng 300.000 đồng.

Quà tặng handmade cao cấp giá vài triệu vẫn "đắt hàng"

Không chỉ các món quà handmade bình dân giá vài trăm nghìn đồng nhận được sự quan tâm của người mua mà các sản phẩm handmade cao cấp cũng được nhiều người lựa chọn và ưa chuộng .

Tại cửa hàng bán quà tặng của chị Thanh Phương (Phố Huế - Hà Nội), dịp 20/11 năm nay xuất hiện thêm những sản phẩm hanmade cao cấp, do các nghệ nhân của nhiều làng nghề sản xuất.

Nghiên bút gỗ là một trong những sản phẩm đắt khách dịp 20/11 này.

Chị Thanh Phương cho biết, sản phẩm nổi bật dịp này là nghiên bút gỗ kèm theo giá để bút cùng đồng hồ cho thầy cô. Đây là sản phẩm thích hợp trong việc để bàn làm việc, rất trang trọng và cũng tiện ích.

“Tùy từng loại , giá của mỗi nghiên bút khoảng từ 1 – 3 triệu đồng. Ngoài ra, cửa hàng chị còn có đồng hồ đeo tay handmade khoảng 2 triệu đồng, nước hoa handmade khoảng 4 triệu đồng" , chị Phương nói.

Chia sẻ với PV Chất lượng Việt Nam, chị Nguyễn Thùy An, một khách hàng đang mua quà tặng handmade tại cửa hàng chị Phương - cho hay: "Nói thật là những dịp này, tôi mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên chọn quà gì để tặng cho cô giáo. Hoa hay những món quà thông thường thì không có gì đặc biệt, mới mẻ nữa. Năm nay mình chọn mua quà handmade. Mình tặng cô giáo một lọ nước hoa với mùi thơm đặc trưng được chiết xuất tự nhiên".

Còn bạn Trần Nam Sơn (một sinh viên cư ngụ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) tâm sự: "Mình thấy sản phẩm nghiên bút gỗ khá độc đáo và giá cũng phải chăng để mua tặng thầy cô. Mình đã mua một bộ để tặng thầy chủ nhiệm hồi Đại học nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Mình tin, thầy sẽ vui và đây là món quà thiết thực, ý ghĩa giúp thầy nhiều hơn trong sự nghiệp "trồng người".

Có thể nói, ngày 20/11 đã cận kề, mỗi một trái tim học trò đều đang hướng về thầy cô kính yêu. Và dù bằng cách này hay cách khác, món quà này hay món quà khác thì niềm trân trọng đạo lý "tôn sư trọng đạo" vẫn luôn là nét đẹp truyền thống của dân tộc mỗi dịp tháng 11 ùa về.

Hiệp Lê

Hiệp Lê

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/thi-truong-qua-tang-2011-do-handmade-doc-la-dat-khach-d108545.html