proA.Moltres vs Ryo.SCVN: Sự trỗi dậy của Zerg
Xem tin gốc
GameK
- 37 tháng trước
204 lượt xem

Những pha đấu trí với dấu ấn đậm nét của loài Zerg là đặc trưng của 3 trận đấu giữa proA.Moltres và Ryo.SCVN
Tuy được đánh giá cao hơn nhưng proA.Moltres có 1 yếu điểm – đó là anh không biết sử dụng main race (chủng quân chính) của mình là Zerg trong Match Up Zerg vs Zerg. Đây được coi là 1 điều bất lợi với những ai sử dụng thuần 1 loại quân. Chính vì thế trong trận đấu diễn ra giữa Nguyễn Hải Trung và Vũ Thái Bảo, anh đã không thể phát huy hết khả năng của mình khi phải điều khiển 2 loại quân không phải sở trường của mình : Terran và Protoss. Mặc dù tại trận đấu thứ 1 diễn ra trên map Medusa 1.1, với chủng tộc quân Protoss – proA.Moltres đã thi đấu rất xuất sắc khi anh đã chống đỡ thành công sau pha mass Hydralisk sớm từ 2 Hatchery của Vũ Thái Bảo. Chính từ pha chống đỡ đó mà anh đã vươn lên dẫn trước đối thủ của mình với tỉ số tạm thời là 1-0. Tại map thi đấu Medusa 1.1, game thủ Vũ Thái Bảo đã liều lĩnh khi sử dụng chiến thuật mang tính bất ngờ là 2 Hatch Mass Hy. Chiến thuật 2 Hatch Mass Hy từ sớm đã gây nên bất ngờ cho Nguyễn Hải Trung – proA.Moltres. Các building phòng thủ tại mỏ phụ của anh nhanh chóng bị phá vỡ, buộc game thủ này phải mang probe ra chống đỡ. Nhờ sự can thiệp kịp thời của High Templar mà proA.Moltres đã chống đỡ thành công đợt tấn công dồn dập của binh đoàn Zerg. Tấn công dồn dập nhưng không đạt được mục đích. Chính chiến thuật mà Vũ Thái Bảo lựa chọn đã “giết chết” anh. Sau pha đẩy quân này Ryo.SCVN đã phải type GG trước proA.Moltres. Nhưng tại trận đấu thứ 2 diễn ra trên map Othello 1.1, với chiến thuật 2 Hatch Lair Mutal (Nâng đời nhà chính lên cấp 2 đồng thời xây nhà Mutal và sản sinh Mutalisk từ 2 Hatch ban đầu) đang được rất nhiều Zerg player trên thế giới ưa chuộng và sử dụng. proA.Moltres đã để Ryo.SCVN cân bằng tỉ số trận đấu 1-1 sau những pha micro Mutalisk rất hiệu quả. Mặc dù đã cố gắng chống đỡ nhưng proA.Moltres buộc phải type GG trước sự kết hợp rất hiệu quả đến từ Mutalisk và Zerglings của game thủ Ryo.SCVN Game đấu thứ 3 là một game đấu giằng co và đầy kịch tính trên map Blue Storm 1.2. Đây là một map đặc biệt khi nơi đặt quân của đối thủ đều được cả 2 biết trước. Vì đây là game đấu quyết định xem ai sẽ là người giành vé vào thẳng trận bán kết của giải nên cả 2 đều thi đấu hết sức cẩn thận và dè chừng nhau. Không có bất kì một tình huống nào được coi là liều lĩnh xảy ra trong suốt quá trình trận đấu. Dựa trên địa hình đặc biệt của map Blue Storm, game thủ Ryo.SCVN đã sử dụng lối đánh quen thuộc mà anh đã sử dụng và giành chiến thắng trong trận Chung Kết giải Nghiệp Dư WCG 2008. Đó là dàn Lurker (unit được tiến hóa từ Hydralisk – đây được coi là unit khó chịu với Protoss và Terran ở thời điểm đầu của trận đấu) kết hợp cùng Zergling và Scourge để chia đôi bản đồ, ăn mỏ và đưa trận đấu về lối đánh macro – 1 lối đánh được coi là rất có lợi cho Zerg với số lượng đông đảo của mình. Lurker + Zergling + Scourge luôn là combo khó chịu đối với Toss player khi muốn tiến đánh căn cứ của Zerg. Với cách đánh phòng ngự phản công này, Ryo.SCVN đã dần lấy được lợi thế cho mình để vừa gia tăng số mỏ củng cố kinh tế cho đoàn quân Zerg, vừa nâng cấp đời để có trong tay unit được coi là khỏe nhất của Zerg – Ultralisk. Với số lượng máu lên tới 400 và 1 bộ giáp giày – Ultralisk được coi là hung thần của 2 chủng tộc Terran và Protoss. Tuy nhiên, unit khó chịu nhất và “đáng ghét” nhất lại không phải là Ultralisk to khỏe, hay Lurker gai góc và cũng không phải là Mutalisk cơ động chuyên đi quấy rối quân địch ở nửa đầu trận đấu. Mà đó là unit mang hình dáng của 1 con rết với những phép thuật cực kì hữu dụng cho Zerg đồng thời có khả năng ăn thịt đồng đội để hồi đầy lực cho mình. Đó chính là cơn ác mộng cho 2 chủng tộc còn lại: Zerg Defiler. Việc xuất hiện từ 1 đến 2 Defiler cũng đủ để Protoss và Terran phải khốn đốn mỗi lần Zerg đi quân. Bằng chứng là việc Defiler cực kì hữu dụng trong việc đi phá các mỏ phụ của Protoss. Chỉ với 1 Defiler đầy lực, bạn có thể chỉ cần 1 đến 2 đạo Zerglings là đã có thể phá tan mỏ phụ của Protoss dù cho Toss player có xây bao nhiêu Photon Cannon đi chăng nữa. Sự xuất hiện của Defiler đi cùng những khả năng Dark Swarm, Plague luôn là cơn ác mộng cho binh đoàn Protoss lẫn Terran. Sau khi có trong tay thêm 1 unit đáng sợ nữa là Defiler – Ryo.SCVN đã mang về chiến thắng 2-1 khi đã phá hết các mỏ phụ của proA.Moltres và đoàn quân Protoss thiện chiến của anh. Với sự góp mặt của Defiler, việc phá các mỏ phụ của proA.Moltres trở nên dễ dàng hơn. Không còn mỏ để khai thác, proA.Moltres buộc phải type GG kết thúc trận đấu 2-1 nghiêng về Ryo.SCVN. Bạn có thể tải Replay của 3 trận đấu tại ĐÂY. (Còn tiếp)








Từ khóa liên quan
Từ chuyên môn
Tên người
Động từ
Danh từ
Cụm từ
Danh từ riêng