Pogba sẽ rơi vào bi kịch của Rooney?

Sự mờ nhạt của Paul Pogba trong những vòng đấu trở lại đây khiến người ta có cảm giác anh sẽ rơi vào tấn bi kịch mà Wayne Rooney đang gánh chịu.

Trận thắng chẳng mấy vẻ vang trước đội bóng yếu Northampton mới đây của Manchester United không thể làm người hâm mộ (NHM) quên đi nỗi thất vọng của 3 thất bại liên tiếp trước đó. Trong chuỗi 3 trận đấu đó, không khó để chỉ ra 2 cái tên chơi kém ấn tượng nhất: đội trưởng Wayne Rooney và bản hợp đồng đắt giá nhất, Paul Pogba.

Rooney với tư cách là đội trưởng, nhưng lại là gánh nặng của đội bóng bởi sự ì ạch cũng như nhãn quan chiến thuật đang suy giảm. Trong khi đó, Paul Pogba vẫn cứ loay hoay ở hàng tiền vệ Quỷ đỏ mà không biết thực sự anh phải làm gì.

Rooney lụi tàn vì quá đa năng

Quay trở lại thời điểm 12 năm về trước, khi mà chẳng mấy ai biết về Messi hay Cristiano Ronaldo. Nhưng Wayne Rooney thì lại là một câu chuyện khác. Ra mắt Everton ở tuổi 16, chàng tiền đạo trẻ nóng nảy đã nhanh chóng khẳng định bản thân bằng những bàn thắng tuyệt vời, vào lưới Arsenal là một ví dụ.

Wayne Rooney khi đó có tất cả. Sức mạnh, tốc độ, kĩ thuật khéo léo và cả nhãn quan chiến thuật. Những thứ đó đã giúp anh trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới bằng bản hợp đồng chuyển nhượng tới MU. Chủ tịch Everton khi đó thậm chí còn khóc qua điện thoại khi biết Rooney đã chính thức thuộc về Quỷ đỏ.

Rooney là một thần đồng, một thiên tài. Thậm chí, xuất phát điểm của Ronaldo và Messi không là gì so với Rooney. Ấy vậy mà chỉ chưa đầy 10 năm sau, trong khi Ronaldo và Messi vẫn tiếp tục hành trình đỉnh cao nhưng cô độc của họ thì Rooney đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Không quá khi nói, anh là gánh nặng của đội bóng. Cần phải nhớ, Rooney bằng tuổi Ronaldo (sinh năm 1985) và chỉ hơn Messi 2 tuổi (sinh năm 1987).

Sự đa năng khiến Rooney không thể đạt tới đỉnh cao. Và giờ đây, anh là gánh nặng cho đội bóng.

Điều gì đã khiến Rooney ngày một lụi tàn? Người ta chỉ ra nguyên nhân rằng anh quá lười tập gym để rồi cơ thể ngày một nặng nề. Đó là một lý do, nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Có lẽ, nguyên do lớn nhất dẫn đến bi kịch của Rooney là vì anh quá tài năng, có quá nhiều thứ. Nói đơn giản, Rooney quá đa năng.

Anh là mẫu cầu thủ mà xếp ở đâu cũng có thể chơi tốt. Với khả năng săn bàn thính nhạy cùng tốc độ, Rooney đá tiền đạo cũng hay. Với nhãn quan chiến thuật và kĩ thuật cá nhân, Rooney có thể chơi hộ công. Thậm chí, NHM Quỷ đỏ có lẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh Rooney dạt cánh làm nền cho Ronaldo tỏa sáng, và cho cả Tevez nữa.

Pogba có đi theo con đường của Rooney?

Chính việc quá đa năng đã khiến Rooney chỉ mãi dừng lại ở một cầu thủ giỏi chứ không thể đạt tầm xuất sắc. Trong khi Messi và Ronaldo chỉ cần làm nhiệm vụ ghi bàn mỗi tuần thì Rooney phải gánh lấy quá nhiều thứ, và rồi không thể vươn tầm ở bất cứ lĩnh vực nào.

Mùa bóng năm nay, Rooney đang trở thành gánh nặng cho đồng đội, và cho chính HLV Jose Mourinho. Xếp anh ở đâu quả thực là một vấn đề. Tiền đạo có Ibra, Rashford, hộ công có Mata, Mkhitaryan. Và Rooney không bao giờ là một tiền vệ. Giờ đây, NHM Quỷ đỏ chỉ còn biết ước rằng giá như Rooney đừng quá đa năng mà chỉ thật xuất sắc ở một vị trí, tiền đạo chẳng hạn, thì có lẽ anh đã có thể đóng góp nhiều hơn cho đội bóng.

Nhưng không chỉ có mỗi Rooney đang loay hoay tìm chỗ thích hợp nhất cho mình. Paul Pogba cũng đang rơi vào trường hợp ấy. Những ngày qua, NHM Quỷ đỏ không hình dung được Pogba đang chơi ở đâu. Có lúc anh đá tiền vệ điều tiết, có lúc anh lại đá cao như hộ công ( hiệp 2 trận gặp Man City). Lúc Pogba đá cặp với Fellaini trong sơ đồ 2 tiền vệ, lúc lại lệch trái trong sơ đồ 3 tiền vệ. Và có thời điểm người ta còn thấy Pogba đi bóng qua người, và không phải khi nào cũng thành công.

Pogba đang đi trên con đường mà Rooney từng đi.

Thành thực mà nói, những đóng góp của tiền vệ người Pháp cho MU tính đến thời điểm này là không nhiều nếu không muốn nói là hạn chế. Hàng tiền vệ của Mourinho kiểm soát bóng cũng không nhiều, tính sáng tạo cũng rất ít, và Pogba phải là người chịu một phần trách nhiệm.

Không thể phủ nhận Pogba là một cầu thủ tài năng, mà bằng chứng chính là cái giá chuyển nhượng kỉ lục của anh. Thậm chí Pogba còn được so sánh với huyền thoại Zidane. Ở Pogba, người ta cũng thấy anh có rất nhiều thứ, như Rooney vậy. Pogba có thể lực, thể hình tuyệt vời của một tiền vệ phòng ngự, có kĩ thuật và nhãn quan chiến thuật tuyệt hảo của một tiền vệ công, có tốc độ và sự khéo léo cùng những pha qua người của một số 10.

Pogba có rất nhiều, điều đó khiến anh có thể thi đấu được nhiều vị trí. Nhưng cũng chính vì vậy mà người ta không hình dung được vị trí sở trường của cầu thủ 23 tuổi này ở đâu.

Cũng như Rooney, mọi nơi ở hàng tiền vệ, Pogba đều làm ổn. Nhưng vấn đề chỉ là “ổn”, chứ không phải “xuất sắc”. Với giá trị của mình, Pogba cần phải chơi một cách xuất sắc. Anh phải là người hay nhất ở vị trí của mình nếu muốn trở thành Zidane mới, chứ không phải đá hết chỗ này đến chỗ khác nơi hàng phòng ngự để rồi mãi không biết sở trường ở đâu.

Có lẽ, Pogba và cả Mourinho cần phải nhìn vào trường hợp của Wayne Rooney để tìm ra giải pháp tốt nhất. Rooney, vì quá đa năng mà đã chẳng thể nào vươn tới đỉnh cao, để rồi lụi tàn quá sớm khi chỉ vừa qua tuổi 30. Liệu Pogba có nhận ra điều đó để rồi điểu chỉnh bản thân và tránh rơi vào bi kịch của tiền bối?

Và như ông bà ta hay nói, “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pogba-se-roi-vao-bi-kich-cua-rooney-post683633.html