Phút suy tư về khách mời VTV Cup 2016

Thắng vượt trội trong cả 3 trận đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiến một bước dài đến khả năng tranh chấp ngôi vô địch VTV Cup 2016, trong đó có cả trận thắng như “thò tay vào túi lấy đồ” trước Indonesia - đối thủ suýt đánh bại thầy trò ông Tùng ở SEA Games 2015.

Nên nhớ, Việt Nam đưa đến giải năm nay với đội hình chắp vá, chủ yếu tạo điều kiện cho các VĐV trẻ thể hiện. Và đương nhiên, khi thiếu hàng loạt các “hảo thủ” như Ngọc Hoa, Đỗ Minh, Bùi Thị Ngà, Hồng Nhung… thì việc đánh bại được Indonesia có “chàng đẹp trai” Aprilia Manganang với sức bật và tấn công kinh người với tỉ số 3-0… là điều bất ngờ bởi ở hai lần đối đầu trước đó các chân dài Việt Nam dù đầy đủ binh hùng nhưng phải vất vả lắm mới vượt qua được đối thủ cứng đầu này với tỷ số 3-2.

Trở ngược lại với thời điểm đội tuyển chuẩn bị ra quân, HLV Thái Thanh Tùng từng âu lo nói rằng vì giải quy tụ rất nhiều đối thủ mạnh, có CLB Giang Tô từng vô địch VTV Cup 2013, Indonesia là đối thủ cạnh tranh HCB tại SEA Games, các đội bóng đến từ Nhật Bản hay Thái Lan cũng đều tham vọng cả, trong khi ĐTQG đang vật lộn với chuyện thiếu hụt nhân sự. Giờ đây, có lẽ ông Tùng và các học trò đang cười thật tội nghiệp, khi mà cuộc hành trình tưởng khó khăn lại trở nên suôn sẻ đến kỳ lạ bỗng dưng lại bị khán giả quay lưng ném đá khi bản chất thì đội tuyển Việt Nam cũng chỉ là một trong nhiều đội bóng khác tham dự giải đấu này.

VTV Cup là giải đấu để nhiều tài năng trẻ bóng chuyền Việt Nam được cọ xát và tỏa sáng

Ở đây, đội tuyển không có lỗi, cũng chẳng có ý chê Ban tổ chức mời khách quá tệ (vì chí ít cũng còn CLB Chonburi đến từ Thái Lan là mạnh thực sự), nhưng nhìn vào chất lượng của các trận đấu, thấy xót xa cho sự chuẩn bị của đội tuyển, thậm chí vì lo ngại không thể tiến xa nên từng yêu cầu phụ công Ngọc Hoa lên tập trung, thay vì sang Thái Lan khoác áo CLB Bangkok Glass đấu giải CLB thế giới 2016.

Qua tìm hiểu, do các nước trong khu vực châu Á sắp bước vào mùa giải mới, tức là thời gian này họ đang trong quá trình rèn thể lực thay vì trải quân đi bung sức khắp nơi, chính vì vậy nhiều đội bóng mạnh năm nay bận thi đấu nên không thể sắp xếp được lịch sang Việt Nam. Tuy nhiên, với những đội bóng có mặt tại VTV Cup năm nay, cũng ít nhiều giúp bóng chuyền nữ Việt Nam đạt được các mục đích của mình.

Việc các đối thủ không mạnh, khán giả chưa quan tâm, không có nghĩa giải đấu sẽ thất bại về mặt chuyên môn cũng như hình ảnh. Một điều dễ nhận thấy là sau nhiều năm tổ chức, đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sử dụng nhiều VĐV trẻ như vậy.

Thậm chí trong trận đấu với CLB Nagasaki ở lượt trận thứ 2, HLV Thái Thanh Tùng sử dụng nguyên đội hình là những cầu thủ trẻ mới lần đầu lên tuyển. Như vậy, việc các đội chỉ cử đội hình trẻ dự giải là cơ hội cho HLV Thái Thanh Tùng thử nghiệm các gương mặt mới.

Theo nhà báo Nguyễn Lưu- một cây viết bóng chuyền kỳ cựu của Việt Nam, nếu các đội bóng dự giải lần này đều mạnh như Chonburi của Thái Lan, chúng ta phải căng hết sức ra để lấy thành tích thì liệu nhưng gương mặt trẻ như Dương Thị Hên, Thu Hoài, Đinh Thúy có cơ hội tỏa sáng? Lứa VĐV như Kim Huệ, Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh… cũng sắp giải nghệ và chúng ta lấy gì kế cận. Các VĐV trẻ của chúng ta cần được tạo cơ hội vào sân thật nhiều để sẵn sàng thay thế, SEA Games và các giải đấu quốc tế khác cũng đã tới gần rồi.

Theo volleyball

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-chuyen/phut-suy-tu-ve-khach-moi-vtv-cup-2016-366-202980.html