Phút cuồng dại của gã “phi công trẻ” khi người tình hết yêu

Mối tình vụng trộm giữa chị kế toán và anh lái xe có lẽ sẽ không bị vỡ lở nếu như không có việc gã trai vì bị người tình lạnh nhạt mà vác dao đi truy sát nhân tình cho bõ tức. Khi đứng sau vành móng ngựa, nghĩ đến người vợ hiền cùng đàn con thơ, Thịnh mới đau đớn và dằn vặt về những tội lỗi mà mình đã gây ra.

“Ăn vụng” ngay tại nhà nhân tình

Lần này, cặp đôi “phi công trẻ-máy bay bà già” lại gặp nhau, nhưng không phải tại một “bãi đáp” nào đó giống như những lần hẹn hò trước đây mà tại phòng xử án. Họ nhìn nhau đầy vẻ thù địch. Hôm nay, “phi công trẻ” Nguyễn Văn Thịnh (SN 1983, trú ở thôn Mùi, xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội) ra hầu tòa về tội Giết người. Bị hại chính là người tình một thời mặn nồng của Thịnh, chị Nguyễn Thị Thu T. (hơn Thịnh 2 tuổi). Chị T. vừa là đồng hương, vừa là đồng nghiệp cùng công ty với bị cáo. Việc chị T. không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của Thịnh.

Đến dự phiên tòa còn có rất đông người nhà của bị cáo Thịnh, duy chỉ có người vợ hiền hết mực yêu thương chồng con là vắng mặt vì chị mới sinh đứa con thứ ba. Nếu như không có vụ truy sát người tình vì “hết yêu” thì có lẽ mối quan hệ mờ ám này vẫn không bị phát hiện. Do cả Thịnh và chị T. cùng làm việc tại một công ty có trụ sở đóng tại cụm Công nghiệp Thanh Oai, Hà Nội nên thỉnh thoảng, chị kế toán và anh lái xe lại “ném” những cái nhìn tình tứ về phía nhau. Lâu dần, tình yêu giữa hai người nảy nở. Từ việc hẹn hò đi uống nước đến việc dắt nhau vào nhà nghỉ chỉ là vấn đề thời gian...

Trong công ty, Thịnh một điều chị, hai điều chị với T.. Ngược lại, chị T. cũng cư xử với Thịnh giống như những đồng nghiệp khác. Do vậy mà không một ai trong công ty biết rằng Thịnh chính là “phi công trẻ” của chị T.. Vì chị T. làm kế toán cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi giống như Thịnh, nên mỗi khi có nhu cầu, hai người chỉ cần “nháy mắt” cho nhau rồi lần lượt từng người lấy cớ ra ngoài. Vừa ra khỏi công ty, đôi tình nhân đã quấn lấy nhau anh anh, em em ngọt như mía lùi...

Qua quá trình thẩm vấn công khai tại tòa, bị cáo khai vì bị cáo và chị T. cùng theo đạo, lại là đồng nghiệp trong công ty nên thi thoảng Thịnh hay sang nhà chị T. làm lễ. Chồng chị T. cũng làm nghề lái xe nên thường xuyên vắng nhà lại càng tạo điều kiện cho đôi tình nhân nhiều thời gian bên nhau.

Cũng theo lời khai của bị cáo Thịnh, nhiều lúc “mót” quá, họ còn liều lĩnh “yêu” ngay tại nhà chị T., bất chấp việc em chồng chị T. bán hàng tại một ki-ốt ngay sát vách. Ấy vậy mà mối tình vụng trộm cũng kéo dài được hơn một năm. Các cụ vẫn thường nói “yêu nhau lắm, cắn nhau đau”, quả đúng như vậy. Nếu như không có sự việc động trời khiến kẻ vào tù, người suýt chết thì có lẽ mối quan hệ bất chính này vẫn chưa được vén màn.

Bị cáo Nguyễn Văn Thịnh vô cùng ân hận với lỗi lầm mình đã gây ra. Ảnh Thành Long.

Yêu quá hóa rồ

Sau một thời gian mặn nồng, khoảng tháng 7/2015, Thịnh bắt đầu thấy tình cảm chị T. dành cho mình ngày một lạnh nhạt, hờ hững. Gặng hỏi nhiều lần, chị T. nhất quyết không nói. Mặc dù chính bản thân Thịnh cũng đang nghi ngờ người tình có mối quan hệ khác nhưng thực tế, hai người chưa từng nói lời chia tay, số lần họ dắt nhau vào nhà nghỉ cứ thưa dần.

Tại tòa, bị cáo khai nhận, khoảng 10h ngày 17/10/2015, bị cáo đến nhà chị T. chơi. Vừa về nhà chưa đầy một tiếng, Thịnh lại rút máy ra gọi điện cho chị T.. Mặc dù chị T. cho biết là mình đang trên đường đi lễ nhưng Thịnh cho rằng người tình nói dối. Hậm hực, Thịnh chạy vào bếp lấy một con dao tông đi tìm chị T.. Đến đoạn đường thuộc quốc lộ 21B (xã Bích Hòa), Thịnh đã bắt kịp người tình.

Vượt lên chặn đầu, Thịnh vừa chửi, vừa bắt cô “bồ” phải dừng lại để nói chuyện. Tuy nhiên, chị T. không đồng ý và nhanh chóng quay ngược xe máy đi về. Tiếp tục phóng xe máy đuổi theo, đến gần cụm Công nghiệp huyện Thanh Oai, Thịnh cũng buộc được chị T. phải dừng lại và giằng lấy chìa khóa xe máy của chị này. Thấy Thịnh cư xử khác thường, thoáng chút sợ hãi, chị T. vội bỏ chạy, miệng liên hồi kêu “cướp! cướp!”...

Sợ mọi người phát hiện, Thịnh dịu giọng dụ chị T. quay lại để trả chìa khóa xe máy. Nhưng khi chị này vừa tiến lại gần, Thịnh bất ngờ lấy dao từ cốp xe máy ra chém nhân tình 1 nhát vào đùi. Bị chém, chị T. đau đớn nhưng cố bỏ chạy, song vẫn bị kẻ “điên tình” đuổi theo chém thêm nhiều nhát nữa. Hành vi phạm tội của Thịnh chỉ dừng lại khi một người đàn ông đi đường kịp thời can ngăn.

Quá trình điều tra cho thấy, chị T. bị chém tổng cộng 8 nhát. Cũng may là khi đó bị hại đang mặc áo chống nắng và đội mũ bảo hiểm nên may mắn không mất mạng. Giám định thương tích cho thấy, chị T. bị tổn hại 20% sức khỏe.

Có lẽ người đau đớn, xót xa nhất trong vụ án này chính là chị Nguyễn Thị H. (34 tuổi), vợ của bị cáo Thịnh. Theo như lời kể của gia đình Thịnh thì chị H. là một người phụ nữ đảm đang, ngoan hiền, chịu thương, chịu khó. Ngày Thịnh bị bắt cũng chính là lúc trong bụng chị đang mang thai đứa con thứ ba của bị cáo. Chị đau đớn khi biết được sự thật về người chồng mà chị hết mực yêu thương tin tưởng, lại càng đau đớn hơn khi con chị ra đời mà thiếu tình thương của cha. Nhưng giờ đây, sau hơn một năm xảy ra vụ án, chị thương chồng nhiều hơn là trách giận, chị H. đã tha thứ và mong Thịnh cải tạo tốt để sớm trở về bên vợ, con.

Nghĩ đến người mẹ già yếu, người vợ tần tảo vất vả hết lòng vì gia đình, rồi hình ảnh một đàn con nheo nhóc, đứa bé nhất mới ba tháng tuổi chưa biết mặt cha, lúc này bị cáo Thịnh mới thấm thía nỗi đau chia ly. Day dứt, ân hận trước tội lỗi mà mình đã gây ra, Thịnh cúi gằm mặt sau vành móng ngựa. Giọng lí nhí, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như cáo trạng VKS đã truy tố.

Kết thúc phiên tòa, Thịnh phải nhận mức án 12 năm tù giam. Mức án này không phải là quá dài, cũng không phải quá ngắn cho tội danh Giết người, nhưng đủ để cho bị cáo Thịnh sám hối, suy nghĩ về việc làm của mình. Cũng may là, vợ, con và người thân của Thịnh đã tha thứ, họ vẫn đang chờ đón Thịnh trở về, làm lại cuộc đời.

NGUYỄN THÚY

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/phut-cuong-dai-cua-ga-phi-cong-tre-khi-nguoi-tinh-het-yeu-a154917.html