Phường Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội): Tầng trên xây, tầng dưới bỏ đi, chính quyền... chây ì

Hai gia đình ở chung một nhà tập thể 2 tầng, nhà trên sửa chữa khiến nhà dưới ngập lụt phải bỏ nhà đi thuê nơi khác.

Vụ việc kéo dài tới 3 năm thế nhưng chính quyền ở đây dường như bất lực khiến người dân cực kỳ bất bình, bức xúc. Bởi vấn đề kéo dài không bảo đảm quyền sinh sống của gia đình trong khi TP Hà Nội đang xây dựng năm văn minh đô thị, lập lại trật tự xây dựng.

 Ngày 1/11/2014, ngay sau khi hòa giải ở phường, ông Minh cho thợ ghép cốt pha để đổ bê tông mái tầng 2 căn hộ 206.

Ngày 1/11/2014, ngay sau khi hòa giải ở phường, ông Minh cho thợ ghép cốt pha để đổ bê tông mái tầng 2 căn hộ 206.

Chung một mái nhà, nhưng đối lập quan điểm

Bà Nguyễn Thị Nhàn (trú phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) bức xúc trình bày một sự việc đã kéo dài quá lâu mà chính quyền ở đây làm ngơ:

“Nhà tôi hiện đang ở tầng 1 của dãy nhà tập thể 2 tầng khu B20A, gia đình ông Minh ở tầng 2 trên nóc nhà tôi. Khu tập thể này được xây dựng từ những năm 1960 có kết cấu tường gạch, trần tầng 1 lắp ghép bằng panen, tầng 2 trần vôi rơm, lợp ngói. Năm 2014 ông Nguyễn Văn Minh có xuống đặt vấn đề cho ông đổ bê tông mái tầng 2 và cơi nới lên tầng 3 với diện tích khoảng 45 m2.

Gia đình tôi đã có ý kiến với ông Minh rằng không đồng ý vì qua thời gian sử dụng 57 năm tường, móng gạch đã mủn rất yếu làm như vậy nó phá vỡ kết cấu tải trọng thiết kế của ngôi nhà có thể dẫn đến sụp đổ nhà bất cứ lúc nào, đe dọa tính mạng, tài sản gia đình tôi. Xong, gia đình ông Minh vẫn cố tình tự ý phá dỡ, xây dựng công trình trái phép”.

Đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Nhàn (trú phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) gửi các cơ quan có thẩm quyền.

Cũng theo bà Nhàn: “Ngày 26/10/2014, tôi đã làm đơn trình báo với Ủy ban nhân dân phường Kim Liên, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa. Sau đó Ủy ban nhân dân phường Kim Liên đã tổ chức buổi hòa giải vào ngày 30/ 10/ 2014 (có biên bản kèm theo).

Trong buổi hòa giải, đồng chí Sơn phó chủ tịch UBND phường Kim Liên chủ trì đã kết luận: “Yêu cầu gia đình ông Minh phải trả lại nguyên trạng phòng 206 và phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2014. Không chấp hành, ngay hôm sau ông Minh tiếp tục cho thợ ghép cốt pha để tiến hành đổ bê tông khiến tôi phải mời đội trật tự xây dựng của phường đến.

Sau vài lần xuống đề nghị, chửi bới, dọa dẫm không được, trong hai năm ông Minh đã bỏ chống mái toàn bộ phòng 206 biến thành bể nước khi mưa, mỗi lúc mưa nhà tôi ở tầng 1 dột khắp nhà chúng tôi phải múc, tát nước, đục nền nhà, đục tường để thoát nước, trần, tường mủn nát rơi rụng từng mảng. Quá lo sợ chúng tôi đã phải thuê nhà để ở gần hai năm nay.

Đến tháng 12/ 2016, gia đình ông Minh tiếp tục tổ chức xây dựng công trình, với vật liệu sắt thép và xây tường gạch tạo thành một ngôi nhà tầng 3. Trong quá trình thi công, gia đình tôi đã nhiều lần có đơn đề nghị UBND phường Kim Liên giải quyết, xử lý công trình xây dựng không phép.

Nhưng lãnh đạo phường và các bộ phận chức năng đã cố tình làm ngơ để cho gia đình ông Minh hoàn thiện ngôi nhà. Đến ngày 23/1/ 2017 công trình lừng lững trên tầng 3 đã được hoàn thiện. Chúng tôi nghi ngờ có sự bảo kê của chính quyền đối với công trình xây dựng không phép này”, bà Nhàn bức xúc.

Mặt nghiêng mái ngói trần vôi rơm phòng chính với diện tích khoảng gần 16m2.

Chính quyền thừa nhận xây dựng như vậy là sai nhưng... chưa sửa

Phóng viên đã trao đổi với ông Nguyễn Quang Sơn, Phó Chủ tịch Phường Kim Liên, ông Sơn thừa nhận gia đình ông Minh xây dựng sai kiến trúc, sử dụng vật liệu khác với ban đầu. Phường đã lập biên bản vào ngày 30/10/2014 với nội dung kết luận của ông Sơn là: “Yêu cầu gia đình ông Minh trả lại hiện trạng theo đúng kiến trúc công trình, chỉ có thể thay thế bằng mái tôn, khắp phục nhanh tạo điều kiện cho gia đình dưới sinh hoạt trước ngày 30/11/2014”.

Nhưng gia đình anh Minh không sửa chữa khắc phục ngay mà để trống không vậy nên gia đình bà Nhàn ở dưới không thể sinh sống được, mưa là nước vào nhà, khiến gia đình phải đi thuê nhà nơi khác sinh sống. Khi gia đình bà Nhàn đi rồi thì tới năm 2016, gia đình ông Minh tiếp tục hoàn chỉnh ngôi nhà thêm tầng 3, che chắn xung quanh bằng tôn.

Đặt vấn đề này với ông Sơn, Phó chủ tịch Phường ông Sơn thừa nhận là gia đình anh Minh có làm tầng 3 như vậy, nhưng chiều cao đúng như ban đầu, chỉ có là lợp mái tôn không dốc như mái ngói nên có cảm giác cao? Ông Sơn cũng cho biết là sẽ tiếp tục mời hai gia đình ra phường làm tiếp công tác hòa giải và hồ sơ xây dựng ngôi nhà này chưa khép lại.

Gia đình bà Nhàn thì cho rằng việc xây dựng không phép này có sự “bảo kê” của chính quyền địa phương, nên sự việc mới kéo dài như vậy. Gia đình bà phải thuê trọ, trong khi gia đình ông Minh ở trên lại hoàn thiện nhanh chóng ngôi nhà trong sự “lờ đi” của chính quyền phường Kim Liên.

“Năm 2017 được Thành phố Hà Nội xác định là năm kỷ cương hành chính. Quận ủy, UBND quận Đống Đa cũng đã xác định và quán triệt đến từng phường đây là năm “Lấy kỷ cương hành chính làm cốt lõi”.

Thế nhưng, lãnh đạo UBND phường Kim Liên vẫn không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, không giải quyết triệt để đơn thư kiếu nại của công dân. Việc làm này ảnh hưởng nghiêm trọng tới kỷ cương, phép nước gây mất lòng tin của người dân”, bà Nhàn bày tỏ quan điểm.

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/phuong-kim-lien-dong-da-ha-noi-tang-tren-xay-tang-duoi-bo-di-chinh-quyen-chay-i-d36758.html