Phú Yên: dân khốn khổ vì hàng trăm gốc cao su bị đốn hạ

Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) mới đây cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ vườn cao su của gia đình anh Phan Thanh Hải (ngụ thôn Hòa Sơn, xã Sông Hinh) bị chặt phá. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 327 cây bị chặt hạ bằng dao sắc, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Anh Hải bức xúc khi hàng trăm cây cao su của gia đình bị kẻ xấu đốn hạ.

Nông dân choáng váng

Theo lời anh Hải, cách đây gần một tuần, khi thăm vườn cao su rộng 2ha trồng ở thôn Yên Sơn (xã Sông Hinh) cách nhà khoảng 1,5km, anh tá hỏa thấy hàng trăm cây cao su được 5 năm tuổi đổ gãy ngang thân, khô héo trong nắng gió. Cảnh tượng tan hoang chẳng khác gì dồn gia đình anh vào đường cùng.

“Chi phí đầu tư cho mỗi cây cao su khoảng 1 triệu đồng, dự định đến thời điểm này năm sau sẽ bắt đầu khai thác mủ, nhưng giờ như thế này thì lấy gì mà sống”, anh Hải buồn bã cho biết. Với 327 cây cao su bị kẻ xấu đốn hạ, gia đình anh Hải bỗng chốc mất hơn 300 triệu đồng.

“Đau đớn lắm! chúng tôi chắt chiu tiết kiệm, không dám ăn, không dám mặc, tằn tiện từng đồng vốn để dành mua giống cây và các vật tư khác. Nhìn vườn cao su gia đình tôi ai cũng mừng vì sắp đến ngày khai thác mủ, gia đình sẽ có thêm khoản thu. Vậy mà miếng cơm đưa lên miệng lại bị kẻ ác hất xuống”, anh Hải chua chát.

Nói rồi, anh Hải bức xúc: “Do rẫy cao su xa nhà nên tôi chậm phát hiện nhưng việc vào cuộc của cơ quan chức năng cũng rất chậm. Từ nhiều năm qua, mỗi năm vùng này đều có 3 đến 4 vụ chặt cao su, cắt gốc tiêu nhưng chính quyền địa phương không xử lý rốt ráo, gây hoang mang trong nhân dân. Đất cao su của tôi được cấp phép rõ ràng, không có điều gì tranh chấp, tại sao lại bị phá hoại như thế?”.

Hàng trăm cây cao su đường kính từ 10 đến 20cm của gia đình anh Hải bị đốn hạ.

Nhiều lần bị phá hoại

Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc gia đình anh Hải không phải là nạn nhân đầu tiên bị chặt hạ cao su gần đến ngày khai thác trước đây, tại địa phương này cũng đã xảy ra nhiều vụ chặt phá cây cao su và hồ tiêu. Người dân đã báo cáo chính quyền địa phương nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Theo các hộ dân, con số thiệt hại từ việc bị chặt hạ cây cao su của người dân có thể lên tới tiền tỷ. “Gia đình tôi cũng như bà con ở đây mong các ngành chức năng sớm tìm ra kẻ xấu vì ở đây ai cũng có vườn, có rẫy nhưng ở xa nhà nên không có điều kiện canh chừng”, anh Hải cho biết.

Ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Sông Hinh xác nhận, thời gian vừa qua trên địa bàn xã xảy ra tình trạng kẻ xấu chặt cây cao su, cây tiêu và chính quyền đã kiểm tra, điều tra nhưng chưa phát hiện được.

Trao đổi với PV, ông Đinh Ngọc Dạn - Phó chủ tịch UBND huyện Sông Hinh cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc rốt ráo để xử lý nghiêm đối tượng phá hoại, bảo vệ cuộc sống làm ăn của người dân. “Chúng tôi đã chỉ đạo làm rõ vụ việc và có biện pháp ngăn chặn tình trạng này, tránh tái diễn, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân”, ông Dạn nói.

Mong rằng chính quyền địa phương “đã nói là làm”. Có như vậy, người dân mới có thể yên tâm tạo lập cuộc sống.

Thắng Mỹ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nhip-cau/phu-yen-dan-khon-kho-vi-hang-tram-goc-cao-su-bi-don-ha-337171.html