Phú Yên đã làm say lòng các người đẹp ASEAN như thế nào?
Trải qua thời gian 10 ngày đồng hành cùng Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017, các cô gái đến từ Đông Nam Á dường như đã bị 'gục ngã' bởi những điều mới mẻ, hấp dẫn của xứ Nẫu.
Địa điểm du lịch Ghềnh Đá Đĩa trong một buổi chiều đầy nắng trở nên đặc biệt hơn khi có sự xuất hiện đồng loạt của 27 người đẹp tham dự Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017.
Trước vịnh biển xanh ngắt với những con sóng vỗ nhẹ rì rào, trước ghềnh đá rêu phong như được xếp đặt ngay ngắn, các cô gái đến từ các nước ASEAN đã thực sự bị mê hoặc và chìm đắm trong những cảm xúc bất tận.
Đó là cảm xúc lâng lâng khi chiêm ngưỡng một vẻ đẹp lạ lẫm chưa từng được nhìn thấy, cảm xúc bồi hồi của nỗi hoài niệm khi đứng trước biển rộng mênh mông, cảm xúc của sự đồng điệu tâm hồn khi bắt gặp hình bóng quê hương ngay tại một xứ sở xa lạ…
Và tiếp đến là một chiều Sông Hinh mưa tầm tả. Tưởng như cơn mưa bất chợt ùa về sẽ phá hỏng kịch bản của chuyến đi tham quan giao lưu văn hóa tại địa phương, thế nhưng mưa lại trở thành điểm nhấn để các người đẹp có thể thấy rõ hơn tấm chân tình mộc mạc hiếu khách của người dân nơi đây.
Bất chấp cơn mưa tầm tả, hàng ngàn người dân địa phương đã đổ về trung tâm thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh) để được gặp trực tiếp các người đẹp quốc tế mà lâu nay họ vốn chỉ được ngắm nhìn trên phim ảnh. Tại đây, họ đã dành tặng các cô gái những món quà nhỏ bình dị nhưng đầy ý nghĩa mang đặc trưng văn hóa địa phương. Cũng trong đêm lửa trại bập bùng ấy, từng lời hát, điệu múa của các nghệ nhân như được thăng hoa rực rỡ, và rồi ranh giới bất đồng ngôn ngữ giữa người và người dần trở nên bị xóa nhòa.
Trên chặng đường hành trình chinh phục chiếc vương miện quý giá của cuộc thi, các người đẹp còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ bí hoài cổ của di tích Tháp Nhạn nằm ngay giữa lòng thành phố Tuy Hòa. Tháp Nhạn cổ kính trầm mặc tôn nghiêm trải qua bao tháng năm hằn in dấu son của một thời kỳ Chăm Pa rực rỡ đã góp phần tôn lên vẻ đẹp riêng của các thí sinh trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Hay một Bãi Xếp hoang sơ mang dáng vẻ của những thảo nguyên xanh khu vực bán đảo Scandinavi cũng đã làm cho các người đẹp như đi lạc vào một miền đất cổ tích, nơi có nhưng chàng hòa tử đẹp trai hào hoa cưởi trên lưng những con tuấn mã đi giải cứu nàng công chúa bị quái vật giam giữ hay có cô bé lọ lem với đôi giày thủy tinh làm thổn thức trái tim của hàng triệu độc giả…
Một Nhất Tự Sơn nằm lạc trôi giữa mênh mông sóng nước của Vịnh Xuân Đài với những ghềnh đá tự nhiên làm nền cho vẻ đẹp hình thể của các thí sinh trong trang phục bikini; hay một Bãi Môn bình yên đến lạ trong một buổi sớm khi ánh bình minh vừa ló rạng…Tất cả trở thành những dấu ấn không thể phai nhòa đối với các cô gái trên chặng đường đồng hành, chinh phục chiếc vương miện quý giá của Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017.