Phụ xế khóc vì xe tải cháy, dân lao vào hôi của: Các người không phải là con người

Hình ảnh một số bà con tranh nhau nhặt những chai nước giặt từ chiếc xe tải gặp nạn trên đường đang được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều.

Chiếc xe tải cháy rụi với ngổn ngang các loại hàng hóa như nước giặt, bột giặt, nước rửa chén... (Ảnh: Bình Nguyễn)

Ngày 1/11, cư dân mạng chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh nhiều người cùng mang bao tải ra để nhặt lại những hàng hóa từ một chiếc xe tải bị nạn bốc cháy ven đường. Những ảnh chụp và clip được Facebook Bình Nguyễn chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự chú ý mọi người. Trên trang cá nhân, chị Bình Nguyễn viết: "Hôm nay, tôi đi bán hàng nhìn cảnh này mà buồn quá. Tài xế khóc lóc, còn người dân cứ hôi của. Không hiểu người ta nghĩ gì? Trong khi xe hàng thì cháy hết".

Trao đổi với Vntinnhanh, chị Bình chia sẻ: "Hình ảnh mình chụp được vào khoảng 12 giờ trưa hôm qua nhưng sự việc đã xảy ra trước đó khoảng nửa tiếng, tại đoạn đường giáp danh giữa địa phận sông Cầu và Quy Nhơn."

Người dân lao vào nhặt đồ từ chiếc xe tải gặp nạn bên đường. (Video: Bình Nguyễn)

Trong video, ôtô tải gặp nạn bị cháy, nhiều mặt hàng trên thùng xe đã bị hỏng. Rất đông người dân kéo đến khu vực xe gặp nạn mang theo bao tải tranh nhau nhặt những chai rửa bát, chai thuốc tẩy... bên vệ đường. Không khí rất lộn xộn, ai ai cũng tranh thủ để có thể nhặt được nhiều đồ nhất.

Khung cảnh lộn xộn bên chiếc xe tải bị nạn. (Video: Bình Nguyễn)

Chứng kiến cảnh tượng, một người đàn ông nói lớn: "Đừng có lấy! Hàng đang còn nguyên, trả lại cho người ta". Tuy nhiên, đám đông vẫn lao vào, thậm chí có người còn trèo lên thùng xe để tìm kiếm những vật phẩm còn có thể sử dụng được cho vào túi. Trong đoạn cuối clip, người được cho là tài xế ngồi cạnh một người phụ nữ đang nhặt nhạnh đồ rơi vãi ngay bên cạnh và mếu máo "Chồng chị hay người thân chị mà có xe cháy như vậy, rồi người ta làm như vậy thì chị thấy sao chị?". Người phụ nữ không hề có phản ứng gì trước lời của anh tài xế và vẫn tiếp tục nhanh tay nhặt đồ có thể dùng được cất vào bao tải.

Lúc này anh chỉ biết bỏ đi chỗ khác và nức nở khóc. Anh chẳng còn thể làm gì khác ngoài việc thốt lên: "Các người không phải là con người" khi đứng nhìn đám đông lao vào lấy đồ trên xe của mình.

Anh tài xế bất lực nhìn dân lấy đồ và bắt đầu rơi nước mắt. (Video: Bình Nguyễn)

Những hình ảnh chị Bình đăng tải nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Sau hơn nửa ngày chia sẻ, nó đã nhận được hơn 2400 lượt share cùng rất nhiều bình luận. Ai cũng tỏ ra thương cảm cho anh tài xế xe tải khi gặp phải sự cố lần này.

Chiếc xe tải cháy đen. (Ảnh: Bình Nguyễn)

Đây không phải lần đầu tiên một vụ việc hôi của của tài xế xe tải gặp nạn xảy ra khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ trước hành động thiếu ý thức của một số người.

Còn nhớ, vào hồi đầu tháng 12/2013, một tài xế quê ở Bình Định lái xe tải chở hơn 1.300 thùng bia từ TP.HCM đi giao tại một đại lý ở tỉnh Bình Thuận. Khi đến khu vực vòng xoay Tam Hiệp (TP.Biên Hòa), trong lúc ôm cua, thanh chắn phía sau thùng xe bị gãy, dây đai đứt khiến hơn nghìn két bia rơi xuống đường. Hàng trăm người địa phương cũng như nhiều người chạy xe ngang qua đã xông vào "hôi bia". Họ lấy đi hơn 1.000 thùng bia với giá trị 310 triệu đồng.

Sự việc lần này diễn ra ở khu vực Quy Nhơn đã tiếp tục là cơ hội để mọi người bàn tán về chủ đề "hôi của" bấy lâu nay. Đa số mọi người đều tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động của một bộ phận người dân trong clip, khi thấy người gặp nạn không giúp còn tranh thủ hôi của.

Facebook N.Đ. viết: "Nguời ta gặp nạn mà không giúp đỡ còn đi lấy của người ta, đúng là lòng tham không đáy."

Tài khoản Q.A chia sẻ: "Tại sao không nhặt giúp người ta mà lại tranh thủ lấy đồ về dùng như vậy chứ, có đáng gì đâu. Cũng chỉ là lái xe thuê cho công ty, anh ấy cũng phải đền cả xe hàng ấy chứ. Thương anh lái xe quá".

Theo chia sẻ với Zing, tài xế xe tải gặp nạn là anh Lê Tấn Duy (25 tuổi, Phú Yên). Tài xế cho biết người thanh niên cởi trần khóc trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng là người phụ xe chứ không phải anh. Trưa ngày 1/11, anh Duy lái xe từ Tp HCM về miền Trung và gặp chuyện không may khi di chuyển đến quốc lộ 1D tuyến tránh ven biển Quy Nhơn - Sông Cầu. Khi nghe tiếng nổ lách tách từ cabin, anh và phụ xe chỉ kịp tấp vào lề đường thoát thân kịp thời, trước khi xe tải bùng cháy. 8 tấn hàng cùng các chứng từ, hóa đơn đều bị thiệt hại.

HT

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/noi-mang/tai-xe-khoc-vi-xe-tai-chay-dan-lao-vao-hoi-cua-cac-nguoi-khong-phai-la-con-nguoi-131751