Phú Quốc: Rùng mình với bò ăn... rác thối

Lâu ngày đến mức thành thói quen, không cần người chăn thả, hay dẫn đường, cứ vào mỗi sáng, đàn bò lên đến hàng chục con tự kéo nhau đến bãi rác Đồng Tràm (xã Cửa Cạn, Phú Quốc, Kiên Giang) để kiếm ăn.

Mỗi ngày có hàng chục con bò kéo nhau đến bãi rác Đồng Tràm (xã Cửa Cạn- Phú Quốc-Kiên Giang) để ăn rác thải

Nhìn những con bò với đôi sừng còi cọc, bụng phình to khác thường chen chúc nhau giữa bãi rác đã quá tải - đỉnh cao gần ngang ngọn cây lâu năm (), ngập rỉ rác và nồng nặc mùi hôi thối... để tranh từng miếng rác thải, nhiều người qua đường không khỏi rùng mình... khi nghĩ tới nhiều nguy cơ dịch bệnh: vi khuẩn, nấm, kim loại nặng... đang nhen nhóm tấn công những con vật này qua đường ăn uống, tiếp xúc... Đáng lo hơn, nhiều khả năng còn ảnh hưởng đến sức khỏe người thông qua sản phẩm thịt từ những con bò này.

Bò tranh nhau ăn từng miếng rác thải.

Chúng sẵn sàng "xộc" vào bất cứ nơi nào trong bãi rác rộng hơn 3ha này để kiếm miếng ăn.

Mọi chuyện diễn ra một cách quen thuộc đến lâu ngày nên đàn bò dạn đến mức chen chúc với cả người nhặt rác...

Lúc thì áp sát chiếc xe múc rác đang hoạt động

Và mọi cá thể trong đàn có quy mô vài chục con này đều có chung hình ảnh còi cọc và cái bụng to bất thường.

Cận cảnh con bò nhiều năm ăn rác thải ở bãi rác Đồng Tràm

Điền Thanh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/phu-quoc-rung-minh-voi-bo-an-rac-thoi-605387.bld