Phụ nữ xinh đẹp không yêu trai nghèo

Chàng trai rầu rĩ hỏi nhà hiền triết:

- Thưa ngài, liệu có phải một cô gái xinh đẹp sẽ không đời nào mê một anh chàng nghèo khổ không ạ?

Nhà hiền triết nghe vậy bèn xòe bàn tay ra, hỏi:

- Cậu có nhìn thấy gì đây không?

- Dạ, một bàn tay ạ. - chàng trai đáp.

Nhà hiền triết gật gù:

- Vậy cậu đã hiểu rồi chứ?

Dưới ánh nắng chan hòa, chàng trai trầm tư một hồi rồi mỉm cười đáp:

- Vâng thưa ngài, đến bàn tay còn có mặt sấp và mặt ngửa, sự đời muôn màu muôn vẻ, thôi thì thuận theo tự nhiên, sống vui từng ngày là được ạ.

Nhà hiền triết thở dài đáp:

- Không, ý ta là chuyện rõ như ban ngày còn thắc mắc cái nỗi gì!

- !?!

***********

Lỡ chồng em về thì sao?

Tâm tình trên mạng được mấy hôm thì cô gái rủ chàng trai qua nhà chơi, chàng trai hỏi:

Lỡ chồng em về thì sao?

- Thế nhỡ chẳng may chồng em về đột xuất thì làm sao?

Cô gái bày kế:

- Thì em sẽ bảo anh đến vệ sinh cửa kính, tết nhất đến nơi hắn không nghi ngờ gì đâu.

Nghe cũng êm tai, chàng trai có mặt đúng hẹn. Không ngờ vừa thay xong giày thì người chồng về thật. Sợ bị ăn đánh, chàng trai kiên nhẫn lau sạch tất cả cửa kính trong suốt hai tiếng đồng hồ.

Chờ chàng trai về rồi, anh chồng mới ôm hôn cô vợ hết lời khen ngợi:

- Kế của em hay thật, giờ còn mỗi nhà vệ sinh nữa thôi.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/phu-nu-xinh-dep-khong-yeu-trai-ngheo-2844891-l.html