Phụ nữ quan tâm đến nội y chính là biết yêu thương bản thân mình

Khi ngồi gõ từng con chữ cho vấn đề muốn nói trong bài viết này, tôi còn là một phụ nữ rất trẻ. Nhưng đó là tất cả những gì đổi thay trong cảm nhận của người phụ nữ.

Phụ nữ chúng ta, ai cũng muốn mình trở nên xinh đẹp và nổi bật trong mắt mọi người, nhất là người khác phái. Nên dường như quần áo và những phụ kiện bên ngoài là mối quan tâm được đẩy lên hàng đầu cùng với những những phương pháp làm đẹp cả về khuôn mặt lẫn hình thể.

Ở tuổi đôi mươi, khi bạn đứng giữa một đêm tiệc xa hoa hay một quán bar chát chúa âm thanh cùng những ánh đèn mù mờ xanh đỏ; có phải bạn luôn khao khát những lời trầm trồ, khen ngợi có phần phấn khích đổ dồn về bạn. Và lúc ấy, bạn đang mỉm cười mãn nguyện vì đã kì công đầu tư và chau chuốt kỹ càng cho vẻ đẹp ngoại hình của bản thân. Trong trang phục gợi cảm để lộ đôi vai trần mảnh mai, dáng đi tự tin cùng nụ cười luôn hiện diện, toát lên vẻ căng tràn sức sống...bấy nhiêu đủ để một cô gái trở nên nổi bật và xinh đẹp.

Thế nhưng khi tự đối diện bản thân mình qua tấm gương phản chiếu với bộ đồ lót, được bao nhiêu chị em phụ nữ tự tin rằng trông mình vẫn thật...đẹp?

Phụ nữ thường xuề xòa trong vấn đề lựa chọn nội y và yên tâm rằng bộ đồ lót ngả màu, xấu xí sẽ không bị phát giác dưới sự che giấu hữu hiệu bởi những bộ cánh trang hoàng bên ngoài.

Tôi luôn nghĩ, trang phục bên ngoài là "mặc cho người". Có nghĩa chúng được khoác lên người để hình ảnh tôi được chỉn chu và ấn tượng hơn trong mắt người khác. Còn nội y mới chính là điều quan tâm hàng đầu, vì nội ý là mặc cho chính bản thân mình, là sự thể hiện cách chăm sóc và nâng niu cơ thể.

Nói thế không phải cổ súy cho việc bạn ăn mặc cố tình phô ra bộ đồ lót bên trong màu gì, không phải cố tình đẩy bầu ngực cao lên hay rãnh ngực sâu hoắm chỉ để mời gọi những ánh mắt mê hoặc khác phái.

Đó là những vẻ đẹp phù du theo thời gian sẽ xuống cấp... không phanh!

Và chẳng ai đánh giá cao điều đó!

Ở lưng chừng cuộc đời, bạn sẽ nhận ra, cuộc sống không phải là chuỗi thời gian vui chơi quên ngày tháng, những buổi tiệc dù kéo dài bao lâu rồi cũng sẽ có lúc tàn.

Vậy lúc ấy điều gì là có nghĩa?

Phụ nữ lớn lên, trưởng thành, gặp gỡ, yêu đương, đổ vỡ, tuyệt vọng, hôn nhân, con cái, già đi.

Nhưng không ngừng cảm nhận.

Từng giai đoạn trong cuộc đời người phụ nữ sẽ thay đổi bởi suy nghĩ đổi thay!

Khi ngồi gõ từng con chữ cho vấn đề muốn nói trong bài viết này, tôi còn là một phụ nữ rất trẻ. Nhưng đó là tất cả những gì đổi thay trong cảm nhận của người phụ nữ. Từ khi chỉ là một cô gái mới lớn, chập chững bước vào thế giới rộng mở bao la với bao nhiêu điều mới lạ, để học cách sống và hoàn thiện mình trên con đường trở thành đàn bà.

Một bộ đồ lót có thể sẽ không mang tên một thương hiệu nổi tiếng nào, nhưng phải được đầu tư thời gian để lựa chọn chất liệu và kiểu dáng.

Bạn đã bao giờ thử tìm hiểu xem bầu ngực của mình có hình dáng như thế nào và mặc nội y như thế nào cho phù hợp chưa?

Bạn có bao giờ phân loại trong tủ đồ lót của mình, cái nào được sử dụng cho trang phục đi làm, cái nào được sử dụng cho hoạt động thể chất?

Tủ đồ lót của phụ nữ tốt nhất nên có không dưới năm màu với những kiểu dáng khác nhau để phù hợp cho từng hoạt động của bạn. Tùy thuộc vào sở thích của mỗi người mà có thể lựa chọn những màu sắc chủ đạo nhưng đừng bỏ quên đồ lót màu đen. Chúng là màu sắc đắc lực khiến bạn trông trở nên quyến rũ và dễ dàng phối hợp với màu sắc quần áo bên ngoài. Bạn đầu tư vào khoản nội y, giá trị những món đồ đó thậm chí còn đắt tiền hơn so với những quần áo bên ngoài cũng chẳng có gì không đáng. Hãy để những chất liệu vải tốt nhất được ôm ấp lấy phần đẹp đẽ trên cơ thể bạn, chúng thật sự xứng đáng được vuốt ve, chăm sóc một cách đặc biệt.

Không phải chỉ những phụ nữ đã có gia đình mới bắt đầu biết chú tâm với nội y, để đẹp hơn trong mắt chồng; mà ngay cả phụ nữ độc thân cũng nên học cách hiểu tường tận những vật dụng thân thiết và gắn bó với bản thân gần như trọn cuộc đời.

Một điều khẳng định chắc chắn rằng, chẳng có người đàn ông nào muốn ngắm nhìn người phụ nữ của mình mặc nội y với những một vài chỗ rách nát dù nhỏ xíu, bung chỉ, khuy cài rỉ sét, hay hai dây áo giãn lòng thòng do sử dụng trong thời gian quá lâu mà khổ chủ của nó đã chẳng màng đến?

Qua đêm sau một giấc ngủ dài, việc tắm rửa trở nên cần thiết để mang lại cho bạn một cơ thể thơm tho, sạch sẽ. Song song với đó, chọn cho mình một bộ đồ lót đã được chuẩn bị tinh tươm trong ngăn tủ chắc hẳn sẽ khiến bạn trở nên dễ chịu, sảng khoái. Đó hẳn là cách để bắt đầu một ngày mới tuyệt vời.

Sự dễ chịu và hài lòng với nội y cũng mang đến những nguồn cảm hứng bất tận cho phụ nữ. Giống như việc bạn chọn lựa những món ăn ngón, một tách cà phê thơm lừng mỗi sáng,... dù bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng cũng khiến bạn tự tin và cảm thấy hạnh phúc.

Để nhận ra được giá trị của nội y có lẽ là cả một quá trình dài trong cuộc đời người phụ nữ. Nhận ra để biết, bản thân mình chính là thứ cần được trân trọng một cách đặc biệt và tỉ mỉ trước khi đem tình yêu trao đi cho một ai khác xứng đáng. Đó cũng là điều nhắc nhở rằng bạn đang biết yêu thương bản thân mình, biết tìm kiếm sự hài lòng với vẻ đẹp che giấu bên trong trước khi nghĩ đến những kiêu sa, quyến rũ từ những thứ trang điểm và trưng dụng bên ngoài.

Hãy yêu lấy chính mình phụ nữ nhé!

St

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/phu-nu-quan-tam-den-noi-y-chinh-la-biet-yeu-thuong-ban-than-minh-263744.html