Phụ nữ 'ế' và phụ nữ lấy lầm chồng ai bất hạnh hơn?

Lập gia đình như ngôi nhà đẹp, người ngoài xô đẩy nhau vào nhưng nào hay người bên trong cũng đang muốn thoát ra. Vậy người bên trong muốn ra và người bên ngoài muốn vào thì ai may mắn hơn ai.

Những cô gái đang và vừa bước qua tuổi 30 – cái tuổi hẳn không còn ráo hoảnh, lo âu quá độ về vấn đề hôn nhân nữa, bởi cái thời điểm dành cho việc ấy hẳn nó đã nằm lại ở cái tuổi 27, 28. Khi gia đình, người đời thúc ép, ‘tra hỏi’ việc chồng con nhưng qua được cái ngưỡng ấy thì ở cái tuổi 30 họ sẽ bình thản và ổn định hơn nhiều. Bởi hẳn những người phụ nữ độc thân đều biết trõ, độc thân nếu muốn rồi cũng sẽ lập gia đình, chứ phụ nữ mà lấy nhầm chồng, một đời coi như hủy.

Ảnh minh họa.

Tôi đã chứng kiến biết bao bạn bè mình, háo hức muốn lấy chồng, bận rộn cho đám cưới như thế nào, hạnh phúc đến chảy nước mắt ra sao khi cùng người mình yêu tay trong trong thánh đường. Rồi hạnh phúc khi lên chức mẹ… Những điều ấy cũng từng khiến tôi chạnh lòng, khiến tôi nóng ruột lo lắng cho chính mình.

Rồi tôi lại thấy bạn khóc nhưng không còn là những giọt nước mắt hạnh phúc, thay vào đó là những giọt nước mắt tủi hờn, đau đớn. Với trăm ngàn vạn lý do sau hôn nhân, lý do nào cũng sắc, lý do nào nghe cũng đau.

Như bao người phụ nữ khác, bạn gồng mình mạnh mẽ chịu đựng khóc lặng trong đêm, để mong giữ vững gia đình cho con.

Một ngày dài của tôi rất đơn giản tất cả chỉ xoay quanh chính mình, hoặc quây quần bên mẹ, cùng mẹ đi du lịch, mua sắm. Chăm sóc cho bản thân.

Xung quanh vẫn luôn thường trực những câu hỏi, sao chưa lấy chồng, quen ai chưa, bác làm mai cho nhé… Dù việc độc thân ở tuổi 30 cũng không vui vẻ gì, đôi khi tôi cũng cảm thấy cô đơn, nhưng nó cũng không phải là chuyện gì quá ghê ghớm. Bởi ngay sau đó, tôi lại tìm được niềm vui cho mình ngay, tôi café, du lịch, làm đẹp… quá nhiều thứ lựa chọn để bản thân có thể buồn lâu được.

Bạn tôi thì không vậy, cô ấy đầu tắt mặt tối lo cho gia đình nhỏ của mình, xoay cả ngày vẫn không kịp cho tất cả. Việc gì nhầm cũng có hệ quả, chỉ là lớn hay nhỏ thôi, hệ quả của cô ấy là chồng ngoại tình, vô tâm với sự tất bật của vợ. Để lại một mình bạn tôi trong mớ hỗn độn mang tên gia đình, do chính anh và cô ấy tạo nên.

Người ta có thể lựa chọn người đàn ông ở hiện tại chứ không thể lựa chọn người đàn ông ở tương lai. Bởi ai biết ngày mai sẽ ra sao, chẳng phải trước kia anh ấy cũng từng rất yêu cô ấy hay sao, và giờ là như vậy. Biết rằng chọn sai là một đời hối hận, vậy làm sao để chọn đúng.

Phụ nữ 'ế' rồi sẽ có ngày hết 'ế', chứ phụ nữ chọn nhầm chồng như bản hòa tấu lỗi đi một nhịp, khó mà trở lại. Dẫu có trở lại cũng không còn hoàn thiện như trước, trong lòng mang đầy những tổn thương.

Nhân Hậu

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/phu-nu-e-va-phu-nu-lay-lam-chong-ai-bat-hanh-hon-136493/