Phong tục đám cưới kỳ lạ ở Kenya

Theo tục lệ cưới xin, chú rể sẽ thỏa thuận 'mua bán' với cha mẹ nhà gái từ trước đó. Đến ngày chính diễn ra đám cưới anh ta sẽ đến nhà bắt cô dâu. Lễ vật thường là lạc đà, dê, cừu...

Cô gái sợ hãi khi chồng đến cưới dâu

Cô gái sợ hãi khi chồng đến cưới dâu

Theo tục lệ cưới xin của bộ lạc Pokot, Kenya, cha mẹ sẽ bán con gái khi đến tuổi lấy chồng. Sính lễ thu được là các loại gia súc như bò, lạc đà, dê. Và chỉ trước lễ cưới một tuần, nhà trai mới đem lễ vật đến cho nhà gái.

Theo truyền thống, một tháng trước khi diễn ra nghi lễ cưới xin, cô dâu phải bị cách ly. Thậm chí nhiều người còn không được biết họ đã bị bán.

Nhiều gia đình phải nói dối và cố gắng che giấu đám cưới vì sợ rằng nếu con họ biết điều này, chúng sẽ chạy trốn.

Các cô dâu bị cách ly trước lễ cưới

Từ chiều hôm trước đám cưới, cô dâu phải đứng ở ngoài nhà trong khi trai gái dân làng nhảy múa vui chơi. Trong ngày diễn ra nghi lễ, cô dâu sẽ phải hát các bài hát truyền thống. Kết thúc là màn nhảy múa của nam nữ trong bộ lạc.

Tục lệ này diễn ra ở nơi chỉ cách thị trấn Marigat khá phát triển thuộc quận Baringo khoảng 50km. Phụ nữ ở đây hầu như không có tiếng nói. Họ phải chịu đựng nhiều hủ tục hà khắc. Ví dụ như truyền thống cắt âm vật là một nghi lễ đánh dấu thời điểm một bé gái trở thành phụ nữ. Tất cả mọi bé gái của bộ tộc đều phải thực hiện nghi lễ này trước khi kết hôn.

Mặc dù việc tảo hôn hay hủ tục cắt bỏ âm vật ở phụ nữ trước khi kết hôn đã bị chính phủ Kenya cấm từ lâu, nhiều bộ lạc vẫn chưa chấm dứt hành vi này. Họ vẫn còn suy nghĩ rằng tuẩn thủ truyền thống nghiêm ngặt quan trọng hơn pháp luật.

Cô dâu bị chồng bắt đi

Cô dâu bị chồng bắt đi

Các chàng trai dẫn đầu đoàn rước dâu

Các chàng trai dẫn đầu đoàn rước dâu

Các chàng trai dẫn đầu đoàn rước dâu

Đám cưới kéo dài hơn mọt ngày. Cô dâu phải đứng trong suốt thời gian đó

Đám cưới kéo dài hơn mọt ngày. Cô dâu phải đứng trong suốt thời gian đó

Đám cưới kéo dài hơn mọt ngày. Cô dâu phải đứng trong suốt thời gian đó

Các trai làng bắt bò để mổ thịt cho tất cả cùng ăn

Các trai làng bắt bò để mổ thịt cho tất cả cùng ăn

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Daily Mail - tờ báo hàng ngày của Vương Quốc Anh, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1896. Đây hiện là tờ báo bán chạy thứ hai tại Vương Quốc Anh sau The Sun. Daily Mail cũng là báo hàng ngày đầu tiên của Anh nhắm vào thị trường những người thuộc tầng lớp trung lưu và bình dân.

Thanh Nga (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/phong-tuc-dam-cuoi-ky-la-o-kenya-post153300.info