Phố phường Hà Nội đẹp nao lòng mùa cúc họa mi

Cuối thu đầu đông là mùa những bông cúc họa mi trắng tinh khôi, mộc mạc tô điểm phố phường Hà Nội thêm dịu dàng, quyến rũ.

Trong những ngày nắng nhẹ của tháng 11, những bông cúc họa mi theo gánh hàng hoa len lỏi khắp phố phường Hà Nội.

Không rực rỡ như hoa hồng, hoa phong lữ thảo... cúc họa mi nhỏ bé, màu trắng mộc mạc, tinh khôi nhưng cũng đủ làm lòng người say đắm.

Cúc họa mi có nhiều tên gọi khác nhau. Một tên phổ biến nhất theo tiếng Anh là Daisy (hoặc bắt nguồn từ một từ là từ Saxon, day's eye có nghĩa là "con mắt ban ngày", có lẽ vì hoa nở cùng với ánh sáng ban mai và khép lại cánh trắng khi chiều xuống).

Mỗi lần loài hoa này xuống phố, người ta bất chợt nhận ra, mùa đông đang về. Hoa cúc họa mi chỉ nở có 1 mùa duy nhất, vào thời khắc chớm đông, và trong thời gian rất ngắn, khoảng 2,3 tuần rồi lại hết.

Bất cứ ai đi đường cũng bị loài hoa nhỏ bé này thu hút.

Vì thế, không ít người dừng lại bên đường để chọn mua vài bó hoa về cắm, tô điểm cho không gian sống thêm tươi mới...

Hay tranh thủ mùa hoa để lưu lại những bức hình tuyệt đẹp bên cúc họa mi....

Đâu đó trên các con phố như Phan Đình Phùng, Thanh Niên, Hoàng Diệu, ta dễ bắt gặp thiếu nữ Hà Nội dịu dàng bên sắc hoa.

Đẹp tinh khôi, những gánh hàng hoa tỏa đi khắp các con phố, làm nên một Hà Nội rất riêng.

Cúc học mi được trồng nhiều tại Quảng An, Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội).

30 năm bán hàng hoa ở Hà Nội, người phụ nữ này bao giờ cũng ưu ái chọn cúc họa mi để bán. Chị chia sẻ: "Năm nay, trận bão vào Hà Nội khiến nhiều luống hoa bị gãy đổ nên hoa ít hơn mọi năm chút ít".

Một xe chở đầy cúc họa mi trên đường Thanh Niên (Hà Nội).

Người bán hàng này chia sẻ, đây là ngày thứ 3 anh bán cúc họa mi. Mới đầu mùa nên giá hoa từ 30.000 - 50.000 đồng/bó.

Đường Nguyễn Chí Thanh được mệnh danh là "đại bản doanh" của các hàng hoa cúc họa mi.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-pho-phuong-ha-noi-dep-nao-long-mua-cuc-hoa-mi-785344.html