Phó chủ tịch Barca phải đóng giả làm bồi bàn để ký hợp đồng với Ronaldo 'béo'

Trước khi ký hợp đồng với Barcelona vào năm 1996, Ronaldo Luis Nazario de Lima hay còn gọi là Rô béo đã khiến cả thế giới phải chú ý đến mình. Barcelona là nơi đưa tên tuổi Ronaldo lên một tầm mới trong sự nghiệp nhưng ít ai biết đội bóng xứ Catalan có được chữ ký của “Người ngoài hành tinh” như thế nào.

Barcelona có được chữ ký của Ronaldo không hề dễ dàng. (Ảnh: Goal.com)

Mùa hè năm 1996 đánh dấu bước ngoặt thay đổi trong sự nghiệp của Ronaldo Luis Nazario de Lima.

Ở tuổi 19, Ronaldo không hề là một cái tên xa lạ trong bóng đá thế giới. Ronaldo trở thành nhà vô địch World Cup 1994 mặc dù không chơi bất kỳ phút nào trên đất Mỹ. CLB PSV Eindhoven thời điểm ấy bắt đầu cảm thấy quá nhỏ bé với tiền đạo đã ghi 54 bàn sau 57 trận trong 2 mùa giải, sau khi rời Cruzeiro.

Tuy nhiên, câu chuyện có thể đã rất khác nếu Phó Chủ tịch Barca khi đó là Joan Gaspart không nghĩ ra một cách sáng tạo để sở hữu chữ ký của Ronaldo.

Ronaldo cùng các đồng đội ở Barcelona. (Ảnh: Goal.com)

“Tôi đã phải ngụy trang để có được chữ ký của cậu ấy” – Joan Gaspart tiết lộ.

Quay lại những ngày chuyển nhượng mùa Hè năm 1996, Barcelona cần một bản hợp đồng có chất lượng, một cầu thủ có thể giúp các CĐV quên đi giai đoạn khép lại triều đại Johan Cruyff đầy thất vọng. Người kế nhiệm huyền thoại người Hà Lan là Bobby Robson không được nhìn nhận là sự lựa chọn đúng đắn và gã khổng lồ xứ Catalan do vậy quyết định theo đuổi một trong những tài năng xuất sắc nhất của bóng đá thế giới.

“Chúng tôi không mất nhiều thời gian để đạt thỏa thuận với PSV. Mức phí lúc đó vào khoảng 1,5 tỷ pesetas, tức là vào khoảng 15 triệu euro theo thời giá hiện nay. Nhưng thỏa thuận gặp một rắc rối nhỏ. Chúng tôi phải thuyết phục được Ronaldo đồng ý và điều đó phải được thực hiện trước ngày 15/7, vì đó là ngày mà thỏa thuận với PSV hết hạn” – Joan Gaspart kể lại.

Do đó Barcelona phải liên hệ với đại diện của Ronaldo và được biết anh đang ở Miami với ĐT Brazil.Thứ duy nhất còn thiếu là chữ ký của Ronaldo trong bản hợp đồng.

“Tuy nhiên, PSV không muốn mất cầu thủ này và họ gọi cho CBF – Liên đoàn bóng đá Brazil - để ngăn Ronaldo ký hợp đồng với Barcelona”. Tuyệt nhiên Joan Gaspart không hề biết gì về điều này khi ông tới Brazil một tuần trước thời hạn trong thỏa thuận với PSV.

“Có 2 nhân viên bảo vệ không cho tôi vào gặp Ronaldo hay bất kỳ cầu thủ nào”, Gaspart nói. Cảm thấy ngạc nhiên vì bị đối xử như vậy, nhưng Gaspart quyết không “tay trắng” trở về Barcelona. Trong khi văn phòng CLB hàng ngày nhận điện thoại từ PSV, nhắc họ sắp đến hạn chót, Gaspart đã lên một kế hoạch thú vị.

Ronaldo chỉ chơi cho Barcelona trong một mùa giải. (Ảnh: Goal.com)

“Tôi gặp một bồi bàn người Tây Ban Nha trong khách sạn và anh ấy cho tôi mượn bộ đồng phục, đưa tôi cái khay và một lon Coca Cola”, Gaspart nhớ lại. “Trong hình dạng được ngụy trang, chào các nhân viên bảo vệ và nói với họ tôi được một khách yêu cầu nước ngọt. Lần này họ mới cho tôi vào”.

“Tôi gõ cửa phòng Ronaldo và đích thân cậu ấy mở cửa”. Chân sút người Brazil không hiểu chuyện gì xảy ra, tuy nhiên, sau khi nghe phó chủ tịch Barcelona giải thích, anh cười lớn, gọi người đại diện đến và lúc đó thỏa thuận được ký kết.

“Cậu ấy ký hợp đồng ngay tại đó, trên giường” – Gaspart nhớ lại.

Sau đó là thời điểm Barcelona công khai hợp đồng. Phó chủ tịch Joan Gaspart liên hệ với CBF nhưng họ từ chối để Ronaldo và đại diện Barcelona chụp ảnh cùng nhau. Liên đoàn bóng đá Brazil không tin Ronaldo đã ký hợp đồng, nhưng Gaspart đã giới thiệu hợp đồng “từ xa” và bản thân Ronaldo cũng xác nhận qua điện thoại.

Cuối cùng, vụ chuyển nhượng của Ronaldo được công bố vào ngày hôm sau, 10/7/1996. Dù chỉ thi đấu ở sân Nou Camp một mùa giải nhưng màn trình diễn chói sáng của tiền đạo người Brazil đến nay vẫn được các CĐV Barca hoài niệm và hạnh phúc khi được chứng kiến một trong những tiền đạo hay nhất thời đại đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp trong mùa 1996/1997.

Thành Đạt

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/pho-chu-tich-barca-phai-dong-gia-lam-boi-ban-de-ky-hop-dong-voi-ronaldo-beo-123427