Phiến quân IS ở Iraq đồng loạt cạo râu để chạy trốn

Các tay súng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Mosul đồng loạt cạo râu và đổi chỗ ở, trong bối cảnh quân đội Iraq đang tiến sát thành phố này.

Hai người đàn ông bị bắt vì bị nghi là binh sĩ IS tại phía nam Mosul. Ảnh: Reuters.

Quân đội Iraq đã tiến gần Mosul và IS dường như đang chuẩn bị cho cuộc tháo chạy. Một số người dân Mosul cho biết các tay súng đang cạo râu và chuyển chỗ ở, theo AFP ngày 27/10.

"Tôi vừa thấy một vài thành viên IS, trông họ khác hoàn toàn với lần trước tôi gặp", một cư dân tên Abu Saif ở phía đông Mosul nói với AFP.

"Chúng đã cạo râu và thay đổi y phục. Hẳn là chúng đã biết sợ, có lẽ còn đang chuẩn bị chạy trốn...", Abu cho biết.

Người dân và các quan chức quân sự còn cho biết các tay súng IS đã trở về thành lũy truyền thống ở bờ tây sông Tigris, gần tuyến đường chạy trốn sang Syria.

Bản đồ khu vực kiểm soát của lực lượng liên bang Iraq và IS. Vùng IS đang chiếm đóng là màu đỏ, vùng quân đội Iraq và đồng minh đã giành lại được màu xanh. Các tay súng IS đang bị ép phải lùi về sông Tigris ở phía bắc. Đồ họa: BBC.

Chiến sự ở bên ngoài Mosul ngày càng căng thẳng. Những người ở trong thành phố có thể nghe được tiếng những cuộc đụng độ ở cửa ngõ phía bắc và phía đông thành phố.

Cuộc tấn công nhằm chiếm lại Mosul từ tay IS bắt đầu cách đây hai tuần, do quân đội chính phủ Iraq khởi xướng và được liên minh do Mỹ dẫn đầu hỗ trợ. Lực lượng liên bang Iraq phối hợp cùng lực lượng người Kurd đã chiếm lại được nhiều thị trấn, làng mạc nhưng cũng đối mặt với những vụ bắn tỉa, nã pháo và xe mang bom tự sát của IS.

Khoảng 3.000 đến 5.000 binh sĩ IS đang đóng tại Mosul và 1 triệu dân thường bị mắc kẹt trong thành phố này.

Mosul được xem là "thủ phủ" của IS ở Iraq, một trong những thành phố đầu tiên IS kiểm soát sau khi trỗi dậy vào giữa năm 2014. Một khi giành lại được Mosul, liên quân do Mỹ dẫn đầu sẽ chuyển mục tiêu đến Raqqa (Syria).

Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phien-quan-is-o-iraq-dong-loat-cao-rau-de-chay-tron-post693222.html