Phi Thanh Vân và Bảo Duy đã quay lại sau ồn ào ly hôn?

Sau khi ly hôn Phi Thanh Vân và Bảo Duy vẫn vui vẻ chụp hình chung như chưa có chuyện gì xảy ra.

Phi Thanh Vân và Bảo Duy vui vẻ chụp hình sau ly hôn.

Sau những ồn ào và nhiều lần tố nhau hậu ly hôn, nhiều người cho rằng Phi Thanh Vân và chồng cũ Bảo Duy không nhìn mặt nhau nữa. Vậy nhưng, vào tối 7/3 Phi Thanh Vân đăng tải trên trang cá nhân của mình tấm hình chụp chung với chồng cũ. Điều này làm cho mọi người nghĩ những lời tố nhau vừa qua chỉ là chiêu trò PR đánh bóng tên tuổi cho bản thân.

Trước đó, Phi Thanh Vân đăng tải một status dài trên trang cá nhân với nội dung tố cáo chồng cũ Bảo Duy nợ cô 60 triệu đồng không chịu trả. "Đàn ông hèn, tôi không gọi bằng anh, xin lỗi vì nhỏ hơn tôi đến 2 tuổi nhé. Tôi làm việc cực khổ lo cho con và gia đình, em sống bám đã đành giờ có tiền nợ 60 triệu đồng cũng không chịu trả. Tiền cho là cho, tiền mượn phải trả. Tất nhiên cũng vì lý do gì thì tôi mới không cho có đúng không? Cớ sao em không chịu trả khi tôi trăm thứ phải lo. Cho tiền người nghèo từ thiện tôi không tiếc, tiếc khi cho một kẻ như em. Dối trá và bịa đặt hòng mang lại vị thế về cho mình, em quên ngày xưa tới với tôi em là hai bàn tay trắng, tôi phải mua sắm từ A đến Z cho em sao. Nhờ tôi mà em có chút danh nhỏ bé như bây giờ. Tính em quá đàn bà và còn hơn một người đàn bà như tôi, thua lắm rồi.

Trước đó, Phi Thanh Vân tố Bảo Duy vay tiền không trả.

Em đổ tôi bay lắc khi em là kẻ nghiện ngập mặt ngập đầu, văn phong và cách hành xử của em lớp 7 thì làm gì qua được mắt tôi. Em không xứng đáng là cha của con, còn mở miệng nói kiểu ngu xuẩn vô học thức. Hành xử ngông cuồng, côn đồ và chợ búa với nắm đấm và dao kiếm đập phá hòng áp đảo người phụ nữ yếu mềm. Với tôi thì em nhầm to, đi sai nước cờ rồi. Là người của công chúng tôi không muốn tiếp tục tố em như thế này nhưng em quá vô liêm sỉ, ăn chơi, nhậu nhẹt trác táng, vô trách nhiệm với gia đình.

Bây giờ khoe khoang mở công ty bạc tỷ, đi xe hơi, ăn chơi như đại gia, đi chơi sang chảnh mà con thì không lo được một ngàn đồng. 60 triệu đồng không chịu trả, hẹn mãi, đưa ra yêu sách gặp con mà không muốn lo cho con một đồng nào. Hỏi tới thì nói không có, còn hăm dọa tôi. Em nghĩ tôi sợ em sao? Tôi chưa bao giờ biết sợ bất cứ điều gì nhất là liên quan tới em. Chúng chỉ làm tôi khinh thường sự xấu xa và tính đàn bà của em mà thôi...".

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/phi-thanh-van-va-bao-duy-da-quay-lai-sau-on-ao-ly-hon-d137978.html