Phi công sống sót kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trước khi máy bay rơi ở Colombia

Vntinnhanh.vn – Một phi công thoát ra từ đống đổ nát của máy bay gặp nạn Colombia đã tả lại những khoảnh khắc cuối cùng đầy kịch tính trước khi máy bay lao xuống.

Phi công Erwin Tumiri

Erwin Tumiri cho biết hành khách đã vô cùng sợ hãi, rời khỏi ghế và bắt đầu la hét khi máy bay CP-2933, gặp nạn bởi sự cố điện, bắt đầu lao với tốc độ cao xuống sườn núi.

Turmi là 1 trong 6 người sống sót trong thảm họa đã giết chết 71 người, gồm 3 cầu thủ bóng đá đội Chapecoense – bởi anh “tuân theo các quy trình an toàn”.

“Tôi đã đặt các túi vào giữa 2 chân mình để tạo tư thế bào thai như đã được khuyến cáo trong các vụ tai nạn,” anh nói với người cứu hộ.

“Trong khi đó, nhiều người đứng lên khỏi ghế và bắt đầu la hét,” tờ Fox Sports Angertina dẫn lời Tumiri.

Một người sống sót khác, tiếp viên Ximena Suarez, nói một nhân viên chính phủ tắt đèn khi máy bay bắt đầu rơi.

“Tôi không nhớ nhiều về khoảnh khắc ấy,” cô giải thích, theo tờ Deportes RCN.

Brazil đã để quốc tang 3 ngày sau vụ tai nạn.

Ba cầu thủ sống sót gồm các hậu vệ Alan Ruschel, 27 tuổi và Helio Neto, 31 tuổi cũng như thủ môn Jackson Follmann, 24 tuổi. Nhà báo dày dặn kinh nghiệm Rafael Valmorbida cũng may mắn qua khỏi.

Neto, Ruschel và Valmorbida đang trong tình trạng nhạy cảm nhưng ổn định, theo bác sĩ chăm sóc đặc biệt. Hai thành viên tổ bay cũng đã qua khỏi nguy hiểm. Riêng Follmann có khả năng phải cưa chân.

Các huyền thoại bóng đá – từ Lionel Messi tới Pele – đã gửi lời chia buồn.

Các nhà điều tra Brazil hiện đang hợp tác với Colombia để kiểm tra hai hộp đen.

Ngang Chuyên (Theo Daily Mail)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/phi-cong-song-sot-ke-lai-khoanh-khac-kinh-hoang-truoc-khi-may-bay-roi-o-colombia-138074